M.U dùng tình cảm ‘thu phục’ Ronaldo

15/06/2013 08:10 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu túc cầu chỉ là con tim và trí óc, Man United tự tin rằng C.Ronaldo sẽ về lại với Old Trafford để bắt đầu mùa giải mới. 



M.U tin rằng cảm xúc sẽ dẫn đường cho Ronaldo trở lại Old Trafford

Và tất nhiên kèm theo đó phải là tiền bạc, nhưng với con số không được nhiều như các kình địch mà thôi.

Khi Ronaldo cảm thấy không vui tại Real Madrid 4 năm sau khi rời Manchester để đến làm quen với không khí, văn hóa của bán đảo Iberia, một số tin có chức vụ tại M.U đã tiết lộ rằng đội bóng đã tính cách để đưa CR7 trở lại. “Cristiano rời xa chúng tôi bởi cậu ấy nghĩ cỏ đã xanh hơn. Tôi nghĩ rằng bây giờ cậu ấy đã nhận ra không phải như vậy”, nguồn tin cho biết.

Tuy nhiên, M.U thừa biết rằng với việc Ronaldo từ chối đặt bút vào bản gia hạn hợp đồng với Real, tiền bạc của họ khó mà cạnh tranh với các đội bóng giàu có như PSG hay Monaco. Hai đội bóng nước Pháp có thể đề nghị Ronaldo mức lương lên tới 300.000 bảng/tuần, điều M.U không thể thực hiện. Họ cũng có thể tham gia vào trò chơi mèo vờn chuột trên thị trường chuyển nhượng mà chắc chắn sẽ bị xúi giục bởi chủ tịch Madrid Florentino Perez nếu Ronaldo nhất quyết ra đi. Perez sẽ không đời nào bán đi ngôi sao của đội bóng mà không nhận lại được số tiền lớn. Ít nhất, Perez cũng muốn thu lại được khoản tiền 80 triệu bảng mà họ từng bỏ ra để mua Ronaldo từ M.U.

Khó khăn không làm M.U nản chí, họ vẫn không rời cuộc chơi và không loại trừ khả năng Ronaldo trở lại. Họ tin vào trường hợp Ronaldo tự mình đưa ra yêu cầu quay trở lại CLB, nơi đã làm nên danh tiếng của anh. Cuộc “tấn công” nhắm vào tình cảm này thực tế đã được phát động từ sớm và người chủ trì chẳng ai khác ngoài Sir Alex Ferguson.

Trong đêm Ronaldo trở lại Old Trafford trận Real chạm trán M.U ở Champions League hồi tháng 3 năm nay, Ferguson khẳng định M.U sẽ phá vỡ truyền thống, đọc danh sách thi đấu của đội khách tới 2 lần và tên của Ronaldo đặt ở dưới cùng để kéo dài nhất có thể. 



Sir Alex đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch này

Việc làm đó phục vụ cho 2 mục đích, làm mất sự tập trung của Ronaldo trong trận cầu và nhắc nhở rằng ở Old Trafford, anh được quan tâm chú ý như thế nào. Sir Alex cũng biết rằng sự cuồng nhiệt của người hâm mộ trong đêm đó cũng giúp ích cho chiến dịch của họ. CĐV hô vang tên Ronaldo, trưng biểu ngữ nói rằng yêu và nhớ anh. Bất cứ ai cũng có thể thấy điều đó. Ngay sau thời điểm đó, M.U đã nghĩ về việc họ sẽ làm gì để tiếp tục theo đuổi mục tiêu.

Để xóa bỏ những nghi ngờ từ một bộ phận CĐV, cho rằng sự bổ nhiệm David Moyes thay Sir Alex chỉ là “thời gian ngắn”, nhà Glazer đã chuẩn bị số tiền lớn để phục vụ cho công tác chuyển nhượng.

Ngoài Ronaldo, họ còn quan tâm tới Cesc Fabregas của Barcelona, Luka Modric của Real và đâu đó trên báo chí còn cho rằng họ theo đuổi cả Gareth Bale của Tottenham.  Tuy nhiên, M.U nhận thức được cuộc đối đầu không dễ dàng với Chủ tịch Daniel Levy một khi họ hỏi mua Bale.

M.U vốn có mối quan hệ không tốt với Spurs sau khi cuỗm mất 2 ngôi sao hàng đầu của họ là Michael Carrick và Dimitar Berbatov. Thế nên, Levy sẽ chơi khó M.U trong trường hợp Bale và một điều ai cũng biết, ông chủ Spurs chỉ ưu tiên tiền bạc và bất cứ đề nghị nào dành cho Bale có lẽ sẽ phải chờ đợi đến những phút cuối trước khi thị trường đóng cửa mới biết được thành công hay không.

M.U lo sợ họ phải trả nhiều tiên cho Bale hoặc thương vụ sẽ kết thúc trong bế tắc và khi đó sẽ còn quá ít thời gian để chọn mục tiêu thay thế. Sự lo lắng này hướng họ tới Luka Modric. David Moyes muốn có tên tân binh trong danh sách du đấu châu Á và Australia sắp tới. Thế nên, hoạt động chuyển nhượng đang vô cùng gấp rút.

Bên cạnh đó, M.U nhận thức được rằng họ cần phải giải quyết sớm trường hợp của Rooney. Để giữ Rooney ở lại, điều đầu tiên là xóa bỏ mối bất hòa giữa tiền đạo này với HLV Moyes và người được tin cậy giao nhiệm vụ này là Giám đốc điều hành Ed Woodward.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm