Ronaldo: "Tôi là một người bình thường làm những việc khác thường" (Phần 1)

31/08/2009 19:58 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Là người coi Ronald Reagan là thần tượng, bà mẹ của Cristiano Ronaldo đã lấy tên của cựu Tổng thổng Mỹ đặt cho con trai của mình. Nhưng Cristiano đã không trở thành một nhà chính trị mà là một cầu thủ bóng đá. Siêu sao mới của Real Madrid đánh giá mình là “một người bình thường làm những chuyện khác thường” trong một bài trả lời phỏng vấn dành cho tờ “El Pais” (Đất nước) của Tây Ban Nha. 

* Người ta có giải thích với anh những chiếc tháp ở phía chân trời trên tấm ảnh kia có ý nghĩa gì không?

- Có. Đó là những chiếc tháp mà Chủ tịch dành cho Figo, Beckham, Zidane và Ronaldo.

* Lịch sử của Real Madrid, với ánh hào quang bao phủ, có làm anh lo lắng hay không?

- Mỗi người đều có thời của mình. Tất cả những người đã thi đấu cho Real Madrid đều để lại dấu ấn của mình. Trách nhiệm của tôi là phải bằng hoặc hơn họ, để lại một trang kỷ niệm đẹp đẽ và làm những gì tốt đẹp nhất có thể.

* Anh tạo ra sự khâm phục và cả sự ghen tỵ. Sống cả ngày biết mình là Cristiano Ronaldo có khó khăn lắm không?

- Có, nhưng tôi đã quen với cuộc sống này và luôn có thời gian cho mọi thứ: đá bóng, đi chơi đây đó, về với gia đình…Tôi đã quen như vậy. Đúng là đôi khi không phải dễ dàng, nhưng đây là cuộc sống của tôi và tôi rất vui mừng với cuộc sống của mình.

* Có nghĩa là một Cristiano riêng tư chung sống tốt với một Cristiano của các đám đông...

- Vâng. Hai điều đó có thể chia sẻ được. Tôi là người rất thích bù khú bạn bè.

* Anh cảm thấy thế nào khi mình trị giá gần 100 triệu euro và hàng ngày phải nghe rằng những cầu thủ bóng đá là những người luôn được ưu đãi?

- Có người thì vui vẻ, có người không. Cuộc sống luôn là như vậy. Nếu Thượng đế đã không thể làm hài lòng tất cả mọi người thì tôi cũng thế thôi. Tôi hiểu và tôn trọng những gì người ta nói đây đó, nhưng nhiều khi tôi không thể chia sẻ với họ. Tôi yên tâm. Tôi đang ở một CLB lớn và tôi sẽ chứng tỏ với gia đình, với những người yêu quý tôi cũng như những người đã ký hợp đồng rằng tôi xứng đáng với họ. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết làm việc mà thôi.

* Anh có cảm thấy bóng đá đã bị lệch lạc. Nhiều người cho rằng việc trả giá chuyển nhượng hiện nay là đáng ghê sợ?

- Không, tôi không cảm thấy như vậy. Tôi cảm thấy thế mới đúng. Sự việc phải như vậy.

* Anh có đặt ra một giới hạn cho giá chuyển nhượng hay không?

- Cái gì cơ. Không, không thể. Về việc này tôi xin không nói gì. Mỗi người cần được hưởng cái mà mình xứng đáng.

* Anh có nhận thấy có thể thế giới anh đang sống là phi thực tế và ngoài ánh hào quang đó còn có mặt đất?

- Tôi đã và đang sống trong một thế giới thực. Trong đầu mình tôi luôn nghĩ tôi là một người bình thường, một người bình thường làm những việc khác thường, chỉ thế thôi. Các cầu thủ chúng tôi có một nghề nghiệp đem lại nhiều điều rất tốt đẹp, nhưng cũng đầy trách nhiệm. Chúng tôi luôn phải thắng, áp lực là rất lớn. Nhưng chúng tôi là những người chuyên nghiệp đã quen với chuyện này rồi.

* Anh có lo lắng về cái vẻ lạnh lùng của mình?

- Tôi cố gắng cư xử tốt cả trong và ngoài sân cỏ, mặc dù tôi biết điều này không phải dễ do nhiều lý do khác nhau. Tôi cố gắng tạo ra một hình ảnh tốt, nhất là cho trẻ em. Trong sự trưởng thành, các em cần có những tấm gương tốt. Đó là một trách nhiệm lớn đối với tôi. Tôi có cháu và một ngày nào đó tôi sẽ có con, tôi thích chúng trưởng thành và thấy những người mà chúng yêu quý là một tấm gương tốt đối với chúng.

* Trẻ thơ là điều anh quan tâm nhất?

- Đúng, chúng là tương lai. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta mất đi và chỉ còn chúng mà thôi. Việc cho chúng những giá trị phù hợp là quan trọng.

* Giờ đây, điều gì còn lại ở cậu bé bắt đầu đá bóng ở Andorinha de Funchal?

- Nhiều năm đã trôi qua, nhưng đó là một kinh nghiệp rất đẹp. Con đường của tôi cho đến lúc này là rất tốt. Tôi quen với nhiều người rất tốt, đã giúp tôi có vị trí như ngày nay, cả tại Andorinha cũng như tại Nacional và tại Sporting de Lisboa. Tôi phải cám ơn họ rất nhiều. Đi đến đây thật chẳng dễ chút nào.
 
Khang Chi (dịch)
 
(còn tiếp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm