Rubik bóng đá: Nhà giàu, sao không vô địch?

16/06/2014 13:55 GMT+7 | Bảng G

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu bạn là một nhà báo, muốn tìm một cái căng tin nào miễn phí trong thời gian diễn ra World Cup hay EURO, cứ đến doanh trại của đội tuyển Đức. Ở đó, bạn sẽ lần đầu tiên hiểu câu của giới trẻ nước ta hay nói: “Tiền thì anh không thiếu…”

1. Đội tuyển Đức là đội tuyển duy nhất tại VCK World Cup lần này tập luyện tại một trung tâm huấn luyện do họ tự thiết kế và xây dựng trên đất Brazil. Tất nhiên, nếu không tính đội chủ nhà Brazil.

Người Đức đi đâu cũng mang theo những quy chuẩn của riêng họ. Thứ nhất, là họ kỹ tính. Thứ hai, là họ có quá nhiều tiền.

Tại EURO 2012, do một lịch sử không mấy hòa thuận với người hàng xóm Ba Lan và sợ bị làm phiền vì mối thù phát xít của người dân chủ nhà, đội tuyển Đức chui tít sâu vào một resort trong rừng. Ở đó, họ xây lên cả một trung tâm báo chí của riêng mình. To và hiện đại không kém bất kỳ một trung tâm báo chí nào của BTC.

Tôi đã ở đó, và hiểu thế nào là “tiền thì anh không thiếu”. Họ tặng quà riêng cho bất kỳ nhà báo nào bước vào trung tâm. Cô phục vụ ở căng tin, có nước mát và bánh ngọt, thì tròn mắt khi chúng tôi đòi thanh toán. LĐBĐ Đức không thiếu tiền: Trong trung tâm báo chí trưng bày một chiếc xe Mercedes S-Serie bóng lộn, như biểu tượng sức mạnh của kinh tế Đức. Bên cạnh khu vực giải trí cho phóng viên (cái này thì đến BTC cũng không có), là logo của hãng hàng không Lufthansa. Đội tuyển nước này được hậu thuẫn bởi những doanh nghiệp mạnh nhất châu Âu.

2. Tiền chỉ là một khía cạnh tiêu biểu để thể hiện rằng nước Đức có đầy đủ những điều kiện tốt nhất để hỗ trợ cho bóng đá.

Khoa học kỹ thuật, Đức đứng hàng số 1 châu Âu. Bắt đầu từ vài năm trước, các cầu thủ Dortmund đã tập luyện cùng với rô-bốt. Nền y học thể thao của Đức cũng là số 1. Các ngôi sao thể thao châu Âu khi chấn thương nặng, không cần vái tứ phương, mà cứ đến Đức, gặp bác sỹ Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt, chuyên gia của Bayern Munich.

Hệ thống đào tạo trẻ của họ cũng được xây dựng một cách bài bản bậc nhất. Sẽ không đủ không gian ở trang báo này để nói về sự ưu việt trong cái cách mà Bayern Munich đã “sản xuất” ra Lahm, Schweinsteiger, Badstuber hay Mueller.

Người ta hay có ấn tượng rằng bóng đá Anh giàu có hơn, bởi các CLB nước này “chịu chơi” hơn trên TTCN và cầu thủ nhận lương cao gấp nhiều lần tại Đức. Thật ra, người Anh chỉ giàu có bề ngoài, bằng tiền đi vay và tiền của các tỷ phú. Nếu xét đến những yếu tố nền tảng, thì không nơi nào giàu có bằng bóng đá Đức.

Nhưng cho đến bây giờ, với điều kiện số 1 châu Âu, cuộc cải cách của bóng đá Đức đã được tiến hành được gần một thập kỷ, trải qua 4 giải đấu lớn, giải đấu nào cũng chỉ dừng lại ở mức “tiệm cận” với thành công.

3. Đã đến lúc những người Đức hái quả. Họ đã tạo ra đội tuyển này bằng những điều kiện hoàn hảo, từ sân tập, đôi giày, bữa ăn hay giấc ngủ đều là thứ chuẩn mực của thế giới.

Hoặc nói cách khác là họ cần thể hiện được mình trước những nền bóng đá như Bồ Đào Nha, nơi mà các CLB phải bán lúa non và các ngôi sao phải tha hương từ năm 19-20, tất nhiên là không có sân tập được thiết kế riêng.

Nếu như nước Đức, với một công cuộc gây dựng kỳ công và tốn kém bậc nhất, không thể có được ngôi vị thứ nhất, thì có lẽ nói rằng họ đang đi nhầm đường cũng không sai.

ĐỨC HOÀNG
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm