Tương lai của C.Ronaldo: Cuộc chiến thực sự bắt đầu

21/06/2008 08:50 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - EURO đã hết với Ronaldo. Có nghĩa là không còn lí do gì để hoãn binh nữa. Giờ là lúc bắt đầu cuộc giằng co hứa hẹn “nóng” nhất thị trường chuyển nhượng năm nay sau khá nhiều nhùng nhằng. Real đang tạm dẫn trước khi lần đầu tiên, Ronaldo công khai tuyên bố muốn ra đi.

Sau thất bại của BĐN trước Đức ở tứ kết, Ronaldo là cầu thủ đầu tiên rời sân. Anh như muốn trốn chạy khỏi nỗi buồn. Không có những giọt nước mắt nức nở kiểu trẻ con như ở trận CK Champions League nữa. Và chỉ 1 giờ sau, trong cuộc họp báo, người ta đã lại thấy Ronaldo khá tươi tỉnh khi đề cập đến tương lai.

Nguyên văn tuyên bố của anh: “Khả năng đó (sang Real) thật tuyệt vời. Nhưng như tôi luôn nói, mọi chuyện không phụ thuộc vào tôi. Hãy xem trong vài ngày tới có đạt được một thỏa thuận không. Tôi có nhiều khát vọng và chúng sẽ rõ hơn trong vài ngày tới”. Vài ngày tới là cụm từ mà Ronaldo đã nhắc đi nhắc lại. Có vẻ như anh quá sốt ruột muốn khoác màu áo trắng ở Bernabeu rồi. Sau khi cùng các đồng đội trở về nước, Ronaldo sẽ có 3 tuần lễ nghỉ Hè. Theo nhiều nguồn tin, Ronaldo hy vọng trong lúc anh đang thoải mái dưới ánh mặt trời ở một bãi biển sang trọng nào đó thì cuộc thương lượng giữa Real với M.U sẽ xong xuôi.

Vài ngày tới cũng là lúc Real chính thức đặt một con số kỷ lục lên bàn thương lượng. Chắc chắn nó sẽ vượt xa kỷ lục thế giới 45 triệu bảng mà chính Real lập năm 2001 khi mua Zinedine Zidane. Giá trị của Ronaldo có thể lên tới 60-70 triệu bảng. Đó là phần của M.U. Còn bản thân cầu thủ này cũng sẽ nhận được mức lương kỷ lục 200.000 bảng/tuần, gần gấp đôi con số 120.000 bảng/tuần mà anh đang hưởng ở Old Trafford. Nói như Ronaldo trong cuộc họp báo trên thì: “Đó là giấc mơ của tôi từ thủa nhỏ. Đó là điều mà HLV Scolari đã nói khi quyết định đến Chelsea: Cơ hội chỉ có một lần trong đời”. Không rõ giấc mơ của Ronaldo là trở thành huyền thoại ở Bernabeu hay là trở thành triệu phú USD chỉ sau một tháng? Vì nếu tự so sánh mình với ông thầy thì rõ ràng, Ronaldo chọn Real vì tiền!

Dù với lí do nào, anh cũng đã quyết ra đi. Nhưng đúng như Ronaldo đã thừa nhận: quyền quyết định không nằm trong tay anh hay Real mà là M.U. Năm ngoái, Ronaldo mới ký lại hợp đồng với Old Trafford và còn tận 4 năm nữa mới kết thúc. Trong đó không hề có điều khoản “tự giải phóng” nên cho dù muốn lách theo luật FIFA, Ronaldo cũng phải chờ đợi tối thiểu là 2 năm nữa. Còn muốn nhanh chóng trong mùa Hè này thì bắt buộc phải có được một cái gật đầu từ Sir Alex.

Mà Sir Alex thì đang lắc quầy quậy. Hôm qua, website chính thức của M.U đã lặp lại một lần nữa tuyên bố: “Ronaldo không phải để bán” và Quỷ Đỏ sẽ “không thèm” nghe bất cứ lời dạm giá nào từ Real. Kỷ lục thế giới cũng mặc. Ronaldo đòi ra đi cũng bỏ ngoài tai. Xem ra, đây chính là cú pháo kích nặng ký đáp trả lại từ Sir Alex, người nắm quyền quyết định về chuyển nhượng.

Có thông tin rằng nhà Glazer đã sẵn sàng bán Ronaldo với giá 70 triệu bảng, lãi lớn so với 5 năm trước khi M.U chỉ mất hơn 12 triệu bảng để có anh từ Sporting. Chỉ riêng lợi nhuận từ vụ này đủ cho nhà Glazer trả lãi suất 1 năm của khoản vay khổng lồ đang gánh. Hoặc nếu đập vào quỹ chuyển nhượng thì tha hồ cho Sir Alex đem về 2, 3 cái tên đẳng cấp. Thế nhưng theo những nguồn tin thân cận với gia đình này, họ hoàn toàn tôn trọng mọi quyết định của Sir Alex, thậm chí sẵn sàng “chơi tới bến”, nghĩa là để Ronaldo ngồi chơi xơi nước trên băng ghế dự bị chứ quyết không bán cho Real.

Giữ chân một người không còn toàn tâm toàn ý với CLB nữa sẽ chẳng có ích lợi gì. Nhưng có thể hiểu tại sao Sir Alex đang quyết liệt như vậy. Vì danh dự của ông và vì cả danh tiếng CLB. Có lẽ, HLV này vẫn hy vọng sẽ thuyết phục được Ronaldo đổi ý như ông đã làm mùa Hè 2 năm trước. Song, nếu Ronaldo vẫn cương quyết thì sao nhỉ? Tất cả hứa hẹn một cuộc chiến nảy lửa trong “chuyện ba người” này mà dù nhùng nhằng suốt cả tháng nay, tất cả mới chỉ bắt đầu mà thôi…
 

Càng nổi càng kém

Giải đấu lớn đầu tiên của Ronaldo là EURO 2004, khi đó, anh đã ghi 2 bàn và được xem là phát hiện của giải. Ở World Cup 2006, dù cũng chỉ ghi được 1 bàn, song Ronaldo đã góp công lớn giúp BĐN lọt vào bán kết.

Ở giải lần này, anh đã tới VCK với tư cách như là ngôi sao sáng nhất giải. Song rõ ràng, những gì mà ngôi sao này thể hiện đã không đáp ứng được sự kỳ vọng. Ronaldo chỉ ghi được 1 bàn thắng vào lưới Czech và mờ nhạt hơn hẳn Ballack trong trận tứ kết. “Lỗi” lớn nhất của Ronaldo là anh đã chơi quá nổi trong màu áo M.U ở mùa giải vừa qua.

 
Vũ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm