Liverpool: Một chiến thắng chẳng giúp được gì

03/01/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- “Đó là thời gian tốt đẹp nhất và đó là thời gian tồi tệ nhất”, lời mở đầu cho tiểu thuyết A Tale of Two Cities của đại văn hào Charles Dickens thật không thể đúng hơn với Liverpool lúc này, khi họ đang nhìn lại một năm 2010 đầy biến động và đón năm mới với bao nhọc nhằn.

Chiến thắng may mắn trước Bolton nhờ vào pha lập công đúng ở phút cuối cùng của Joe Cole giúp HLV Roy Hodgson giữ ghế thêm được một thời gian nữa trước những tin đồn đang rộ lên về việc các ông chủ mới người Mỹ sắp hết kiên nhẫn với cựu HLV Fulham và sắp chỉ định người thay thế ông. Nhắc đến những ông chủ, điều tốt lành trong năm qua với Anfield là Liverpool đã dứt bỏ được Tom Hicks và George Gillett, nhưng những gì diễn ra trên sân bóng 12 tháng qua lại không vui như thế.

Năm 2010 bắt đầu với những cố gắng thất bại của Rafael Benitez, người tiền nhiệm của Hodgson trong việc xoay chuyển tình thế ở một đội bóng yếu ớt và bị tàn phá bởi cuộc khủng hoảng niềm tin. Sự xuất hiện của Hodgson vào mùa hè được chào đón với khá nhiều nhận xét tích cực, từ chính không ít các CĐV áo đỏ, nhưng mọi chuyện đã trở nên tồi tệ nhanh đến mức khó tin, ngay cả là ở hoàn cảnh sa sút không phanh như Liverpool.

Chiến thắng trước Bolton có thể là cái phao cứu sinh mà Hodgson bám được vào phút chót, khi ông có hai quyết định thay đổi người giúp đội chủ nhà lật ngược tình thế. Steven Gerrard là người có đường chuyền quyết định giúp Fernando Torres gỡ hòa sau khi vào sân thay Raul Meireles ở phút 21 (chấn thương), còn Joe Cole ấn định tỉ số vào những giây bù giờ sau khi xuất hiện trên sân được hơn 10 phút, thay cho David Ngog.

Liverpool có chiến thắng may mắn trước Bolton- Ảnh Getty
Tuy nhiên, với tất cả những gì Hodgson đã thể hiện ở mùa giải này, khó có thể tin rằng đội chủ sân Anfield đã có 3 điểm vào tối thứ Bảy nhờ vào sự sáng suốt của ông. Đó có lẽ đơn giản chỉ là một buổi tối may mắn của chiến lược gia 64 tuổi này khi thần số phận tình cờ ghé qua Merseyside nhân dịp năm mới. Thực tế thì lối chơi của Liverpool trong chiến thắng trước Bolton chẳng thay đổi gì nhiều so với thất bại bẽ bàng 0-1 ngay trên sân nhà dưới tay đội bét bảng Wolves vài ngày trước.

Kết quả đó cũng chẳng thể thay đổi được chuỗi dài những tủi hổ mà Hodgson đã bắt các CĐV áo đỏ phải nếm trải trong suốt 6 tháng vừa rồi, đi kèm theo một thứ chiến thuật u ám, hoàn toàn thiếu ý tưởng và lạc lối giữa các đối thủ đang chơi với thứ bóng đá hiện đại hơn rất nhiều so với Liverpool.  Thật ra, có thể lấy chính trường hợp đội trưởng Gerrard để chỉ ra sự rối loạn và mất phương hướng của Hodgson trong những tính toán chiến thuật.

Khi Gerrard vắng mặt vì chấn thương trong khoảng nửa tháng qua, Liverpool sử dụng bộ đôi tiền vệ Meireles-Lucas, những người đã tỏ ra ngày càng ăn ý ở khu vực giữa sân. Maxi Rodriguez chơi tốt bên cánh trái và Dirk Kuyt ổn định bên phải. Đó tất nhiên không phải là hàng tiền vệ số một Premier League, nhưng cân đối và chơi ngày càng tiến bộ. Nhưng khi Gerrard trở lại, Hodgson đã đẩy Meireles bên phải, Kuyt bên trái và Maxi trên ghế dự bị. Dễ hiểu tại sao trước đội bét bảng, đội chủ sân Anfield lại chơi hỗn loạn và hoàn toàn vô hại như thế.

Không phải lúc nào đội bóng chơi không tốt cũng là trách nhiệm của HLV, nhưng riêng trong trường hợp CLB vùng Merseyside mùa giải này, yếu tố chính khiến họ tuột ngày càng xa khỏi nhóm dẫn đầu, hiện đang bứt tốp mạnh mẽ, chính là từ băng ghế chỉ đạo.


Trần Trọng

Không thể cứu được Hodgson

Báo Anh Independent ngày 2/11 đưa tin các ông chủ Liverpool đang xem xét chỉ định một HLV tạm thời dẫn dắt CLB cho đến hết mùa thay cho Roy Hodgson, một động thái mở ra cánh cửa cho Kenny Dalglish trở lại ghế chỉ đạo Anfield. Chiến thắng 2-1 trước Bolton dường như không đủ thuyết phục John Henry và các cộng sự giữ lại Hodgson khi ở Anfield hôm thứ Bảy, Liverpool chứng kiến lượng khán giả đến sân nhà thấp kỷ lục kể từ năm 2004: chỉ khoảng 35.400 người.

Các CĐV áo đỏ đã hy vọng CLB có thể tìm ra một người thay thế lâu dài vào giữa mùa, nhưng hiện số ứng viên khả dĩ không nhiều, với cái tên nổi bật nhất là Frank Rijkaard. Bản thân Dalglish tỏ ra rất muốn trở lại dẫn dắt Liverpool. Hôm qua, ông đã đưa ra tuyên bố yêu cầu sự đoàn kết trong CLB, nhưng không bày tỏ sự ủng hộ với Hodgson. “Nếu mọi người đoàn kết, chúng ta sẽ có cơ hội nhiều hơn để có 3 điểm. Còn chuyện gì sau đó thì để sau”, Dalglish nói.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm