Real Madrid: Madrid đón tân binh khủng

03/01/2011 11:25 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Năm mới đến, mang theo một tin vui và một tin buồn cho những người Real Madrid. Tin buồn trước: Gonzalo Higuain gần như chắc chắn sẽ phải lên bàn mổ, đồng nghĩa với việc anh sẽ phải ngồi ngoài thêm một thời gian dài nữa. Nhưng bù lại, siêu sao Kaka đã nhận được "giấy xuất viện", và có thể trở lại sân cỏ ngay trong trận gặp Getafe đêm nay.

233 ngày sau...

Phải, lần gần nhất các CĐV ở Bernabeu được xem Kaka chơi bóng trong màu áo Real Madrid cách đây đã 233 ngày. Sau trận Real Madrid-Bilbao diễn ra vào ngày 8/5 ấy, Kaka còn chơi thêm 4 trận đấu chính thức nữa, song tất cả đều là các trận đấu đấu thuộc World Cup 2010, giải đấu mà Brazil của Kaka phải dừng bước trước Hà Lan ở tứ kết. Gần 2 tháng sau đó Kaka mới trở lại tập trung cùng các đồng đội để chuẩn bị cho mùa giải mới. Nhưng ngay trong buổi tập đầu tiên anh đã có biểu hiện bị chấn thương đầu gối, và sau khi khám kỹ, các bác sỹ CLB quyết định gửi anh sang Bỉ để cho bác sỹ Martens làm phẫu thuật. Kết luận đầu tiên của Martens là Kaka có thể đã tàn phế nếu không được mổ sớm. Kết luận tiếp theo là anh cần từ 4 tới 5 tháng để hồi phục.

Kaka trở lại là món quà hay gánh nặng cho Mourinho? - Ảnh AP

Không ai buồn hơn Kaka khi Martens đưa ra kết luận nói trên. Và cũng không ai nóng lòng được thấy Kaka tái xuất sân cỏ hơn chính bản thân cầu thủ này. Năm đầu tiên của tiền vệ người Brazil ở Madrid vốn đã chẳng có gì vui, khi những chấn thương nặng có nhẹ có khiến anh không mấy khi thể hiện được đúng đẳng cấp của mình. Trong năm này, ấn tượng mà Kaka tạo ra nhạt nhòa tới mức những người thân cận của anh chẳng buồn, và cũng chẳng thể, lên tiếng phản đối khi xuất hiện những thông tin kiểu như Kaka sẽ phải sống cả đời với chấn thương, hay Kaka cố tình kêu đau rồi không ra sân để giữ chân cho World Cup 2010. Vậy mà khi còn chưa kịp chuẩn bị gì cho một sự khởi đầu mới thì tai họa đã ập xuống. Hỏi sao Kaka không đau, không sốt ruột cho được.

Món quà, hay gánh nặng cho Mou?

Kaka là nỗi thất vọng của Bernabeu. Nhưng Kaka cũng là niềm hi vọng của Bernabeu. Khi Real Madrid thăng hoa, họ biết rằng đội bóng ấy còn có thể chơi hay hơn nữa, bởi Kaka vẫn chưa trở lại. Khi Real Madrid gặp khó khăn, như sau thảm bại ở "Clasico", thì hi vọng về sự trở lại Kaka lại chính là một liều thuốc quý cho những trái tim đang rỉ máu. Còn trong những ngày đầu năm này, thông tin Kaka có thể tái xuất từ trận gặp Getafe chính là làn gió mát xoa dịu những tâm hồn madridista đang chới với khi hay tin Higuain phải lên bàn mổ và đội bóng quyết định không tìm người thay thế. Chưa cần biết Kaka sẽ chơi ra sao. Chưa cần biết đội hình của Real Madrid lúc này có còn chỗ cho Kaka. Chỉ cần biết rằng anh sẽ trở lại, với các madridista, thế là đủ để mở tiệc ăn mừng.

Các CĐV háo hức. Giới chức vui mừng. Thế còn Mourinho? HLV người Bồ luôn nói rằng sự trở lại của Kaka có ý nghĩa hơn bất kỳ bản hợp đồng khủng nào, nhưng liệu ông thực sự có tin rằng tiền vệ người Brazil sẽ lấp được hết những khoảng trống trên hàng công trong thời gian Higuain vắng mặt? Riêng câu hỏi Kaka sẽ chơi ở đâu đã đủ khiến Mou nhức nhối. Cựu cầu thủ của AC Milan có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo lùi, đúng, nhưng vấn đề là sau lưng ai? Về lý thuyết thì sau Ronaldo là tốt nhất, song chính Mourinho đã nói rằng tiền vệ đồng hương của ông sẽ không còn nguy hiểm nếu phải chơi quá gần hàng thủ của đối phương. Còn nếu là sau Benzema, sẽ có một người, hoặc Oezil hoặc Di Maria, phải hi sinh, nghĩa là Mou sẽ phải gạt sang bên cả hệ thống đang vấn hành tốt.

Cứ để cho Kaka dự bị ư? Không bao giờ có chuyện đó. Nên nhớ, với việc khiến Perez phải móc tới 65 triệu euro từ hầu bao, Kaka là cầu thủ đắt thứ 3 thế giới, chỉ sau có Ronaldo và Zidane.

Việt Cường


38%: Từ khi chuyển tới Madrid hồi Hè 2009, Kaka chỉ có thể có mặt trên sân ở 2.520 phút trong tổng số 6.570 phút tối đa, tương đương 38%.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm