01/09/2008 09:56 GMT+7 | Văn hoá
(TT&VH) - Nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Orhan Pamuk đã tung ra cuốn tiểu thuyết mới mang tựa đề Museumof Innocence vào hôm 29/8 – tác phẩm đầu tiên sau khi ông đoạt giải Nobel Văn học năm 2006.
Museum of Innocence xoáy đến tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc và gia đình mà trong đó là câu chuyện tình của một người đàn ông giàu có và người họ hàng xa nghèo khó của mình trong bối cảnh hiện nay ở Istanbul – quê hương của Pamuk.
Pamuk là một nhà văn đầy tranh cãi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông từng chỉ trích về vụ thảm sát người Armenia của người Thổ Ottoman trong Thế chiến I - vấn đề cực kỳ nhạy cảm ở Thổ Nhĩ Kỳ - và cuộc chiến kéo dài nhiều thập kỷ giữa những người Kurd ly khai và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Đông Nam nước này. Một số tiểu thuyết trước đó của Pamuk còn động đến sự đổ nát và tình trạng buồn thảm ở Istanbul, cố đô của đế chế Ottoman…
NXB Tuna cho biết, cuốn tiểu thuyết mới dày 592 trang của Pamuk sẽ có phiên bản tiếng Đức trong vòng 10 ngày nữa. Bản dịch tiếng Anh của tiểu thuyết này đang được xúc tiến. Một số tiểu thuyết của ông, như My Name is Red, The Black Book và Istanbul: Memories and the City, đã được dịch sang 58 thứ tiếng và tiêu thụ được hơn 7 triệu cuốn trên toàn thế giới.
Bảo Nguyên
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất