Wayne Rooney: "Tôi căm ghét Liverpool!"

14/03/2009 10:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Đấu khẩu thường được xem là cách để các đội bóng ở Premier League khai mào trước một trận đại chiến. Và trước cuộc so tài M.U-Liverpool đêm nay, nhân vật hâm nóng bầu không khí đó là tiền đạo Wayne Rooney khi phát biểu thẳng thừng: “Tôi căm ghét Liverpool” (I hate Liverpool).

Việc cầu thủ bày tỏ tình cảm yêu ghét của mình đối với một đội bóng nào đó là điều hết sức bình thường. Trong trường hợp của Rooney, nếu như anh có căm thù Liverpool thì cũng chẳng có gì lạ. Ngay từ năm 10 tuổi, anh đã chọn Everton để theo đuổi sự nghiệp bóng đá, mà ở thành phố cảng này, một khi đã chọn nửa xanh (Everton) thì đương nhiên sẽ trở thành kẻ thù của nửa đỏ (Liverpool). CĐV Everton có thể tức tối với Rooney, nhưng sự chân thành trong cách bộc lộ tình cảm là điều đáng khen.

“Tôi hết sức phấn khích trước trận đấu này vì từ khi còn là một cậu bé, tôi đã ghét cay ghét đắng Liverpool, và đến bây giờ điều ấy vẫn không đổi”, đó là những lời bộc bạch của Rooney trên kênh M.U TV và sau đó được đưa lên trang chủ của M.U vào trưa hôm qua. Hai tiếng sau, nó được chỉnh sửa lại với những lời lẽ “nhẹ nhàng” hơn rất nhiều “Tôi rất phấn khích trước trận này, bởi từ bé, tôi đã là một fan ruột của Everton”. Theo một quan chức thì đã có đôi chút nhầm lẫn trong việc đưa lại thông tin, mà cả M.U và Rooney đều không muốn căng thẳng như thế. Nhưng sự nhã nhặn như thế này thực sự không giống với cái cách mà Sir Alex thường “tấn công” những đối thủ của mình.
 
Wayne Rooney: "Tôi căm ghét Liverpool!"

Thực ra, Rooney không phải mẫu người ưa những phát biểu lớn lối giống như ông thầy người Scotland. Đây mới là lần đầu tiên, anh công khai tuyên bố rằng mình ghét Liverpool và sẽ làm hết sức mình để có thể giết chết giấc mơ vô địch đã kéo dài suốt 2 thập kỷ của đội bóng này. Đó có thể coi là một động thái để hâm nóng tinh thần trước trận đại chiến đêm nay. M.U đang nắm một lợi thế rất lớn trong cuộc đua tới ngôi vô địch, và 3 điểm tại Old Trafford đêm nay sẽ chính thức khiến Liverpool trở nên tuyệt vọng.

Những lời tuyên bố hùng hồn của Rooney cũng chính là một động thái nhằm che giấu một số lo ngại của anh trước trận đối đầu với Liverpool. Đó là một tâm lý hoàn toàn có thể hiểu được sau khi chứng kiến Real Madrid bị đội bóng này hạ nhục như thế nào ở Anfield. “Liverpool tấn công đầy tốc độ, không kém phần sức mạnh và tạo sức ép liên tục lên hàng phòng thủ Real Madrid. Nhưng họ sẽ không thể làm thế trước M.U, bởi đơn giản hàng thủ của chúng tôi xuất sắc và có tổ chức hơn nhiều”.

Chiến thắng 2-0 trước Inter vừa qua là lần thứ 31 trong tổng số 49 trận ở mùa giải này, M.U rời sân mà không để thủng lưới một bàn nào. Với chỉ 12 bàn để lọt, M.U cũng đang là đội bóng có hàng phòng thủ vững chắc nhất Premier League. “Trong vài năm gần đây, Chelsea thường xuyên thắng 1-0 theo kịch bản rằng, nếu như ghi được 1 bàn, họ sẽ cố gắng không thủng lưới nữa. Chúng tôi cũng vậy, nhưng ở hai, ba trận gần đây, khả năng dứt điểm của hàng công đã tốt hơn nhiều”. Phong độ của Rooney thời gian qua khiến người ta nhớ lại khoảng thời gian tháng 9 và tháng 10 năm ngoái. Dạo ấy, anh đã ghi bàn liên tiếp trong 7 trận đấu, với tổng cộng 9 lần lập công. Suốt 5 vòng đấu gần đây ở Premier League, anh đã nổ súng liên tiếp và người ta đang hy vọng thói quen ấy sẽ tiếp tục lặp lại cuối tuần này.

Với cá nhân Rooney, việc ghi bàn vào lưới Liverpool là một thành tích rất đáng mong chờ. Hồi còn khoác áo Everton, dù là một cầu thủ cực kỳ quan trọng ở Goodison Park, song Rooney chưa bao giờ ghi được một bàn thắng nào ở các trận derby vùng Merseyside. Trong màu áo M.U, anh cũng mới chỉ ghi được một bàn duy nhất vào lưới Liverpool hồi tháng Giêng 2005 (M.U thắng 1-0 tại Anfield. Đó là một động lực khá lớn đối với “số 10” trong đêm nay.

 
Ngọc Quyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm