Thống kê: Ronaldo cũng không bằng Michu

21/04/2013 20:53 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Từ một anh chàng Tây Ban Nha vô danh, chỉ sau 8 tháng, Miguel Perez Cuesta – thường được biết đến với cái tên “Michu” đã chiếm trọn tình cảm của các CĐV Swansea. Tiền đạo đến từ Rayo Vallecano trở thành một trong những phát hiện lớn nhất Premier League mùa này nhờ bản năng săn bàn thính nhạy trong lối chơi vừa quyến rũ vừa hiệu quả mà HLV Michael Laudrup tạo nên.

 

Phong độ ấn tượng cùng Rayo mùa trước, nơi Michu ghi 17 bàn trong 39 trận giúp anh tìm thấy cơ hội đến Premier League, giải bóng đá được chú ý nhất hành tinh. Đó chỉ là bước khởi đầu của anh chàng lòng khòng quê ở Oviedo. Với những gì Michu làm được cho đến thời điểm này, rồi sẽ đến lúc Swansea trở nên nhỏ bé trước tham vọng của anh, người đã chứng minh đủ sức đứng trong hàng ngũ những đội bóng lớn nhất hành tinh. Thành tích hiện tại của Michu (17 bàn sau 33 trận tại Premier League) đã sánh ngang Gareth Bale, cầu thủ đang được cả Barcelona và Real Madrid săn đón, và xếp thứ 3 trong danh sách Vua Phá lưới Premier League. Quá ấn tượng với một tân binh!



Hình ảnh Michu ăn mừng bàn thắng đã trở nên quen thuộc với các CĐV Swansea

Tuy nhiên những con số đó chưa nói đầy đủ những đóng góp của Michu. Phân tích kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy vai trò của tiền đạo người Tây Ban Nha là đặc biệt và duy nhất trong đội hình Swansea. Cách anh tham gia vào việc tổ chức lối chơi, thúc đẩy các đồng đội là cống hiến nổi bật nhất của một cá nhân cho tập thể, hơn bất cứ cá nhân nào khác ở phần còn lại của giải đấu. Với 17 bàn thắng tại Premier League, Michu đóng góp đến 39% trong tổng số bàn, con số chứng minh rằng, Swansea là đội bóng một người, người đó chính là Michu.

Dù có khoanh tay đừng nhìn từ nay đến khi kết thúc mùa giải (còn 5 vòng nữa), Michu vẫn sở hữu số liệu ấn tượng hơn cả ... Cristiano Ronaldo, người mới “chỉ” đóng góp 38% trong tổng số bàn thắng cho Real Madrid. Michu còn có thể tự hào vì một thành tích khác: cứ 2 cú sút anh lại ghi được 1 bàn cho Swansea.

 

27 tuổi, không còn trẻ trung gì cho một màn bùng nổ ngay mùa đầu tiên tại Premier League, nhưng rõ ràng, thành tích của Michu bắt đầu khiến HLV trưởng ĐTQG Tây Ban Nha Vicente del Bosque chú ý. Trong bối cảnh khan hiếm trung phong cắm đến nỗi phải đá 4-6-0 tại giải đấu lớn gần nhất Euro 2012, Michu là một gợi ý không hề tồi cho ông Del Bosque trước thềm Confederation Cup 2013, và xa hơn là World Cup 2014.

 

                                                                                                                                                                                     Anh Tuấn 

                                                                                                                                                                   Theo El Confidencial 

 

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm