Kẻ thất bại Bayern: Bài học về đẳng cấp và sự đồng đều

24/05/2010 11:03 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Bóng đá là cuộc chơi của cả một tập thể. Thế nhưng khi chứng kiến Robben, cầu thủ tốt nhất của Bayern, đơn độc thế nào trong vòng vây kiềm tỏa của Inter, thật không quá bất ngờ khi với chất lượng một đội ngũ có khoảng cách thua kém ngôi sao người Hà Lan quá xa, Bayern nhận thất bại một cách tâm phục khẩu phục.

Nhớ Ribery, và… Lucio

Ribery chính là ngôi sao duy nhất có cùng đẳng cấp với Robben trong đội hình Bayern, và khi tiền vệ người Hà Lan bị “bắt chết”, sự vắng mặt của Ribery khiến Bayern phải trông cậy vào Hamit Altintop, người chơi rất nhiệt tình nhưng không thể gây ra khó khăn nào cho hàng thủ Inter bởi khả năng có hạn của mình. Thomas Mueller hay Ivica Olic cũng vậy. Hai cầu thủ này chỉ có thể tỏa sáng khi mình thăng hoa tột độ trong lúc đối thủ có chút lơ là, còn trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ, không có lấy một kẽ hở của Inter, họ im bặt (Mueller thậm chí còn bỏ lỡ một cơ hội mười mươi đầu hiệp 2).


Bayern nhận thất bại một cách tâm phục
 khẩu phục
 Hàng hậu vệ của Bayern cũng có một trận đấu không đến nỗi nào, xét trên phương diện tập thể. Nhưng như thế là chưa đủ: Nếu như Demichelis đã dễ dàng để Milito đè mặt và băng lên mở tỉ số, thì Van Buyten cũng đã thật ngờ nghệch trong tình huống để tiền đạo người Argentina vặn sườn ở bàn thua thứ 2. Câu hỏi: Nếu đó là Lucio, hoặc một trung vệ đẳng cấp Thế giới nào đó, liệu Milito, dù đã chơi thật xuất sắc trận này, có thể dễ dàng ghi bàn đến thế chăng?

Tất nhiên, như đã nói, bóng đá là cuộc chơi của cả một tập thể, và việc các cá nhân không quá xuất sắc, nhưng vẫn đóng một vai trò quan trọng trong đội hình không phải điều gì đó quá ngạc nhiên. Thế nhưng một tập thể chỉ thực sự hay khi nó là một tập thể đồng đều, và trên khía cạnh này, Bayern không thể bằng Inter. Nếu như Robben không có nổi một người cùng đẳng cấp với anh bên phía Bayern ở Bernabeu rạng sáng qua để tìm đường vào khung thành Cesar, thì sự nguy hiểm của Milito được nhân lên gấp bội khi phối hợp với Sneijder, một người cùng trình độ. Ở hàng thủ Bayern, nơi chỉ có Lahm thực sự đạt đẳng cấp Thế giới, không thể tồn tại sự bọc lót ổn định như Inter đã thể hiện, với một đội ngũ hậu vệ và tiền vệ trụ xuất sắc một cách đồng đều.

Có ngôi sao, nhưng không có bộ khung mạnh

Những thành công quá dễ dàng ở Bundesliga, nơi Bayern có vấp ngã thì các đối thủ thường sảy chân theo, đã khiến “Hùm xám” một thời lầm tưởng về sức mạnh của mình khi cứ giữ nguyên bộ khung cũ, không chịu nâng cấp toàn bộ. Vài mùa gần đây, Bayern cũng đã chịu chạy đua vũ trang hơn nhưng do cơ chế quản lý chặt chẽ cộng với sức hấp dẫn của Bundesliga không lớn, nên họ đã không thể mang về sân Allianz những ngôi sao xuất chúng. Ngoài ra, việc mua hớ quá nhiều và cũng không tính đến tương lai khiến Bayern chưa có một lực lượng tinh nhuệ dù bỏ ra không ít tiền.

Cứ mỗi khi thất bại, Bayern lại đổ ra hàng đống tiền để mua sắm cầu thủ sao cho có thể đoạt lại Đĩa bạc một cách nhanh nhất. Hai mùa 2007-2008 và 2009-2010, Bayern đã vô địch sau chi ra khoảng 150 triệu bảng để mua về tầm 15 cầu thủ nhưng hiện giờ, chỉ có hai trong số đó là Ribery và Arjen Robben thực sự có giá trị. Thế nhưng đổi lại, họ cũng đã không giữ được 2 cầu thủ thuộc diện xuất sắc nhất 10 năm trở lại đây ở Allianz là Ballack (mất không cho Chelsea) và Lucio (sang chính… Inter)

Dẫu sao, với việc giữ chân thành công Ribery, và việc đi đến trận chung kết Champions League một cách đầy bất ngờ cùng với 2 chiếc Cúp VĐ ở đấu trường quốc nội đã thâu tóm trước đó, Bayern đã trải qua một mùa giải quá thành công. Tương lai vẫn còn dài để cho Mueller, Kroos… trưởng thành và cùng với những đàn anh như Ribery, Robben xây dựng một đội ngũ đồng đều hơn hiện tại. Một đêm CK Champions League nào đó, Robben sẽ ghi bàn từ một đường chuyền của… Kroos để đem về chiến thắng. Tại sao không?

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm