Rooney: Tôi hiểu trách nhiệm với Tam sư

11/10/2012 07:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tiền đạo của M.U vừa giãi bày với báo Anh Guardian về việc tại sao anh thường không thể đạt được phong độ cao nhất với tuyển Anh ở những giải lớn và bày tỏ quyết tâm sẽ làm tốt hơn nhiều trong tương lai.

Rooney sẽ là cánh tay phải của HLV Roy Hodgson trong việc kèm cặp cầu thủ trẻ - Ảnh Getty

Những kỷ niệm buồn của Wayne Rooney với tuyển Anh thì nhiều vô kể: chiếc thẻ đỏ trước Bồ Đào Nha năm 2006, thái độ thi đấu đáng trách và phong độ tồi tệ ở Nam Phi 2 năm trước, rồi màn trình diễn không đầu không cuối vì án treo giò và sự sa sút trong những thời khắc quyết định tại Ukraina mùa hè này. Mặc dù vẫn được coi là linh hồn trên hàng công của tuyển Anh, người tạo cảm hứng và cầu thủ mà mọi đồng đội đều chờ đợi sẽ tỏa sáng, Rooney vẫn chưa cho thấy được những trận đấu hay nhất của mình với màu áo trắng.

“Tôi lẽ ra phải chơi tốt hơn cho tuyển Anh, nhưng dù có lý do gì, điều đó vẫn chưa xảy ra”, anh nói. “Tôi cũng muốn biết tại sao, nhưng lúc này tôi chỉ muốn ngẩng cao đầu, làm việc hết mình và chờ đợi điều đó sẽ đến. Đôi khi bạn chơi rất tệ, dù đã rất cố gắng. Tôi luôn cảm thấy mình làm hết sức, dù là lúc chơi tốt hay chơi dở. Nhưng nhìn lại, đúng là tôi phải làm tốt hơn. Dẫu vậy, tôi sẽ không để các giải đấu trước đây làm mình phân tâm khi nghĩ về chặng đường phía trước. Được khoác áo ĐTQG là vinh dự lớn và tôi biết tôi chưa thể hiện được tốt nhất, nhưng thành thật mà nói, với tư cách là một tập thể, chúng tôi cũng phải làm tốt hơn. Lúc này, ít ra thì tôi thấy chúng tôi đang đi đúng hướng. Tôi cho rằng chúng tôi đang làm rất tốt với những cầu thủ trẻ trong đội hình, cảm giác bây giờ trên sân tập rất khác biệt. Chúng tôi đang cùng nhau tiến lên”.

Những chỉ trích hồi mùa hè xuất phát từ cú đá nguội nóng nảy và không cần thiết của anh với hậu vệ đội Montenegro, Miodrag Dzudovic, trong trận cuối cùng vòng loại, dẫn tới việc Rooney bị cấm thi đấu 2 trận đầu ở EURO 2012. Việc anh đã tới Las Vegas bù khú vào giai đoạn chuẩn bị giải cũng đã khiến nhiều người khó chịu, nhất là khi thể lực của Rooney tỏ ra giảm sút đáng kể vào giai đoạn cuối giải, dù chơi ít hơn các đồng đội hai trận.

Tôi muốn làm Cantona của Tam sư

“Tôi có thể hiểu được những người đó nghĩ gì”, Rooney thừa nhận khi được hỏi liệu sự chỉ trích đó có là công bằng. “Rõ ràng tôi đã ra ngoài và bị nhìn thấy, nhưng tôi không phải tới Vegas để tối nào cũng say xỉn tiệc tùng. Dẫu sao thì tôi cũng không thể tập, nên muốn có thêm thời gian nghỉ ngơi. Vấn đề với ngón chân khiến tôi mắc kẹt, không có giải pháp nào để nó bình phục nhanh hơn và cách tốt nhất là nghỉ ngơi trước khi vào giải. Nhưng tôi có thể hiểu được những chỉ trích và lý do tại sao một số người thấy không hài lòng”.

Luôn là như vậy với Rooney, bởi anh là cầu thủ bị chú ý nhiều nhất ở tuyển Anh. Giờ đã 26 tuổi và khi chuẩn bị cho trận đấu được coi là dễ dàng tiếp San Marino trên sân nhà Wembley, Rooney cũng nhận thức được rõ ràng rằng anh phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Steven Gerrard bị treo giò, John Terry đã treo giày, Ashley Cole có khả năng không được đá chính và Frank Lampard đang bình phục một chấn thương đầu gối, Rooney sẽ là một trong những người kỳ cựu nhất và xung quanh anh hầu hết là các cầu thủ trẻ hoặc những người còn ít kinh nghiệm với đội tuyển quốc gia.

“Hiện giờ có nhiều cầu thủ trẻ lên tuyển và tôi luôn cố gắng trao đổi, khuyên nhủ họ mỗi khi có cơ hội”, Rooney nói. “Tôi luôn nhớ Sir Alex Ferguson kể về những hỗ trợ rất lớn mà (Eric) Cantona từng làm với các cầu thủ trẻ ở M.U. Đó là điều tôi muốn thử ở tuyển Anh với những cầu thủ trẻ. Hy vọng tôi có thể giúp họ chơi tốt nhất, để từ đó họ sẽ giúp tôi chơi đúng phong độ của mình. Tôi ý thức được là mình bị chú ý nhiều và hoàn toàn hiểu điều đó, nhưng tôi không coi đó là vấn đề. Hy vọng trong tương lai, chúng tôi sẽ có thể rời một giải đấu với những lời khen ngợi hay một danh hiệu. Như thế sẽ rất tuyệt cho tất cả mọi người”.

Trần Trọng

Những đối tác của Rooney

Jermain Defoe: 51 lần khoác áo, 17 bàn Tiền đạo của Tottenham đang thể hiện phong độ ấn tượng sau khi đạt được thỏa thuận ở lại White Hart Lane hồi mùa hè. Anh đã đá chính cả 3 trận của tuyển Anh mùa này, ghi bàn vào lưới Italia và Moldova. Bàn vào lưới Moldova là bàn ở một giải thích thức đầu tiên của Defoe sau 2 năm. Anh và Wayne Rooney đã ghi 20 bàn trong 33 trận chơi cùng nhau.

Danny Welbeck: 11 lần khoác áo, 2 bàn Chân sút 21 tuổi từng gây ấn tượng ở EURO 2012 với pha lập công đầu tiên cho tuyển Anh, một bàn thắng rất đẹp mắt, vào lưới Thụy Điển. Tuy nhiên, Welbeck đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một vị trí chính thức ở M.U sau sự có mặt của Robin van Persie. Anh đã không ghi bàn ở 12 trận liền cho CLB và đội tuyển quốc gia.

Andy Carroll: 8 lần khoác áo, 2 bàn Carroll cũng từng ghi bàn vào lưới Thụy Điển, nhưng mùa này anh vẫn chưa có bàn đầu tiên cho West Ham sau khi chuyển tới từ Liverpool theo hợp đồng cho mượn. Một chấn thương dây chằng cũng đã cản trở con đường tìm lại phong độ của cầu thủ người Anh đắt giá nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, thế mạnh của Carroll là anh mang tới một phương án khác cho hàng tấn công của HLV Roy Hodgson khi lối chơi của Rooney, Defoe và Welbeck có nhiều điểm tương đồng.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm