Rubik bóng đá: Khi người ta che giấu

28/06/2014 14:17 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Khi người ta đưa tay lên che mặt hay che miệng, họ muốn giấu một cảm xúc hay suy nghĩ gì đó, tất nhiên. Nhưng thứ được giấu diếm có thể hứa hẹn điều thú vị, hoặc lại là thứ xấu hổ không muốn cho ai biết, hoặc thứ ai cũng biết rồi.

1. Luke Shaw đã đưa tay lên che mặt khi bước xuống sân bay Luton, Anh. Khoảnh khắc ấy được phóng viên báo The Mirror ghi lại. Có thể anh chỉ vô tình vuốt mồ hôi, hoặc có thể anh không muốn mặt mình lên báo: tuyển thủ Anh này đang dính vào một scandal mới được báo The Sun khui ra, khi anh dành thời gian trong phòng khách sạn, giữa các trận đấu World Cup, để say mê nhắn tin gạ tình một cô người mẫu Playboy, đòi quan hệ tập thể với 2 chị em cô này.

Thật ra cái mà Luke Shaw muốn che (trong trường hợp, ai cũng đã biết rồi). Đó là gương mặt của một người thất bại, đó là gương mặt của một cầu thủ Anh khá điển hình, có lối sống phóng túng mà khi cô người mẫu Playboy kia kể ra câu chuyện thì ai cũng muốn tin ngay.

Có cái gì lạ đâu để mà che?

HLV Scolari cũng đã đưa tay lên ngang mặt trên đường pitch trận gặp Cameroon và trong hầu hết các buổi tập của đội tuyển Brazil: ông không muốn các kênh truyền hình Brazil đọc được khẩu hình của mình khi chỉ đạo chiến thuật. Ông thường xuyên cố tình quay lưng lại với camera truyền hình trong trận.

Truyền thông Brazil rất mạnh, rất chịu khó mổ xẻ các vấn đề của ĐTQG và Scolari cực ghét điều này. “Chúng tôi không còn tự do làm việc nữa” – ông tức giận. Ông không ra lệnh, nhưng như thú nhận của thủ môn dự bị Jefferson, các cầu thủ tự ý thức được việc phải che miệng khi trao đổi chiến thuật.

Trong trận đấu, cũng đã hơn một lần người ta thấy các tuyển thủ Brazil trao đổi với nhau khi cánh tay đưa lên che miệng. Thậm chí có cả một bức ảnh chụp Neymar đang nói chuyện với David Luiz và Fred sau trận, cũng phải che miệng. Họ giấu thứ gì mà nguy hiểm thế?

2. Những thứ mà đội tuyển Brazil đang giấu, có thể là những điều vô cùng thú vị.

Đội tuyển này đã chứng minh, sau 3 trận vòng bảng, rằng họ có thể chơi với hơn một phong cách: họ có thể là một đội bóng cơ bắp với lối chơi nhanh gọn trực diện, hoặc vẫn có thể đá bóng đẹp kiểu Brazil truyền thống (phần nào là truyền thống, không hoàn toàn giống các thế hệ trước).

Brazil có thể là một loài bò sát nguy hiểm biến đổi màu theo môi trường. Có thể thôi, vì chẳng ai biết rằng họ có chủ tâm “biến màu” thành Selecao kiểu cũ trong trận gặp Cameroon, hay là bởi đối thủ tỏ ra quá yếu nên họ mới chơi bóng được như thế.

3. Nhưng cuối cùng thì cái việc Scolari và học trò che miệng, lại còn tuyên bố rằng chúng tôi cố tình che miệng, nó cũng chỉ mới nói lên rằng họ tỏ ra rằng mình có cái gì đó để che giấu.  

Chắc gì Scolari và học trò đã có cái gì để mà giấu? Nếu như cái mà họ đang trao đổi với nhau, là những phương án chiến thuật như đã thể hiện trong trận gặp Croatia, thì cũng như Luke Shaw, không cần che làm gì vì ai cũng đã biết rằng anh là người như thế nào.

Hoặc có thể họ đang có gì đó để giấu thật, một thứ rất bất ngờ, rất đáng sợ vì tiềm năng của đội tuyển Brazil ở giải năm nay là cực lớn, không thể lường nổi.

Đó sẽ là câu đố thú vị nhất ở vòng 16 đội sắp tới. Scolari đang “tỏ ra nguy hiểm” và tuyên bố với thế giới điều đó, nhưng ông có nguy hiểm hay không thì phải hậu xét.

ĐỨC HOÀNG
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm