Ferguson: Rooney đòi ra từ đầu mùa

20/10/2010 11:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Tin đồn đã trở thành sự thực. Mọi thứ đã rõ ràng. Trong cuộc họp báo hôm qua, HLV Alex Ferguson thừa nhận Rooney nhất quyết đòi ra đi, từ đầu mùa giải mới. M.U không còn cách nào khác là phải bán và vấn đề đáng quan tâm còn lại là đích đến của tiền đạo người Anh.

Đó có lẽ là cuộc họp báo được quan tâm nhất và chờ đợi nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Về danh nghĩa, đó là cuộc họp báo trước trận M.U tiếp đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Bursaspor. Về hình thức, không có câu hỏi, cũng chẳng có câu trả lời khi Sir Alex độc thoại với tờ giấy trên bàn. Về nội dung liên quan đến Champions League, chỉ có thông tin Rooney dính chấn thương mắt cá trên sân tập và không đá trận đấu đêm nay. Nội dung ngoài lề mới quan trọng: Rooney không muốn ký hợp đồng mới, yêu cầu được ra đi và M.U buộc phải bán.

Sir Alex: Sốc và chết lặng

Những phóng viên kỳ cựu ở Anh bình luận rằng họ chưa bao giờ chứng kiến Sir Alex bộc bạch về tâm trạng của mình nhiều đến thế, với các từ như "sốc", "chết lặng", "không thể tin được", "không hiểu vì sao"; và cũng chưa bao giờ giải thích sự việc chi tiết đến vậy. Ông tiết lộ rằng vào ngày 14/8, tức 2 ngày trước trận khai màn Premier League với Newcastle, GĐĐH David Gill đã gọi điện, thông báo rằng người đại diện của Rooney khẳng định thân chủ của ông sẽ không ký hợp đồng mới. "David đến gặp tôi ở văn phòng. Ông ấy nói ông ấy không thể tin được và tôi cũng vậy. Tôi đã chết lặng đi. Tôi không thể hiểu được khi mà chỉ vài tháng trước, cậu ấy (Rooney) còn bảo rằng cậu ấy đang ở CLB lớn nhất thế giới và muốn gắn bó trọn đời. Chúng tôi không hiểu vì sau cậu bé lại thay đổi ý định. David đã rất sốc. Tôi cũng sốc", Ferguson kể lại.

Mối quan hệ giữa Ferguson và Rooney đã rạn nứt- Ảnh AP
Thời điểm ấy, Sir Alex cứ nghĩ rằng đó chỉ là hành động nông nỗi: "Tôi có cuộc gặp mặt với cậu bé. Cậu ấy nhắc lại những gì người đại diện đã nói. Cậu ấy muốn ra đi. Tôi đã nói với cậu ấy: "Hãy nhớ một điều: tôn trọng CLB. Tôi không muốn bất kỳ điều vớ vẩn nào từ cậu, phải tôn trọng CLB". Và tôi không biết liệu cậu ấy đã quyết định một cách nghiêm túc".


Sir Alex khẳng định không hề tồn tại mâu thuẫn giữa ông và Rooney như báo chí đã đưa. Chuyện Rooney dính chấn thương mắt cá là sự thật, ở trận gặp Rangers. Ông cho Rooney ngồi ngoài vài trận cũng vì muốn anh bình phục hoàn toàn: "Tôi cho cậu ấy nghỉ trận gặp Sunderland. Chúng tôi tính rằng cậu ấy sẽ bình phục hoàn toàn sau khoảng 10 ngày, kịp bình phục để đá cho ĐT Anh (gặp Montenegro). Chúng tôi tin rằng, sau khi đá tốt cho tuyển Anh, cậu ấy sẽ lấy lại tinh thần và phong độ.

Theo lời Sir Alex, GĐĐH David Gill đã chuẩn bị gần xong bản hợp đồng mới để chờ Rooney: "Tôi nói với cậu ấy rằng David đã chuẩn bị sẵn bản hợp đồng mới. Đó là bản hợp đồng mà không cần thương thảo lại vấn đề tài chính, hiếm nơi nào có thể đưa ra lời đề nghị tốt hơn. Nhưng cậu bé vẫn muốn ra đi. Chúng tôi chỉ còn cách giải quyết phần tiếp theo. Trong trường hợp cậu ấy đổi ý, cánh cửa luôn rộng mở".

Man City là đích đến?

Sir Alex đã không nói rõ mức lương đề nghị cụ thể là bao nhiêu. Báo chí Anh cho rằng M.U đưa ra con số 150 nghìn bảng/tuần. Dù hơn hẳn mức lương hiện tại (90 nghìn bảng/tuần) nhưng vẫn quá thấp so với những gì Rooney sẽ nhận được nếu chuyển đến đội bóng láng giềng Man City. Nhiều nguồn tin khẳng cho biết Man City chấp nhận trả cho Rooney mức lương lên đến 230 nghìn bảng/tuần, cao hơn cả mức lương kỷ lục thế giới mà Ronaldo đang nhận ở Real Madrid. Nhiều tờ báo hàng đầu ở Anh còn cho biết Rooney đã thông báo với những người bạn ở M.U rằng anh sẽ "xem xét" giải pháp Man City.

Khó có khả năng Rooney sẽ ra nước ngoài thi đấu, cụ thể là Tây Ban Nha. Real Madrid nói rõ rằng họ đang có những tiền đạo hàng đầu thế giới và không có chỗ dành cho Rooney. Barca càng khó hơn. Trong khi đó, cô vợ Coleen nói rõ với người chồng rằng cô sẽ không ra nước ngoài, nhất là khi cô em gái 12 tuổi Rosie đang ốm nặng. Khi loại bỏ yếu tố ngoại, Rooney chỉ còn 2 giải pháp mà thôi. Thứ nhất là Man City. Thứ hai là Chelsea. Trong cuộc phỏng vấn hôm qua, HLV Carlo Ancelotti nói rằng ông sẽ xem xét vấn đề này nhưng vấn đề quan trọng nhất (tiền bạc) thì phải hỏi ông chủ Roman Abramovich, vốn hạn chế chi tiêu những mùa gần đây. Ở Man City, HLV Roberto Mancini đang im lặng quan sát tình hình. Nếu đưa ra đề nghị với giới chủ Ả rập, Mancini có lẽ sẽ nhận được cái gật đầu khi tiền bạc không phải vấn đề đối với họ.

ĐỨC LỘC

Những lý do tiền bạc

+ Gia đình Glazer

Từ khi đổi chủ năm 2005, M.U luôn phải “cày kéo” để trả lãi và nợ với tổng số tiền lên đến 450 triệu bảng. M.U hiện vẫn đang gánh khoản nợ 741 triệu bảng.

+ Mức lương

Năm 2004, năm trước khi nhà Glazer mua lại CLB, M.U đóng góp 3 cái tên trong Top 10 cầu thủ nhận lương cao nhất (David Beckham, Rio Ferdinand và Ruud van Nistelrooy). Giờ đây, thậm chí họ chẳng còn ai nằm trong Top 20. Ferdinand, người đầu tiên của M.U lọt vào Top 10, rơi xuống vị trí 21 (5,6 triệu bảng). Rooney đứng thứ 23 (5,2 triệu bảng). 10 cầu thủ đứng đầu đều thuộc về 3 CLB Man Cirty, Real Madrid và Barcelona.

Cầu thủ Lương (triệu bảng) CLB

1.Cristiano Ronaldo 11,3 Real Madrid
2.Yaya Toure 11,1 Man City
3.Zalatan Ibrahimovic 10,4 Barcelona
4.Lionel Messi 9,1 Barcelona
5.Samuel Eto’o 9,1 Inter Milan
6.Kaka 8,7 Real Madrid
7.Emamnuel Adebayor 7,4 Man City
8.Karim Benzema 7,4 Real Madrid
9.Carlos Tevez 7 Man City
10.David Villa 6,7 Barcelona

+ Định hướng chuyển nhượng

Hai năm trở lại đây đã chứng kiến sự thất thế của M.U trên TTCN và ngược lại là sự vượt trội của các thế lực TBN và Man City. Mùa giải Đi Đến Tổng chi tiêu 2004-05 46,3 6,9 40,4 2005-06 21,9 6 15,9 2006-07 18,5 6,5 2 2007-08 56,4 35,7 20,7 2008-09 37 5,9 31,1 2009-10 23,6 92,8 -69,2 2010-11 26,4 14,8 11,6

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm