Real Madrid: Đã đến lúc bán Gareth Bale?

10/05/2015 14:15 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải 2014-15 đang trôi về chặng cuối cùng nhưng Real Madrid đang mang theo mình rất nhiều câu hỏi. Họ sẽ kết thúc con đường với chiến quả gì, một danh hiệu, hai danh hiệu, hay là trắng tay?

Họ sẽ mua những cầu thủ nào và bán ai đi? Bởi bất kể mùa bóng khép lại theo cách nào thì những con người hiện có sẽ không đảm bảo chiến thắng cho “Kền kền trắng” trong hành trình tiếp theo.

Chưa phải Ronaldo 2.0

Gareth Bale có lẽ là cái tên gây thất vọng nhiều nhất ở mùa bóng này, không phải bởi anh chơi kém nhất mà bởi màn trình diễn không cân xứng với kỳ vọng lớn lao.

Đó có vẻ như là một nghịch lý khi Bale đã có mùa bóng “trăng mật” không đến nỗi nào. Dù không được tham gia tập huấn trước mùa nhưng Bale vẫn ghi 22 bàn sau 44 trận. Sự chuẩn bị của Bale cho mùa giải này tốt hơn nhiều, anh không phải dự World Cup như những ngôi sao khác nhưng khi cột mốc 44 trận đã vượt qua, đóng góp của danh thủ xứ Wales mới dừng lại ở 17 bàn thắng và 11 pha kiến tạo. Quan trọng hơn cả những con số là sự thể hiện mờ nhạt của Bale ở những trận cầu lớn, chẳng hạn trận Bán kết lượt đi Champions League.

Gareth Bale được mua về với giá bao nhiêu và có phải là cầu thủ đắt nhất thế giới? Anh có giá 91 triệu euro như Real Madrid thông báo hay 100 triệu euro như báo chí Anh đưa tin? Nhưng câu hỏi ấy không quan trọng bằng một câu hỏi khác: Real có nên bán anh đi?

Phong cách của Bale và đàn anh Cristiano Ronaldo khá giống nhau, đều mạnh về tốc độ và thể chất. Thể chất đặc biệt giúp hai ngôi sao ấy không chỉ là những cầu thủ bóng đá vĩ đại mà có thể trở thành những vận động viên xuất chúng trong bất kỳ môn thể thao nào, từ bóng rổ, bóng bầu dục cho tới điền kinh. Họ đều đến Bernabeu vào năm 24 tuổi và đều là fan của đội bóng này từ thơ ấu nhưng sự hòa nhập là rất khác nhau. Ronaldo gây ấn tượng từ đầu chí cuối và sắp trở thành cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử đội bóng trong khi Bale vẫn chỉ là cái bóng mờ.

Thông tin về khả năng Bale rời Bernabeu gần đây xuất hiện như nấm sau mưa dù người đại diện Jonathan Barnett ra sức phủ nhận. Có cơ sở để tin vào điều đó khi Real Madrid đang cần rất nhiều tiền để bổ sung lực lượng. Họ cần một thủ môn xuất sắc như David De Gea. Họ cần Paul Pogba hoặc Marco Verratti để dự phòng cho Luka Modric. Họ có thể sẽ phải mua Jose Gaya trong tình huống Fabio Coentrao ra đi. Cả David Alaba nữa. Bán Bale sẽ giúp họ có tiền để shopping, nhất là khi sức hút của anh với các đại gia nước Anh vẫn chưa mất đi.

Từ góc độ chiến thuật, Real có thể cũng không cần đến Bale nữa bởi Carlo Ancelotti có thể từ bỏ 4-3-3 để chuyển qua sơ đồ 4-4-2 cân bằng hơn với James Rodriguez và Isco ở hàng tiền vệ còn Ronaldo đá cắm bên cạnh Benzema.

Thêm một cơ hội nữa?

Bale đã gây thất vọng và bị chính CĐV nhà la ó nhưng nhiều khả năng anh vẫn sẽ được giữ lại thêm một năm nữa. Chủ tịch Flo Perez vốn không thích vứt bỏ những galactico của mình, bằng chứng là Kaka gây thất vọng hơn nhưng vẫn trụ lại tới 4 năm.

Dù cần mua 3-4 ngôi sao nhưng Real vốn không chịu quá nhiều áp lực về tiền bạc đến nỗi phải “bán máu” bởi họ có những ngân hàng lớn đứng phía sau. Hơn nữa sẽ là không khôn ngoan chút nào nếu đẩy Bale đi lúc này, các ngôi sao sẽ phải suy tính kỹ càng hơn trước khi gật đầu với lời mời từ Santiago Bernabeu.

Tài năng của Bale là không phải bàn cãi, anh mới 26 tuổi và đã từng để lại ấn tượng tốt. Bale phần nào đã không gặp may bởi khi anh đến Madrid, “siêu nhân” Ronaldo đã ở đó (khi Ronaldo đến, Real vẫn là một mớ hoang tàn đổ nát từ thời Ramon Calderon). Mùa Hè 2016 là thời điểm thích hợp hơn để tranh luận về tương lai của ngôi sao người xứ Wales.

100 Real Madrid cần khoảng 100 triệu euro để tăng cường lực lượng mùa Hè này với David De Gea, Jose Gaya, David Alaba, Paul Pogba/Marco Verratti.

100 100 triệu euro cũng là số tiền mà Real Madrid được dự đoán là có thể thu về nếu bán Gareth Bale cho Chelsea, Man United hoặc Man City.

17 Bale trong 2 mùa giải qua luôn là người ghi bàn kém nhất trong bộ ba “BBC”. Mùa trước anh có 22 bàn và mùa này mới ghi được 17 bàn trên mọi mặt trận.


Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm