Rooney: Cảm ơn, nhưng không xin lỗi

25/11/2010 11:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Wayne Rooney đã bày tỏ sự biết ơn với các CĐV M.U khi chào đón nồng nhiệt sự trở lại của anh bất chấp những trục trặc gần đây của tiền đạo này với CLB áo đỏ khi anh ngỏ ý ra đi. Nhưng điều người ta chờ đợi nhất ở anh là một lời xin lỗi thì không.

Sẽ là nói dối nếu nói tôi không lo lắng về phản ứng của các CĐV, nhưng tôi nghĩ những gì mình nhận được thật tuyệt”, Rooney nói. Anh đã thay đổi thái độ và ký gia hạn hợp đồng 5 năm với M.U sau khi mọi chuyển tưởng như đã đổ vỡ. “Tôi nghe có người nói tôi đồng ý ký hợp đồng mới chỉ là để CLB có thể thỏa thuận được một mức giá chuyển nhượng cao hơn, nhưng điều đó thật vớ vẩn. Tôi ký hợp đồng mới vì muốn ở lại đây. Tương lai của tôi là M.U”, Rooney nói.
    
Tuy nhiên, Rooney cũng không đưa ra lời xin lỗi nào, dù là với các CĐV hay với Ferguson. Điều này khiến không ít người thất vọng. Cho dù chỉ là con rối do người đại diện giật dây, song những hành động của Rooney khi ấy cũng khiến rất nhiều CĐV và cả đồng đội của anh cảm thấy bị tổn thương. Trong khi đó, Ferguson cũng đã từ chối các câu hỏi liên quan đến đề tài quan hệ giữa ông và Rooney trong buổi họp báo hôm qua. Dù sao thì sự trở lại của tuyển thủ Anh là rất đúng lúc đối M.U. Dù đang trải qua 27 trận bất bại liên tiếp, nhưng quá nhiều trận hòa ở Premier League đã ảnh hưởng đến tinh thần và vị trí của M.U trên bảng xếp hạng. Cho dù không có được phong độ tốt, nhưng Rooney vẫn có một tác động rất lớn đến lối chơi của M.U.
   
Wayne Rooney- Ảnh Getty
Thực tế thì trong thời gian Rooney nghỉ thi đấu cũng như lúc sa sút phong độ, các đồng đội của anh đã rất cố gắng để lấp chỗ trống và thu được những kết quả tương đối ấn tượng. Đầu tiên là sự tỏa sáng của Berbatov hồi đầu mùa, tiếp đến là cái duyên ghi bàn của Chicharito. Ngoài ra Nani vẫn là cảm hứng cho những đợt tấn công nhờ đôi chân khéo léo và có khả năng gây đột biến. Nhưng có một thực tế là Berbatov đã ngừng ghi bàn kể từ sau khi lập hat-trick vào lưới Liverpool cách đây hơn 2 tháng. Trong khi đó, Chicharito không phải lúc nào cũng là siêu nhân

   
Trong một diễn biến khác, M.U và Bayern Munich đang cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua giành chữ ký tiền vệ nhí Dino Spehar. Chú bé 16 tuổi này vừa trở thành cầu thủ trẻ nhất thi đấu tại giải VĐQG Croatia khi ra mắt trong màu áo Osijek trước đối thủ Dinamo Zagreb. Đây là một phát hiện tình cờ của các quan sát viên M.U khi mục đích chính của họ là xem "chân cẳng" hậu vệ Sime Vrsjalko bên phía Zagreb trong cuộc đối đầu đó. Màn trình diễn trong màu áo U17 Croatia giúp Spehar lọt vào tầm ngắm một ông lớn bóng đá thế giới khác là Bayern Munich và đội bóng của Đức đã liên hệ với người đại diện của tài năng trẻ này.
   
Cũng liên quan đến vấn đề lực lượng, tiền đạo trẻ Danny Wellbeck mà M.U cho Sunderland mượn đang đứng trước hai dòng nước. Kể từ ngày tới sân Ánh sáng, chân sút 20 tuổi này đã thi đấu tương đối ấn tượng, và đã được HLV Steve Bruce ngỏ ý mua đứt. Tuy nhiên, theo như hợp đồng hiện tại thì Wellbeck sẽ phải trở lại Old Trafford vào cuối mùa giải này. Ở lại đội bóng hạng trung như Sunderland để được đá chính thường xuyên, hay trở về CLB giàu truyền thống M.U để tìm kiếm cơ hội từ ghế dự bị?

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm