Mourinho đã hoàn tất cú “ăn ba” ở Tây Ban Nha

30/08/2012 11:09 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) – Với việc Real Madrid đánh bại Barca để đoạt Siêu cúp TBN 2012, HLV Jose Mourinho đã bổ sung vào bảng thành tích danh hiệu duy nhất mà ông còn thiếu tại xứ sở bò tót. Cho dù Siêu cúp TBN là danh hiệu kém danh giá nhất, nhưng không thể phủ nhận rằng Mourinho là một HLV của những chiếc Cúp.


Mou đã có đủ bộ sưu tập danh hiệu ở TBN - Ảnh Getty

Điều đáng nói là Mourinho đã đoạt được tất cả những danh hiệu có thể ở TBN ngay trong mùa giải thứ 3 mà ông dẫn dắt Real Madrid, đó là Cúp nhà Vua, Liga và Siêu cúp TBN. Và để hoàn tất cú “ăn ba” này, đội bóng của Mourinho đã luôn vượt qua đại kình địch Barca, khiến chiến công của “Người duy nhất” càng trở nên ngọt ngào.

Ở mùa giải ra mắt Real Madrid, Mourinho đã cùng đội bóng của mình đánh bại Barca của Pep Guardiola với tỷ số 1-0 trong trận chung kết Cúp nhà Vua tại Mestalla nhờ pha lập công duy nhất của Cristiano Ronaldo. Và đến tháng 5 vừa qua, Real Madrid đã có danh hiệu mà họ chờ đợi nhất là chức vô địch Liga khi họ kết thúc mùa giải 2011-12 với 9 điểm nhiều hơn Barca. Ấn tượng hơn, đội bóng của Mourinho đã hạ đại kình địch Barca ngay tại Camp Nou trong trận “chung kết” của mùa giải.

Và trong ngày hôm qua, Mourinho đã hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu trên đất TBN khi cùng Real Madrid đánh bại Barca với tỷ số 2-1 trong trận lượt về Siêu cúp TBN, qua đó giành chiến thắng chung cuộc nhờ luật bàn thắng sân khách (hòa 4-4) để đoạt Cúp. Real của Mourinho bước vào trận lượt về trong sự nghi ngờ khi họ chưa biết đến chiến thắng sau 3 trận đầu tiên của mùa giải mới, nhưng trong hoàn cảnh khó khăn nhất, các nhà ĐKVĐ Liga đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Chiến thắng 2-1 của Real đêm qua cũng củng cố một quy luật rằng mỗi khi được đá trận lượt về Siêu cúp TBN trên sân nhà trước Barca, đội bóng áo Trắng đều giành chiến thắng và sau đó đoạt Cúp.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm