Khi Rooney trở lại

18/02/2009 08:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Một trận đấu đáng lẽ diễn ra từ vòng 3, nhưng phải hoãn lại vì M.U bận tham dự trận tranh Siêu cúp châu Âu với Zenit. Suốt thời gian đầu của mùa giải, người ta dự báo lịch thi đấu dày đặc, chồng chéo, cộng với tình trạng thi đấu thiếu trận sẽ là rào cản lớn nhất đối với tham vọng của M.U, sẽ khiến họ luôn sống trong cảnh phải chịu sức ép về điểm số trước các đối thủ trực tiếp. Nhưng rốt cuộc, M.U đã biến những điểm bất lợi thành lợi thế của họ. Trận tiếp Fulham ở Old Trafford đã trở thành "của để dành", là vũ khí lợi hại để bứt phá trong thời điểm nhạy cảm, quyết định.

Thắng Fulham, M.U sẽ nới rộng khoảng cách với Liverpool, đối thủ duy nhất còn sót lại, lên 5 điểm. Đó là khoảng cách cực kỳ đáng kể nếu biết rằng chức VĐ mùa trước chỉ được quyết định ở vòng cuối cùng. Thắng Fulham, M.U coi như đã chạm 1 tay vào ngai vàng Premier League. Lý do rất đơn giản: khi M.U đã bước lên vị trí số 1, hiếm có đối thủ nào có thể soán ngôi. Lịch sử Premier League cho thấy, chỉ có điều ngược lại xảy ra.

M.U sẽ dễ dàng đoạt chức VĐ Premier League lần thứ 3 liên tiếp nếu họ dồn hết sức lực và tinh thần cho giải đấu này. Nhưng vấn đề là Quỷ đỏ đang nuôi tham vọng "ăn bốn" (nếu tính cả Cúp thế giới các CLB là "ăn năm") và họ đành chấp nhận coi trọng yếu tố thực dụng, đành hài lòng với những chiến thắng 1-0, vốn giống với Chelsea của Mourinho hơn là M.U của Ferguson.

Có Rooney, hết 1-0

Nhưng điệp khúc 1-0 có thể đang đi đến hồi kết khi Rooney trở lại. Suốt 1 tháng qua, Rooney không xuất hiện trên sân cỏ vì một chấn thương dây chằng dính phải ở trận gặp Wigan ngày 14/1. Trận ấy, anh đã nổ súng ở phút thứ nhất và phần lớn những người chứng kiến đinh ninh rằng M.U sẽ có chiến thắng hoành tráng khác ngay sau màn hủy diện Chelsea 3-0 tại Old Trafford. Nhưng tiếc thay, tiền đạo người Anh đành phải rời sân ở phút thứ 6 và từ sau đấy, HLV Ferguson đành chấp nhận giải pháp Berbatov - Tevez cho hàng công.
 
M.U rất cần sự trở lại của Rooney, nhất là ở thời điểm Champions League đã trở lại

Số trận Tevez đá cặp ăn ý với Berbatov chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chưa hẳn vì Tevez khi tiền đạo người Argentina luôn thi đấu đầy nỗ lực để chứng minh giá trị của mình. Không phải vì Berbatov, vốn vẫn tinh tế, vẫn đầy chất trí tuệ ở những đường chuyền và ngày càng tiến bộ. Có lẽ, lối chơi của họ không thể tìm thấy tiếng nói chung. Họ nhớ Rooney. Mùa trước, cặp Rooney - Tevez gợi nhớ đến bộ đôi Cole - Yorke. Mùa này, Rooney và Berbatov là sự lựa chọn hợp lý và hiệu quả nhất của M.U trên hàng công.

Trong 7 trận vắng Rooney, M.U toàn thắng trên mọi đấu trường. Nhưng M.U vẫn rất cần sự trở lại của Rooney, nhất là ở thời điểm Champions League đã trở lại, với đối thủ cực mạnh là Inter. Rooney vốn có duyên với các đội bóng Italia, từng lập cú đúp vào lưới Milan ở Old Trafford, thường nổ súng khi đối đầu với Roma. Inter có thể là nạn nhân tiếp theo.

Nhưng dù sao, đó là câu chuyện của một tuần nữa. Còn đêm nay là Premier League, là Fulham. HLV Ferguson cho biết sẽ tung Rooney vào sân từ băng ghế dự bị, có thể ở thời điểm trận đấu đã an bài và anh thừa sức kiếm 1 bàn để đánh dấu sự trở lại. Nhưng trước hết, chiến thắng của M.U phải cần đến sự tỏa sáng của Ronaldo. Cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha đã tìm lại điểm rơi phong độ, đã liên tục tỏa sáng ở những trận qua. 4 trận gần đây, Ronaldo đã sút tung lưới đối phương đến 4 lần. 6 trận vừa qua, anh ghi 5 bàn. Thêm một chi tiết: Fulham là đối thủ ưa thích của Ronaldo. Trong quá khứ, Ronaldo đã 7 lần ghi bàn vào lưới Fulham, nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào khác. Và hôm nay sẽ là bàn thứ 8.
 
DỰ ĐOÁN: 2-0

LỰC LƯỢNG:

Man Utd: Rooney đã bình phục chấn thương và có mặt trên băng ghế dự bị. Rio, Vidic, Tevez, Carrick, Berbatov và van der Sar trở lại sau khi được cho nghỉ dưỡng sức ở trận gặp Derby tại Cúp FA.

Fulham: Konchesky và Andy Johnson đều dính chấn thương nhẹ và khả năng có mặt là 50-50. Dacourt, mượn từ Inter, tiếp tục đá thay Etuhu ở vị trí tiền vệ.
 
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Man Utd: Van der Sar - Gary Neville, Ferdinand, Vidic, Evra - Ronaldo, Carrick, Scholes, Park - Berbatov, Tevez.

Fulham: Schwarzer - Pantsil, Hangeland, Hughes, Konchesky - Davies, Dacourt, Murphy, Dempsey - Johnson, Zamora.
 
ĐỐI ĐẦU
01/03/08 Fulham-Man Utd 0-3
03/12/07 Man Utd-Fulham 2-0
24/02/07 Fulham-Man Utd 1-2
20/08/06 Man Utd-Fulham 5-1
04/02/06 Man Utd-Fulham 4-2

PHONG ĐỘ

Man Utd
15/02/09 Derby-Man Utd 1-4
08/02/09 West Ham-Man Utd 0-1
31/01/09 Man Utd-Everton 1-0
27/01/09 West Brom-Man Utd 0-5
24/01/09 Man Utd-Tottenham 2-1

Fulham
14/02/09 Swansea-Fulham 1-1
07/02/09 Wigan-Fulham 0-0
31/01/09 Fulham-Portsmouth 3-1
27/01/09 Sunderland-Fulham 1-0
24/01/09 Kettering-Fulham 2-4

Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm