Truyền thông và fan Trung Quốc nổi giận với Ronaldo

03/08/2011 15:35 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) – Chuyến du đấu nhằm quảng bá hình ảnh của Real Madrid ở Trung Quốc dường như đang có tác dụng ngược vì cách hành xử của Cristiano Ronaldo.

Ronaldo tại Trung Quốc - Ảnh Getty

Theo phản ánh của giới truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc, họ tỏ ra rất khó chịu với thái độ được cho là kiêu ngạo và khuôn mặt lúc nào cũng cáu kỉnh của ngôi sao người BĐN trong cuộc họp báo trước trận đấu giữa Real Madrid với Guangzhou Evergrande.

Yan Qiang, Phó chủ tịch của tập đoàn Titan Media, nói: “Ronaldo dường như luôn tỏ ra là một người ích kỷ và kiêu ngạo. Cách cư xử của Ronaldo chắc chắn sẽ không giúp anh ta phát triển được danh tiếng ở Trung Quốc”. Ở Trung Quốc, Ronaldo cùng với Kaka và Lionel Messi là những cầu thủ được hâm mộ nhất.

Yan còn nói rằng cách cư xử trịch thượng của Ronaldo có thể sẽ ảnh hưởng tới thị phần của hãng Nike ở Trung Quốc bởi hãng sản xuất đồ thể thao tên tuổi này hiện đang là nhà tài trợ cho ngôi sao người BĐN.

Theo quan sát của các phóng viên, Ronaldo luôn trả lời “nhát một” trước các câu hỏi của họ, đồng thời thường xuyên lẩm bẩm điều gì đó trong mồm. Chẳng hạn, khi được hỏi về tình trạng sức khỏe của của người đồng đội Kaka, Ronaldo trả lời gọn lỏn: “Hoàn hảo”.

Cộng đồng mạng Trung Quốc, vốn đông nhất thế giới với 485 triệu người, cũng lên tiếng chỉ trích ngôi sao người BĐN.

“Tôi không biết liệu Ronaldo có thể trở thành Cầu thủ hay nhất thế giới hay không, nhưng tôi chỉ chắc chắn rằng anh ta sẽ bị lên án vì những gì đã làm trong cuộc họp báo”, một thành viên có tên wangjihe viết trên trang Netease.

“Ronaldo thật sự là một cầu thủ giỏi, ưa nhìn, nhưng anh ta không biết khiêm tốn là gì. Ronaldo nên thuê một công ty giao tiếp để dạy anh ta về cách cư xử với truyền thông”, một thành viên khác viết. Thậm chí, một thành viên có bí danh 9513638962 còn tỏ ra nặng nề hơn khi viết: “Hãy nhìn lại mình xem! Cristiano Ronaldo, anh nên quay về nhà”.

Vào lúc 18h45 tối 3/8, Real Madrid sẽ có trận mở màn trên đất Trung Quốc bằng cuộc so tài với Guangzhou Evergrande, đội bóng được coi là “Man City của Trung Quốc”.

Vũ Mạnh  (Theo AFP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm