Văn hoá

Sách vừa phát hành đã “tự thu hồi”

28/10/2011 12:23 GMT+7 Google News

(TT&VH) - TT&VH số Chủ nhật, ngày 23/10, có bài Đi tìm “Những bóng hồng trong thơ nhạc” viết về cuốn sách mới của nhà thơ, nhà báo Hà Đình Nguyên do NXB Thời đại và Công ty Văn hóa Hương Trang ấn hành. Khi báo TT&VH đến tay bạn đọc, phóng viên TT&VH nhận được phản ánh của họa sĩ Nguyễn Tri Phương Đông, rằng: “Bìa cuốn sách Những bóng hồng trong thơ nhạc được copy từ hình ảnh chính của một poster phim”.

Theo họa sĩ Nguyễn Tri Phương Đông, poster của bộ phim Premonition được sản xuất năm 2007 với diễn viên nổi tiếng Sandra Bullock, được rất nhiều người biết. Hình ảnh của poster này được tung lên mạng Internet khoảng tháng 12/2008. “Không tác giả ảnh, tranh nào cho phép sử dụng từ poster phim kia vào cuốn sách này, chiếu theo luật bản quyền, vận dụng vào tình huống tác phẩm sáng tạo phái sinh” - vị họa sĩ này cho biết.


Bìa cũ Những bóng hồng trong thơ nhạc đã được thay bằng
bìa mới vì “vô tình” copy từ một poster phim

Phóng viên TT&VH đã đem phản ánh và chứng cứ của họa sĩ Nguyễn Tri Phương Đông trao đổi với nhà báo, nhà thơ Hà Đình Nguyên. Theo Hà Đình Nguyên thì: “Hình bìa sách Những bóng hồng trong thơ nhạc là do một người bạn E-mail cho tôi khi biết tôi đang thực hiện cuốn sách. Còn hình người đó lấy từ đâu thì tôi chưa hỏi. Thật đáng tiếc khi hình này đã copy từ một poster phim có bản quyền”.

Ông Nguyễn Hữu Cứ, Giám đốc Công ty Văn hóa Hương Trang, đã lập tức cho thu hồi toàn bộ Những bóng hồng trong thơ nhạc để làm bìa sách khác. Vì theo ông Nguyễn Hữu Cứ: “Hình bìa sách là do tác giả Hà Đình Nguyên đưa cho công ty chúng tôi trình bày, nếu biết hình này lấy từ một poster phim chúng tôi đã không dùng”.

Việc thu hồi, thay toàn bộ bìa mới cho một cuốn sách vừa phát hành sẽ khiến công ty Hương Trang thiệt hại kinh tế khá nhiều. Nhưng đơn vị này nhất định thay bìa mới vì họ muốn luật bản quyền được tôn trọng và cả vì lòng tự trọng của chính họ.

Trong thời buổi mà các đơn vị làm sách đàng hoàng cứ nơm nớp lo ấn phẩm của mình bị in lậu, bị “xào nấu”... thì việc làm của Công ty Văn hóa Hương Trang thật đáng hoan nghênh. Ông Nguyễn Hữu Cứ và nhà báo Hà Đình Nguyên đã gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo TT&VH nói chung và cá nhân họa sĩ Nguyễn Tri Phương Đông.

Hoàng Nhân

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm