Ronaldo lại hoãn quay về Old Trafford : Kết thúc đi thôi!

06/08/2008 09:49 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Đáng lẽ ngày hôm qua, Ronaldo đã phải có mặt ở sân tập Carrington và gặp gỡ với Sir Alex Ferguson, cuộc gặp được cho là quyết định đến tương lai của anh. Thế nhưng kế hoạch trên lại bị hoãn thêm 3 ngày nữa trong một động thái mà người ta cho rằng, Ronaldo đang “làm trò”.

Theo báo chí Tây Ban Nha, việc ngôi sao này nấn ná ở lại Bồ Đào Nha như để quyết tâm không bao giờ trở lại Old Trafford nữa mà đến thẳng luôn Bernabeu. Tờ “Marca” đưa tin các đại diện của Ronaldo thì đã đến Manchester để đàm phán. Trong khi đó, tờ “AS” thì tiết lộ sau Cúp Emirates, Chủ tịch Real Ramon Calderon vẫn đang ở lại London với quyết tâm giải quyết xong xuôi vụ Ronaldo khi chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, thị trường chuyển nhượng mùa Hè sẽ đóng cửa.

Tuần trước, chính Calderon đã nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn cậu ta. Nhưng vấn đề nằm ở hợp đồng giữa M.U và Ronaldo. Cậu ta phải giải quyết nó chứ không phải chúng tôi. Real đang chỉ là khán giả trong vở hài kịch này”. Quả thật, câu chuyện Ronaldo thực sự là một vở hài kịch tại “Nhà hát của những giấc mơ”. Hài kịch ở chỗ nó có thể là vụ mua bán lịch sử của làng bóng đá thế giới song suốt 2 tháng qua, bao phủ tất cả vẫn là một sự mù mờ không rõ ràng dù ngày nào cũng có những tuyên bố chắc nịch từ các bên liên quan, dù thậm chí đến cả Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cũng bị lôi kéo vào cuộc tranh cãi bất tận này.
 

Thời gian gần đây, vụ Ronaldo tạm lắng xuống khi dường như cả M.U lẫn Real đều treo “miễn chiến bài”. Quỷ Đỏ thì bận rộn du đấu châu Phi cải thiện kinh tế. Kền kền trắng thì tập trung tậu nốt những mục tiêu khác như Van der Vaart. Còn nhân vật chính Ronaldo thì chống nạng sang tận Los Angeles và tìm liệu pháp dưỡng thương qua các cuộc tình chóng vánh với những người đẹp! Khi được báo chí phỏng vấn về tương lai của mình, Ronaldo luôn đáp bằng một câu quen thuộc: “Hiện tại, tôi không thể bình luận gì cả” và đi kèm là cái hẹn cũ rích: “Vài ngày tới, mọi chuyện sẽ rõ ràng”.

Một lời cho xong

Từ lúc EURO 2008 còn chưa diễn ra, Ronaldo đã úp úp mở mở kiểu như vậy. Hai tháng trôi qua đủ tạo cảm giác phát nhàm! Khi những hàng tít về anh luôn chiếm trang nhất báo chí xứ sở sương mù lẫn Tây Ban Nha trong lúc diễn biến vẫn…nhùng nhằng như thế, không chỉ Real mà M.U cũng sốt ruột.

Tất cả hồi hộp chờ đợi cuộc trở về của Ronaldo lần này đóng vai trò cởi nút. Real tung tin Ronaldo sẽ lần đầu tiên chính thức đòi ra đi ngay trong buổi gặp gỡ với Sir Alex Ferguson. M.U thì hy vọng cùng với sự hiện diện tại Carrington, Ronaldo sẽ lần đầu tiên chính thức khẳng định tiếp tục ở lại. Nhưng rốt cuộc, các bên lại phải chờ. Mà chờ Ronaldo lên tiếng thì là câu chuyện không phải lần đầu tiên!
Trong lúc đó, Sir Alex đã lên tiếng. Hôm qua, HLV này khẳng định Ronaldo sẽ vẫn là cầu thủ M.U trong mùa giải tới. Thái độ của ông rất quả quyết: “Tin tôi đi. Vấn đề đã kết thúc”. Lần thứ hai trong mùa Hè này, Sir Alex lặp lại những tuyên bố như trên. Lần trước là sau khi ông bất ngờ đến Bồ Đào Nha gặp Ronaldo. Còn lần này, dù chưa tái ngộ với cậu học trò nhưng Sir Alex vẫn rất tự tin sẽ khiến Real phải thất vọng.

Có một điều đáng lưu ý, trong cả hai lần đề cập đến tương lai Ronaldo kể trên, Sir Alex luôn chỉ giới hạn thời điểm cầu thủ này ở lại M.U “trong mùa giải tới”. Ông không hề nhắc đến chuyện trên thực tế, Ronaldo mới thực hiện được 1 năm trong bản hợp đồng 5 năm. Nếu Ronaldo tôn trọng hợp đồng đó thì thời hạn sớm nhất mà anh có thể tự giải phóng mình theo Điều 17 luật chuyển nhượng FIFA phải là mùa Hè 2010. Phải chăng, đã có một thỏa thuận ngầm giữa M.U với Ronaldo là cứ ở lại thêm 1 năm nữa, rồi mùa Hè sang năm thích đi đâu thì đi? Theo một vài tờ báo Anh, trong lần trở lại này, Ronaldo sẽ được bổ sung điều khoản phụ vào hợp đồng rằng sang năm có thể đến Real với cái giá 65 triệu bảng.

Nhưng cho dù có như thế, đây là lúc mà Ronaldo cần đưa ra tuyên bố dứt khoát. Ở lại, ở lại thêm 1 năm hay đòi đi luôn cũng được. Sự im lặng thường được ví như vàng. Song trong trường hợp này, sự im lặng lại đồng nghĩa như một lời thách thức khó mà chấp nhận được!
 

Giữ lại Saha?

Cơn sốt virus của Rooney cùng chấn thương dài ngày của Ronaldo có thể khiến Ferguson phải chọn phương án giữ chân Louis Saha. Hồi đầu mùa hè, Ferguson đã ra thông báo tiền đạo người Pháp được phép ra đi. Nhiều đội bóng muốn sở hữu và đã tiếp cận với Saha. Tích cực nhất là Sunderland của Roy Keane, đã đưa ra giá đề nghị 7,5 triệu bảng. Mới đây, West Ham vừa nhảy vào cuộc đua. Đội bóng thành London cũng rơi vào tình trạng cạn kiệt nhân tài trên hàng công sau khi bán Bobby Zamora cho Fulham còn Bellamy thì vừa dính chấn thương. West Ham xem Saha là người đá cặp lý tưởng với Dean Ashton.

Trong trường hợp giữ vững lập trường bán Saha, Ferguson đành phải mạo hiểm đặt niềm tin vào tài năng trẻ Fraizer Campbell. Tiền đạo 20 tuổi này đã khoác áo Hull City mùa trước theo dạng hợp đồng cho mượn và đã ghi đến 15 bàn để giúp đội bóng thăng hạng Premier League. Trận đấu tôn vinh Solskjaer vừa qua, Campbell đã ghi 1 bàn vào lưới Espanyol. HLV Ferguson đã tuyên bố sẽ không cho mượn hay bán Campbell (Hull City đã ra giá 5 triệu bảng). Hiện trong tay Ferguson vẫn còn một chân sút khác: tân binh người Angola Manucho. Tuy nhiên, anh chàng này vẫn chưa được cấp giấy phép hành nghề ở Anh.

 
 
Trung Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm