Rooney không còn là số Một ở M.U: Giờ chia tay đã đến?

18/07/2013 05:48 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ đây chính là thời điểm thích hợp để Rooney nói lời từ biệt với đội chủ sân Old Trafford sau 9 năm gắn bó nhằm cứu vãn sự nghiệp của mình.

Còn nhớ hồi tháng 10 năm 2010, Rooney từng chê M.U thiếu tham vọng và muốn chuyển tới một CLB khác phù hợp với đẳng cấp của mình hơn. Những tưởng đó sẽ là dấu chấm hết dành cho "gã Shrek" tại Old Trafford, song Sir Alex đã khiến người hâm mộ phải bất ngờ khi quyết định giữ chân anh bằng mức lương lên tới 250.000 bảng/tuần, cao nhất ở M.U thời bấy giờ.

Kết quả, Rooney đã trở thành một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới, đồng thời là trụ cột không thể thiếu trong đội hình của M.U. Khi đó, nhắc đến M.U là người ta lại nghĩ ngay đến Rooney.


Rooney đang cảm thấy tức giận và rối bời tại Old Trafford

Còn bây giờ thì khác. Rooney của hiện tại cũng không còn là Rooney của cách đây 3 năm về trước nữa. Đã qua rồi cái thời mà ban lãnh đạo M.U phải "toát mồ hôi" khi chứng kiến ngôi sao sáng giá nhất của họ vùng vằng đòi chuyển sang đối thủ cùng thành phố Man City.

Trong trận đấu cuối cùng dẫn dắt "Quỷ đỏ" mùa giải trước, Sir Alex từng khẳng định rằng Rooney muốn được chuyển đến một bến đỗ mới. Không lâu sau đó, đích thân tiền đạo 27 tuổi này đã lên tiếng phủ nhận điều này và yêu cầu chiến lược gia người Scotland phải xin lỗi. Chưa rõ đúng sai thế nào, chỉ biết rằng trong thâm tâm của vị thuyền trưởng 71 tuổi này, việc Rooney đi hay ở cũng không còn quá quan trọng nữa.

Với Sir Alex, Rooney đã không còn là số một. Và dưới thời tân HLV David Moyes, tương lai của tiền đạo người Anh cũng chẳng khác là bao, mặc dù đích thân chiến lược gia 50 tuổi này từng khẳng định rằng Rooney không phải là cầu thủ để bán.

"Nhìn chung, nếu như Robin van Persie gặp phải chấn thương thì khi đó tôi sẽ cần đến sự phục vụ của Rooney". Đó là những gì mà David Moyes phát biểu ngay khi vừa mới đặt chân xuống Sydney. Mặc dù bất kỳ ai theo dõi mùa giải trước đều hiểu ngầm rằng Rooney chỉ là sự lựa chọn thứ hai sau Van Persie, song việc tuyên bố một cách công khai như vậy trước giới báo chí chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội vào lòng kiêu hãnh của ngôi sao này.

Tất nhiên không ai phủ nhận những đóng góp của Rooney trong suốt thời gian vừa qua. Mặc dù phải ngồi trên băng ghế dự bị một vài trận và không được chơi ở vị trí tiền đạo sở trường nhưng cựu cầu thủ của Everton vẫn ghi tới 16 bàn thắng. Song sự thật là Rooney đã sa sút khá nhiều so với chính bản thân anh trong quá khứ.

Không những tầm ảnh hưởng của Rooney đã bị giảm sút, mà ngay cả vị trí của anh trong mùa giải mới cũng không hề được đảm bảo. Anh bày tỏ mong muốn được đá tiền đạo cắm, nhưng giờ nó đã thuộc về Van Persie. Đấy là còn chưa kể đến Chicharito và Welbeck, những cầu thủ luôn cháy hết mình mỗi khi được tung vào sân.

Rooney cần tìm một bến đỗ mới để cứu vãn sự nghiệp của mình, trong khi với M.U, giữ lại một cầu thủ không còn cảm thấy hạnh phúc cũng chẳng mang lại nhiều lợi ích gì. Ra đi sẽ là sự lựa chọn hợp lý hơn cho cả hai bên.

Đặng Hoàng
Theo The Sun

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm