Fabregas: Thất bại là cái giá phải trả cho kinh nghiệm

18/02/2010 13:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Thất bại trước FC Porto trên sân Dragao của Arsenal trong khuôn khổ vòng 1/8 Champions League có lỗi lớn của thủ thành Lukasz Fabianski. Thế nhưng theo thủ quân của The Gunners, Cesc Fabregas thì đó là cái giá mà Arsenal phải trả và trách nhiệm thuộc về toàn đội.

Trong chuyến làm khách đến Bồ Đào Nha, Arsenal đã không thể tìm thấy được chiến thắng như nhiều đội bóng khác của Anh mỗi khi đặt chân đến Dragao. Ở trận đấu với Porta diễn ra rạng sáng nay, thủ thành trẻ người Ba Lan, Lukasz Fabianski của Arsenal chính là nhân tố quan trọng tạo nên thắng lợi 2-1 cho Porto.

Cesc Fabregas: Thất bại là cái giá phải trả cho kinh nghiệm

Nếu như ở bàn thua thứ nhất, Fabianski phán đoán sai hướng bóng nên đã lóng ngóng đấm bóng thẳng về lưới nhà thì bàn thua thứ hai thể hiện sự thiếu kinh nghiệm trong nhữn trận cầu lớn của thủ môn trẻ này. Phút 50, trung vệ Campbell trả bóng về cho thủ môn và đáng lẽ Fabianski phải phát bóng lên phía trên, thay vì ôm gọn trái bóng khiến Arsenal phải chịu quả đá phạt gián tiếp và Ruben Micae đã nhanh chân chuyền cho Falcao để tiền đạo này đệm bóng vào lưới trống.

Phát biểu sau thất bại trước Porto, thủ quân của Arsenal, Cesc Fabregas đã thừa nhận sự thiếu kinh nghiệm của các pháo thủ trẻ đã khiến The Gunner phải trả giá. Khi được hỏi liệu có nên dừng lại và chờ còi của trọng tài ở tình huống đá phạt gián tiếp nâng tỉ số lên 2-1 của các cầu thủ Porto hay không, Fabregas đáp: “Tôi không biết. Tôi không có ý kiến gì về sự trung thực ở tình huống này. Có lẽ là một cầu thủ thì tôi cũng sẽ làm như vậy”.

“Bạn có thể làm gì trước bàn thắng ấy? Không có gì để phàn nàn về nó cả”, cầu thủ người Tây Ban Nha tiếp tục chia sẻ: “Sau khi chịu bàn thua thứ hai đó, chúng tôi gần như đã bị nhấn chìm. Có lẽ chúng tôi vẫn còn một chút gì đó yếu mềm sau khi toàn đội đã để thua một bàn. Có những lúc, chúng tôi không đủ mạnh để kéo mình lên. Đó thật sự là những gì đã xảy ra và chúng tôi đã không đủ mạnh mẽ để đứng dậy và thi đấu tốt. Tuy nhiên, trước khi để thủng lưới bàn thứ hai, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có một trận đấu thành công”.

* Barca ngã giá 50 triệu euro cho Cesc Fabregas

Trong ngày hôm qua (17/2), giới truyền thông xứ Catalan đã loan tin cho rằng HLV Wenger cùng Barcelona đã đạt những thỏa thuận ban đầu về thủ quân của The Gunners, Cesc Fabregas. Theo như tiết lộ của các tờ báo xuất bản tại Barcelona, “Pháo thủ” thành London sẽ nhận được 50 triệu euro nếu như Cesc Fabregas ra đi.

Tờ nhật báo Sport đã đưa ra nhận định rằng “giáo sư” Wenger đã không ép buộc Fabregas ở lại cống hiến cho Arsenal giống như ông đã làm với các học trò cũ như Thierry Henry, Emmanuel Petit, Marc Overmars, Emmanuel Adebayor, Kolo Toure hay Alexander Hleb. Ngoài ra, tờ nhật báo này cũng viện ra lý do Arsenal đang cần tiền để trả nợ cho việc xây dựng sân Emirates và số tiền 50 triệu euro quả là không nhỏ.

Trần Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm