13/05/2011 10:55 GMT+7 | Phim
(TT&VH) - Bốn bạn trẻ lái xe đến vùng quê cằn cỗi để du lịch và chụp ảnh. Đón tiếp họ trong một ngồi nhà kỳ bí không phải là người thân như dự tính mà lại là người đàn ông lạ mặt mang dáng vẻ u ám.
Mèo đen xuất hiện, những chiếc lu to tướng chứa nước được bọc kín để giữa sân, sự mất tích bí ẩn của chủ nhà cùng sự thoắt ẩn thoắt hiện của người đàn ông càng làm cho không khí thêm phần rùng rợn, quái dị. Cuộc đối đầu mang đầy màu sắc kinh dị trong ngôi nhà dần vén lên bí ẩn của 20 năm trước.
Khác với những tác phẩm điện ảnh thông thường, The Man Behind The Courtyard House (tạm dịch: Người đàn ông sau vườn nhà) có cách kể chuyện không tuần tự theo tuyến tính thời gian. Bộ phim được chia làm ba hồi, mỗi hồi mô tả một quãng thời gian khác nhau, một câu chuyện khác nhau nhưng đều liên quan tới nhân vật người đàn ông lạ mặt. Quá khứ và hiện tại của người đàn ông là đường dây chính gắn kết cả 3 hồi. Hồi đầu chính là kết quả của sự việc, hồi cuối là nguyên nhân và hồi giữa là quá trình thực hiện âm mưu ghê rợn mà người xem cần khám phá.
Có 7 nhân vật xuất hiện trong The Man Behind The Courtyard House. Họ đại diện cho 7 tính cách, 7 tâm lý khác nhau, cùng trải qua những biến cố lớn trong cuộc đời. Điều này khiến các mối quan hệ trở nên đa dạng và hết sức sinh động.
Tuy đạo diễn Hành Phi bị mắc kẹt trong việc xác định thể loại cụ thể cho The Man Behind The Courtyard House, một vài trường đoạn phân bố độ dài chưa hợp lý nhưng cấu trúc phim độc đáo cùng diễn xuất ngày càng lên tay của Nhậm Đạt Hoa cũng đủ khiến khán giả thích thú. Chưa thực sự là tác phẩm quá xuất sắc, nhưng The Man Behind The Courtyard House là “món ăn” lạ mà bạn nên thưởng thức.
P.V
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất