(TT&VH Online)- Tiền đạo Wayne Rooney đang háo hức muốn trở thành một vũ khí bí mật nơi... tuyến giữa của Manchester United.
Mancchester United đã vượt qua Otelul Galati với tỉ số 2-0 ở trận đấu thuộc vòng loại Champions League bằng các bàn thắng ở đầu và cuối trận của Valencia và Rooney. Với ba điểm giành được, “Quỷ đỏ” chính thức vượt lên xếp đầu bảng C sau 4 lượt trận nhờ hơn về hiệu số.
"Chiến thắng này hết sức quan trọng. Đối thủ thi đấu rất quyết tâm, họ phòng ngự tốt và liên tục gây sức ép lên chúng tôi. Ba điểm có được tối nay đưa M.U lên ngôi đầu bảng. Và nếu giành thắng lợi trước Benfica lượt tới, chúng tôi sẽ đoạt vé vào vòng knock-out", Sir Alex hồ hởi phát biểu trên Sky Sports.

Wayne Rooney- Ảnh Getty
Ở trận đấu với đại diện tới từ Romania, Rooney đã có một bàn thắng khá may mắn cuối trận và nhưng điều đáng nói nhất là tiền đạo người Anh đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ của mình dù được Sir Alex bố trí chơi ở hàng tiền vệ.
"Cậu ấy quả là phi thường khi chơi ở hàng tiền vệ. Hiểu ý đồng đội cộng với khả năng chuyền bóng tốt đã đem lại một trận đấu tuyệt vời cho Rooney”, chiến lược gia người Scotland tự hào nói về màn trình diễn của học trò.
Chính tiền đạo của M.U cũng rất hài lòng với vị trí không phải sở trường mà mình được giao phó và cho thấy sự háo hức được trở thành một Paul Scholes mới ở sân Old Trafford: "Tôi đã từng thi đấu ở vị trí này rất nhiều thời còn trẻ. Bạn sẽ có bóng và phải tham gia phòng ngự nhiều hơn. Nếu HLV muốn tôi đá ở vị trí này thường xuyên hơn, tôi rất vui vẻ nhận lời.”
K.Đ