01h45 ngày 18/4, Bayern Munich - Real Madrid: "Hoàng đế" thí mạng với Hoàng gia

17/04/2012 10:18 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Báo chí TBN, bao gồm cả những tờ thân Real Madrid, đều đồng ý rằng Madrid dưới sự bảo ban của Jose Mourinho là một đội bóng đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Với Bayern, họ cũng không còn là một đội bóng Đức điển hình. Cả hai đều đang bóc đi lịch sử để tấn công vào thành trì vinh quang. Một canh bạc lớn.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Phong cách đã từng là một yếu tố không thể thiếu của Madrid. Đội bóng hay nhất thế kỷ XX không thể chỉ chiến thắng, mà còn phải thắng đẹp. Trang phục trắng của họ, một cách có thể là ngẫu nhiên, nói lên điều gì đó thật sang trọng và thuần khiết. Họ đã từng sa thải Vicente Del Bosque chỉ vì ông trông quá... quê mùa. Họ không ngần ngại loại bỏ những biểu tượng, ngay khi những cầu thủ ấy đã ở con dốc bên kia của sự nghiệp, bất chấp những chỉ trích về thói quen "vắt chanh bỏ vỏ" (Fernando Hierro có thể là ví dụ điển hình nhất). Và giai đoạn Galacticos là thời điểm mà đặc tính chuộng phong cách của Madrid "phát triển" lên đến đỉnh cao. Mua cầu thủ giỏi phải được nâng tầm lên thành một chiến dịch tên tuổi, và thậm chí là được phân chia thành các phần khác nhau (Galacticos 1.0 và 2.0), như những bộ phim bom tấn của Holywood.



Real Madrid hay Bayern sẽ có lợi thế?

Bayern đã từng là tập hợp của ý chí sắt đá, và là nơi nuôi dưỡng tốt nhất cho những mẫu cầu thủ kiểu Đức điển hình. Franz Beckenbauer, Lothar Matthaeus, Stefan Effenberg, những người Bavaria điển hình và luôn chiến đấu cho đến phút chót, được sản sinh ra từ tinh thần truyền thống của đội bóng này: Giàu kỷ luật và ý chí. Đã có thời điểm, phẩm chất đặc trưng này được khái quát lên thành phẩm chất của nền bóng đá Đức, và thậm chí là của cả dân tộc Đức.

Canh bạc của Hoàng gia và "Hoàng đế"

Phong cách bây giờ không phải là điều gì đó cần thiết lắm với Madrid, thậm chí còn là vật cản đối với họ trong triều đại Mourinho. Tờ báo AS, được coi là thân Madrid, thậm chí còn ví những gì đã diễn ra ở trận thắng Gijon cuối tuần trước của Madrid giống như một "bếp ăn bẩn thỉu, ít bóng đá và quá nhiều sự kích động". Trong một bài trả lời phỏng vấn cách đây không lâu, một cựu Madrid là Roberto Carlos từng bào chữa cho những cử chỉ côn đồ của Pepe bằng lập luận rằng "anh ta đang làm đúng theo phong cách của Madrid". Alfredo di Stefano, huyền  thoại của Madrid, chỉ trích rằng Mourinho đã làm hỏng phong cách chơi bóng của Real. Báo chí TBN từng không ít lần viết rằng Madrid đã trở thành "con tin" của Mourinho, để HLV người Bồ thao túng và làm thay đổi hoàn toàn truyền thống của đội bóng.

Ý chí bây giờ cũng không phải điều gì đó quá quan trọng với Bayern. Nếu là trong quá khứ, một điểm ít hơn đội bóng xứ Bavaria là điều có thể tạo cảm giác tuyệt vọng cho những kẻ bám đuổi. Bây giờ, họ để Dortmund vượt mặt 8 điểm, dù có thời điểm ở lượt đi, Bayern đã hơn đội bóng Vàng đen cũng chừng ấy điểm trên BXH, và tạo cảm giác rằng họ không thể bị đánh bại. Cuối tuần qua, đội bóng xứ Bavaria thậm chí đã "bắn" đi một thông điệp rằng họ không còn lưu luyến gì đến việc bắt kịp Dortmund nữa, bằng cách ra sân mà cất đi một loạt trụ cột, và chơi với một sự hời hợt hiếm thấy (thống kê cho thấy rằng cả trận gặp Mainz, Bayern chỉ phạm có 5 lỗi, một minh chứng cho lối chơi quá thiếu quyết liệt của đội bóng xứ Bavaria).

Madrid đã thay đổi, bằng cách đặt vận mệnh và truyền thống của một đội bóng giàu tự hào vào tay một HLV giàu cá tính, nhưng luôn biến đội bóng thành một sản phẩm của cá nhân và đôi khi bất chấp những giá trị nền tảng đã xây dựng trăm năm. Bayern cũng thay đổi, nhưng là theo một cách bị động hơn, trong dòng chảy đổi mới của bóng đá Đức một thập kỷ qua, từ phòng ngự chủ động sang tấn công tiêu diệt, và những phẩm chất đậm tính dân tộc bị phai mờ trong sự đổi thay ấy. Các cầu thủ Đức bây giờ sáng tạo hơn, cống hiến hơn, nhưng đổi lại, cũng bớt chắc chắn hơn, và nghị lực xuống thấp hơn.

Đây là một canh bạc mà tính mạo hiểm là tương đương với cả hai. Madrid vẫn còn Liga để bấu víu, còn Bayern đã "buông" Đĩa bạc, nhưng việc đánh mất cá tính truyền thống không hẳn là do lỗi của họ.

Đây cũng là thử thách lớn nhất cho Madrid của Mourinho ở Champions League, đội đã đi đến bán kết mà không cần phải giáp mặt đội nào nằm trong tốp 4 giải VĐQG hàng đầu châu Âu là Anh, Italia, TBN và Đức. Cũng là thử thách lớn nhất cho một đội Bayern được nuôi dưỡng trong nhung lụa và ủng hộ tối đa mùa bóng này, nhưng đã không đáp ứng được kỳ vọng bởi sự thiếu nghị lực.

Một trận đấu thế này hóa ra lại cần rất nhiều nghị lực và niềm tự hào. Nhưng cả Madrid và Bayern đều đã không còn là chính họ của truyền thống và lịch sử. Nếu cần một sự thức tỉnh, thì có thể đội bóng xứ Bavria sẽ đáp ứng được, vì quá nhiều bài học đớn đau đã trải qua mùa bóng này, và vì nghị lực của họ vẫn có thể được đánh thức trong sâu thẳm bởi một dàn cầu thủ Đức (thậm chí là gốc Bavaria trong đội hình), như Schweinsteiger, Lahm...

Đội hình dự kiến

Bayern: Neuer - Lahm, Badstuber, Boateng, Alaba - Gustavo, Schweinsteiger - Ribery, Mueller, Robben - Gomez

Real Madrid: Casillas - Arbeloa, Pepe, Ramos, Marcelo - Kaka, Khedira - Ronaldo, Oezil, Di Maria - Benzema


Dự đoán: 1-0

Phạm An

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận đấu này sẽ kết thúc với kết quả như thế nào?



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm