M.U còn cách Barca cả triệu dặm về đẳng cấp

05/07/2011 14:26 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Sau khi đưa ra những nhận định về các đối thủ của Man United ở Premier League, tiền vệ đã giải nghệ Paul Scholes thừa nhận anh vẫn chưa hết thất vọng  bởi thất bại của Man United trước Barcelona ở chung kết Champions League khi đội bóng của anh đã thua kém đối thủ cả một triệu dặm (1 dặm= 1,609 km) về đẳng cấp.

Đó là trận thua với tỷ số 1-3 trong trận đấu mà M.U đã thất bại hoàn toàn trước đội bóng xứ Catalunya. Sau trận đấu đó, chính HLV Alex Ferguson đã thừa nhận Barca là đội xứng đáng có chiến thắng trong khi lão tướng Paul Scholes đã có trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp với một nỗi thất vọng lớn.

M.U vẫn còn thua kém Barca rất nhiều - Ảnh Getty

"Tôi vẫn chưa xem lại trận đấu đó. Nhưng trong một buổi tối tôi cảm thấy đội bóng của mình đứng xa họ tới cả một triệu dặm về đẳng cấp. Sự khác biệt duy nhất so với trận chung kết 2 năm về trước là chúng tôi đã biết ghi bàn", Scholes hồi tưởng lại trận chung kết ở Wembley.

Cũng theo Scholes, HLV Alex Ferguson đang có những kế hoạch để có thể làm tất cả trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách với nhà ĐKVĐ châu Âu. "Đó sẽ là một nhiệm vụ lớn và tôi cắc chắn rằng HLV đã có kế hoạch để có thể tìm được chiếc cầu nối giữa khoảng cách xa vời này. Tôi không nghi ngờ về điều đó. Barca là một thương hiệu mà bất cứ đội bóng nào cũng muốn hướng tới.", cựu cầu thủ của M.U, người đã nhận lời tham gia vào công tác huấn luyện ở sân Old Trafford tiếp tục bộc bạch trên tờ The Mirror (Anh).

Sau khi đã đưa M.U vượt qua Liverpool để trở thành đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh với 19 lần vô địch, Sir Alex đang có kế hoạch hướng tới chức vô địch Champions League thêm một lần nữa (ông đã 2 lần có vô địch châu Âu cùng M.U) trước khi đưa ra quyết định giải nghệ. "Tôi nghĩ đây là thách thức lớn nhất của Sir Alex. Đây cũng là một thách thức cho toàn bộ các thành viên của Man United. Sir Alex hướng về Barcelona và muốn đội bóng của mình đạt tới đẳng cấp của họ. Tôi không biết ông ấy sẽ tiếp tục trong bao lâu nữa nhưng định hướng và quyết tâm của ông ấy sẽ vẫn còn. Sir Alex đã nghĩ tới Barcelona trong suốt mùa hè và sẽ làm việc nỗ lực để có thể tránh lặp lại những gì xảy ra trước đó", Scholes nhận định.

Mùa giải vừa qua, Scholes, một trong những cầu thủ thuộc "thế hệ vàng" của Sir Alex còn sót lại đã chính thức đưa ra quyết định giải nghệ. Trước đó, một cầu thủ kì cựu khác là Garry Neville đã chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu. Tính đến thời điểm này, "thế hệ vàng" của M.U chỉ còn lại Ryan Giggs, cầu thủ đã 38 tuổi vừa quyết định sẽ kéo dài sự nghiệp thi đấu thêm một mùa giải.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm