Rooneygate & đêm tối ở Old Trafford: Rooney nên im lặng ra đi

22/10/2010 11:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Giải pháp tốt nhất đối với Wayne Rooney trước khi rời Old Trafford là im lặng. Cáng nói, càng biện minh, càng giải thích và càng khẩu chiến, hình ảnh, danh dự, tư cách và tương lai của anh càng bị tổn thương.

Cuộc khủng hoảng mang tên Rooney, theo cách gọi của báo chí Anh là Rooneygate, đang leo thang dữ dội. Chưa đầy 24 tiếng sau khi HLV Alex Ferguson thổ lộ đầy cảm xúc trong cuộc họp báo "vô tiền khoáng hậu", kèm theo lời chỉ trích cậu học trò "đã không tôn trọng CLB", Rooney lập tức phát ra thông báo đáp trả. Trong bản thông báo ấy, có một vấn đề làm xôn xao Old Trafford và dư luận Anh. Rooney giải thích anh đòi ra đi "không phải vì tiền mà vì CLB không thể đáp ứng được tham vọng của tôi".

Rooney đang tự biến mình thành một kẻ tầm thường - Ảnh Getty

Chuyện Rooney có phải ra đi vì tiền hay không, câu trả lời sẽ xuất hiện khi anh ký hợp đồng với đội bóng mới (hôm qua, tờ Marca của Tây Ban Nha cho biết đại diện của Rooney đã đòi Real Madrid phải trả mức lương kỷ lục thế giới 250 nghìn bảng/tuần nếu muốn có sự phục vụ của thân chủ). Thực ra, nếu Rooney nói ra đi vì tiền thì cũng là chuyện bình thường.

Nhưng Rooney đã mắc sai lầm ghê gớm khi cho rằng M.U không đáp ứng được tham vọng của anh. Trong cuộc họp báo sau trận thắng Bursaspor 1-0, Sir Alex nhắc tất cả nhớ rằng ông đã giành được tầm 30 danh hiệu đáng kể với M.U. Chính xác là 35 danh hiệu lớn nhỏ khác nhau. Nếu nhìn lại, kể từ năm 1999 trở lại đây , không có CLB trên thế giới thành công như M.U (trong đó có 7 chức VĐ Premier League, 2 Champions League). Còn tính từ ngày Rooney tìm đến Old Trafford vào mùa Hè 2004, lúc anh chỉ mới 18 tuổi, M.U chỉ có một mùa trắng tay (mùa đầu tiên). 6 năm với M.U, Rooney đã có 10 danh hiệu khác nhau, trong đó có 3 chức VĐ Premier League và 2 năm liền lọt vào CK Champions League.

Rooney bảo rằng M.U thiếu tham vọng thì khác nào bảo "Quỷ đỏ" là đội bóng tầm thường, Sir Alex chẳng có tham vọng, những người ở lại như các lão tướng Giggs, Scholes, Neville, các ngôi sao Vidic, Evra, Berbatov hay các tài năng trẻ như Chicharito, Rafael... chỉ là những kẻ cam chịu. Một số người đã lên tiếng. Nani chỉ trích thẳng thừng: "Cậu ta là một cầu thủ quan trọng. Nhưng chúng tôi biết rằng CLB, người hâm mộ và những chiến thắng mới quan trọng hơn". Evra coi như đã từ mặt Rooney: "Nếu một cầu thủ không còn tin những cầu thủ khác, anh ta tốt nhất đừng thi đấu nữa". Thủ quân Vidic cho rằng những hành động của Rooney đang làm tổn hại đến đội bóng: "Rooney đang đi khắp nơi và rêu rao đủ điều. Đó là điều không tốt đối với cầu thủ và đội bóng. Tất nhiên chúng tôi luôn tập trung vào sân cỏ". Trên khán đài Old Trafford rạng sáng qua tràn ngập băng rôn, biểu ngữ nhắm vào Rooney, kiểu như "Bây giờ ai mới là "con điếm" hả, Wayne?"

* Cần học Beckham

7 năm trước, sau mâu thuẫn với Sir Alex qua vụ "Chiếc giày bay", Beckham đã chọn giải pháp im lặng khi ra đi. Đó là giải pháp khôn ngoan và hợp lý. Beckham thừa biết rằng nếu xảy ra "cuộc chiến đổ lỗi", anh là người chịu thiệt nhất. Dù thế nào, anh là người ra đi. Dù thế nào, Sir Alex luôn là vị thánh ở Old Trafford. Và lịch sử bóng đá Anh đã chứng kiến Sir Alex chưa bao giờ nhường ai và thua ai trong những cuộc khẩu chiến, với nạn nhân gần nhất là Rafa Benitez.

Khi vụ Rooney vừa nổ ra, người hâm mộ ở Old Trafford ban đầu lo lắng đến tình cảnh mất ngôi sao lớn nhất và mọi lời chỉ trích chuyển sang nhà Glazer. Nhưng giờ đây, Rooney càng nói nhiều, ác cảm về anh càng lớn dần lên. Có thể Rooney mặc kệ M.U khi đã ra đi. Nhưng những người ở CLB mới của anh sẽ nghĩ gì về anh, vốn tỏ ra thiếu tôn trọng đối với CLB lớn bậc nhất nước Anh, HLV vĩ đại bậc nhất trong lịch sử bóng đá?

Hôm qua, Sir Alex đã có cuộc gặp mặt với GĐĐH David Gill, một cuộc gặp mặt khẩn cấp để giải quyết vụ Rooneygate. Ông hứa rằng không để vụ việc này hủy hoại đội bóng. Trong nay mai, chúng ta sẽ biết được giải pháp của Sir Alex.

ĐỨC LỘC

Thông báo của Rooney

“Tôi gặp David Gill tuần trước và ông ấy không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào về tương lai của tôi trong đội hình. Sau đó tôi nói với ông ấy sẽ không ký vào bản hợp đồng mới”.

“Tôi thấy thật thú vị với những gì Sir Alex nói ngày hôm qua và cảm thấy ngạc nhiên về một vài tuyên bố trong đó”.

“Những điều ông ấy nói hoàn toàn là sự thật. Tôi và người đại diện đã có rất nhiều cuộc họp với CLB để bàn về hợp đồng mới. Trong những lần làm việc với nhau hồi tháng 8, tôi có đề cập tới việc đội bóng sẽ tiếp tục thu hút những cầu thủ hàng đầu thế giới như trong quá khứ hay không”.

“Tôi chưa bao giờ có mâu thuẫn và rất tôn trọng M.U. Làm sao tôi có thể là một phần trong lịch sử vĩ đại của đội bóng nếu không có may mắn trong suốt 6 năm qua?”.

“Với tôi, lý do ở đây là tham vọng và danh hiệu – điều CLB vẫn luôn hướng tới dưới thời Sir Alex. Vì lý do đó, tôi nghĩ những câu hỏi mình đã đưa ra là hoàn toàn xứng đáng”.

“Bất chấp những vụ việc gần đây, tôi biết mình sẽ luôn mang nợ Sir Alex Ferguson. Ông ấy là một HLV vĩ đại và dày dạn kinh nghiệm, người đã giúp đỡ và ủng hộ tôi từ khi tôi rời Everton ở tuổi 18”.

“Vì tương lai của M.U, tôi ước Sir Alex sẽ dẫn dắt CLB mãi mãi bởi vì ông ấy là thiên tài duy nhất có thể làm được điều đó”.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm