Rooney đang ở đâu…?

19/06/2010 13:32 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Trong trận đấu giữa ĐT Anh và Algeria diễn ra rạng sáng nay, người ta vẫn thấy sự hiện diện về mặt hình thức trên sân của Wayne Rooney, nhưng về mặt tính chất xuất hiện của cầu thủ này, nhiều người hẳn đang đặt ra câu hỏi: Rooney đang ở đâu?

Tưởng chừng sẽ có chiến thắng đậm đà trước Algeria, một đội bóng yếu hơn nhiều về mọi mặt, nhưng các cầu thủ Anh đã mang đến cho khán giả một màn trình diễn nghèo nàn và đáng quên. Hòa 2 trận chưa phải là thảm họa đối với Capello và các học trò, nhưng đây không phải là hình ảnh người ta muốn thấy ở một đội bóng thu hút sự chú ý lớn nhất của giới truyền thông, và những người mạnh miệng còn cho rằng "Tam Sư" chính là ƯCV lớn nhất cho chức vô địch World Cup năm nay.

"Rooney đang ở đâu?". (Ảnh: Getty)

Sau trận đấu, HLV Capello đã nói rằng, tất cả các cầu thủ có mặt trên sân đều phải cảm thấy xấu hổ cho những gì mình đã thể hiện. Ông không ám chỉ bất cứ một cầu thủ nào, nhưng hãy nhìn lại những gì đã diễn ra trong trận đấu đó, hãy nhìn lại cái tên được chờ đợi nhất: Wayne Rooney.

Trong con mắt của người Anh, Rooney đang là niềm hy vọng số 1. Không chỉ vì hiện nay ở xứ sở sương mù, không tiền đạo nào có được đẳng cấp như anh, mà còn do những gì chàng cầu thủ sinh ra ở Liverpool này đã thể hiện trong màu áo Manchester United trong mùa giải vừa qua là quá ấn tượng. 34 bàn thắng trong tổng số 44 lần ra sân trên mọi đấu trường, điều đó đủ để Rooney đi vào lòng người hâm mộ với tư cách là “niềm hy vọng vàng” của đất nước trị vì bởi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Uất ức khi bị loại ở Euro 2008 đã bị dồn nén trong 2 năm qua, và giờ là lúc người Anh muốn các cầu thủ của mình, đặc biệt là Rooney mang lại niềm hãnh diện, sự vinh quang và thỏa mãn cơn khát danh hiệu đã lâu. Với thành tích 9 trận thắng trên tổng số 10 trận đấu ở vòng loại, tưởng chừng các học trò của HLV Fabio Capello sẽ dễ dàng vượt qua được bảng C ở vòng chung kết World Cup. Nhưng…

Hình ảnh mà ĐT Anh đã trình diễn trong 2 trận đấu với Mỹ và Algeria hoàn toàn khác so với những gì người ta đã thấy ở vòng loại, và muốn thấy ở vòng chung kết lần này. Trong trận mở đầu gặp ĐT Mỹ, các cầu thủ Anh chơi đã tệ, giờ đến trận gặp Algeria còn tệ hơn. Nói chung lại tất cả các cầu thủ đều không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Và người khiến người ta thất vọng nhất cho đến lúc này chính là Wayne Rooney.
Chỉ tính riêng trong trận đấu với Algeria, Rooney hoàn toàn mờ nhạt. Nếu như chất lượng chuyên môn kém thôi thì đã đành. Đằng này, tiền đạo đang khoác áo Manchester United không cho người ta chiêm ngưỡng một Rooney đích thực mỗi khi ra sân. Đó là khía cạnh tinh thần. Hãy xem lại những gì Rooney thể hiện trong trận đấu đêm qua sẽ rõ. Chạm bóng cẩu thả, không có cảm hứng, mất bóng dễ dàng và không quyết tâm trong việc lấy lại, dứt điểm vu vơ và không gây nguy hiểm cho khung thành đối phương. Nói tóm lại, Rooney đã khiến nhiều người thấy anh trên sân nhưng không có cảm giác là ĐT Anh có Rooney đang thi đấu. Rooney nổi tiếng là một cầu thủ luôn ra sân với sự nhiệt huyết vô cùng lớn. Nhưng trong trận đấu đêm qua, người ta không thấy được phẩm chất này của anh.

Dù sao Rooney và các đồng đội vẫn còn một cơ hội cuối cùng, đó là giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng với Slovenia. Đây cũng không phải là một thử thách quá khó đối với đội bóng của Capello. Đối thủ mà họ cần phải vượt qua lúc này là chính mình, đặc biệt là Rooney. Mong rằng trong trận đấu cuối cùng của ĐT Anh ở vòng bảng, người hâm mộ đội bóng này không phải chứng kiến kết cục bi thảm, và hy vọng không có ai phải đặt ra câu hỏi: “Rooney đang ở đâu?”…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Sơn Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm