M.U: Hướng tới Wembley, nhớ Sir Matt Busby

28/04/2011 11:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Ngày 29/5/1968. Wembley. M.U-Benfica. Chung kết Cup C1 châu Âu. Hai hiệp chính kết thúc với tỷ số 1-1 khi Bobby Charlton mở tỷ số cho M.U nhưng Benfica gỡ hòa, đưa trận đấu đến hiệp phụ.

Sir Matt Busby bên cạnh HLV Alex Ferguson - Ảnh Internet

Rồi tất cả khép lại nhanh chóng khi George Best, Brian Kidd và Charlton ghi liên tiếp 3 bàn trong vẻn vẹn 10 phút. M.U đăng quang, trở thành đội bóng Anh đầu tiên đoạt Cup C1. Một vinh quang tuyệt vời trên “sân nhà”. Quan trọng hơn, đó là một cột mốc đánh dấu sự hồi sinh của Quỷ Đỏ sau thảm họa  máy bay tàn khốc Munich năm 1958.

Tai nạn kinh hoàng đó đã cướp đi của M.U một thế hệ vàng vẫn thường được gọi là “Những đứa trẻ của Busby”. Matt Busby, người trước đó bị coi là thiếu kinh nghiệm huấn luyện, đã tạo dựng lên một đội hình đầy sức trẻ, vô địch bóng đá Anh liên tiếp các năm 1956 và 1957. Nhưng câu chuyện bi thảm năm sau đó đã gây tổn thất nghiêm trọng cho M.U. Bảy cầu thủ và 3 quan chức CLB thiệt mạng tại chỗ. Duncan Edwards, được xem là gương mặt xuất sắc nhất bóng đá Anh thời đó, sau 2 tuần vật lộn với chấn thương cũng không qua khỏi. Hai cầu thủ khác may mắn hơn nhưng không bao giờ có thể chơi bóng được nữa.

Từ sự đổ nát hoang tàn đó, Busby đã xây dựng lại giấc mơ của Old Trafford. Ông thành công khi đưa M.U trở lại ngôi vô địch bóng đá Anh năm 1965 và 1967. Nhưng đỉnh cao nhất của cuộc hồi sinh đó chính là trận chung kết Cup C1 năm 1968. Một năm sau, Busby giã từ cương vị huấn luyện.

Trung Sơn


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm