Man United - Sunderland (lượt đi 1-2): Phao cứu sinh cho Moyes-United

22/01/2014 09:43 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trận bán kết lượt về đêm nay trước Sunderland không chỉ là cơ hội để Man United sửa sai cho thất bại tại sân Ánh Sáng cách đây 2 tuần. Đây gần như là chiếc phao cuối cùng để thầy trò David Moyes cứu vãn mùa giải này.

Không quá khó để liệt kê ra những vấn đề của Man United đang trải qua ở mùa giải đầu tiên thời hậu Sir Alex Ferguson. Về chuyên môn, trừ vị trí người gác đền của David De Gea, mọi khu vực của Man United đều đáng lo.

Hàng phòng ngự vẫn phải trông cậy vào những lão tướng như Rio Ferdinand, Nemanja Vidic hay Patrice Evra, dù họ đã nhiều tuổi và sa sút phong độ. Hàng tiền vệ thiếu sức sáng tạo trầm trọng. Ở tuyến trên, Robin van Persie và Wayne Rooney liên tục dính chấn thương. Ngay cả điểm mạnh về tinh thần cũng không còn.

Chừng đó là đủ để đem đến dấu hiệu về một mùa giải thảm họa cho thầy trò David Moyes. Họ đang vứt đi gần hết các mục tiêu có thể đạt được. Man United coi như đã hết cửa bảo vệ chức vô địch Premier League, với vị trí thứ 7 cùng vỏn vẹn 37 điểm, kém đội dẫn đầu Arsenal đến 14 điểm.

Lịch sử chỉ ra vẫn có đội bóng từng thua đến 7 trận như Man United hiện tại mà vô địch Premier League, đó là Blackburn ở mùa giải 1994-95. Tuy nhiên, ở mùa giải ấy, Blackburn chỉ đương đầu với một đối thủ thực sự là Man United. Còn mùa giải này, những Arsenal, Man City và Chelsea đang bỏ xa Man United trên chục điểm. Chờ đợi cả 3 đối thủ cùng gục ngã gần như là điều không tưởng. Mà sự thực, với Man United hiện tại, thắng một trận đã khó chứ đừng nói thắng tất cả các trận còn lại của mùa giải.

Các mặt trận Cúp cũng chẳng khá hơn là bao. Man United sớm từ bỏ tham vọng ở Cúp FA sau thất bại 1-2 trước Swansea ở vòng 3. Họ vẫn còn một đấu trường nữa là Champions League, nhưng với thực lực và phong độ hiện tại, cửa vô địch Champions League của Man United là rất thấp.

Tất cả những phân tích trên nhằm chỉ ra một điều: Cúp Liên Đoàn có lẽ sẽ là mục tiêu thiết thực hơn cả để Man United tránh khỏi nguy cơ trắng tay. Họ đã để thua 1-2 trước Sunderland ở trận lượt đi. Nhưng bàn gỡ hòa của Nemanja Vidic vẫn đủ cho chút hy vọng tại Old Trafford. Đáng tiếc là ở trận này, trung vệ người Serbia lại vắng mặt vì chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Chelsea.

Sunderland đang hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Gustavo Poyet. Họ đã thắng 2 trong 5 trận gần nhất ở Premier League. Tinh thần chiến đấu của Sunderland được thể hiện rất rõ trong trận hòa 2-2 trước Southampton cuối tuần qua.

Ở lượt về, Man United được đá trên sân nhà. Nhưng ở mùa này, Old Trafford không còn khiến các đối thủ khiếp sợ nữa...

Đội hình dự kiến

Man United: De Gea - Rafael, Smalling, Evans, Evra - Valencia, Carrick, Fletcher, Januzaj - Hernandez, Welbeck.

Sunderland: Mannone - Bardsley, Alonso, Brown, O'Shea - Cattermole, Larsson, Ki, Johnson - Borini, Altidore.

Dự đoán: 2-1 (Man United thắng luân lưu)


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm