Cristiano Ronaldo: Khi lòng tự trọng bị tổn thương

12/03/2015 07:06 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Ở thời điểm ngặt nghèo nhất của Real Madrid, Cristiano Ronaldo lại lên tiếng. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã ghi hai bàn, giúp Real vượt qua Schalke để giành vé vào tứ kết Champions League sau hai lượt trận với tổng tỷ số 5-4.

Một cú hích cần thiết cho cá nhân Ronaldo, cho cả Real Madrid khi anh và các đồng đội đang đi vào tâm của cuộc khủng hoảng trong năm 2015 này.

“Cái đầu” của Ronaldo

Truyền hình đã làm chậm và phát đi phát lại 2 tình huống ghi bàn của Cristiano Ronaldo ở trận gặp Schalke. Đó đều là những bàn thắng bằng “đầu” hoàn hảo ở cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Ở bàn đầu tiên, khi đồng đội chuẩn bị đá phạt góc, Ronaldo khôn khéo bước lên trước một bước Joel Matip trước khi lùi lại, bật nhảy lên đánh đầu. Ở bàn thứ hai, Ronaldo lững thững bước khi nhìn thấy Isco chuyền cho Coentrao và đột ngột tăng tốc băng vào khoảng trống để ghi bàn.

Hai cú bật nhảy, hai bàn thắng được ghi theo đúng phong cách của Ronaldo. Không màu mè nhưng đầy sức mạnh với tính chính xác cao nhất. Nếu tính cả lượt đi, cả 3 bàn của Ronaldo đều được ghi từ những cú đánh đầu. Nó chứng minh CR7 đang là cầu thủ chơi đầu tốt nhất, không chỉ với Real Madrid mà còn cả thế giới bóng đá hiện tại. Ronaldo không chỉ biết tạo ra những siêu phẩm từ đôi chân siêu đẳng, anh còn tạo ra những bàn thắng tuyệt vời từ những cú đánh đầu.

“Lẽ ra Schalke có thể làm tốt hơn nữa. Nhưng như ở trận lượt đi, một lần nữa Ronaldo lại tạo ra khác biệt”, HLV Roberto Di Matteo đã thẳng thắn thừa nhận như vậy trước bản năng sát thủ của Ronaldo. Ở thời điểm phong độ của CR7 bị hoài nghi nhất, ở thời điểm Real Madrid đang nằm trong tâm khủng hoảng, anh vẫn biết cách để tỏa sáng. Đó chính là giá trị của một ngôi sao.

Ronaldo đã tức giận, còn Real?

Ronaldo thực sự tỏ ra giận dữ. Phải đến khi ghi bàn thứ hai, anh mới tìm lại nụ cười và thực hiện pha ăn mừng quen thuộc vốn đã làm nên thương hiệu.

Sau trận đấu, có rất nhiều ý kiến lý giải cho cơn giận dữ của Ronaldo. Một số cho rằng có thể Ronaldo không cảm thấy hài lòng với truyền thông (như chính Ronaldo tuyên bố sẽ không tiếp xúc với báo chí đến hết mùa giải). Ý kiến khác nói rằng có thể xuất phát từ những tiếng la ó từ chính các CĐV của Real Madrid, những người đã huýt sáo hay ca ngợi Schalke thay vì đội nhà.  Cũng có ý kiến cho rằng Ronaldo đang không thấy hài lòng với chính mình.

Nhưng theo lý giải của Marca, tờ báo thân Madrid, Ronaldo đang tức giận và cảm thấy xấu hổ với phong độ của Real Madrid. Những ngày gần đây, đội bóng của anh đang rơi vào khủng hoảng. Real thua 5 trận từ năm 2015, bị loại khỏi cúp Nhà vua ở ngay vòng 1/8, bị Barcelona đánh chiếm ngôi đầu. Nhưng Real đã phản ứng yếu ớt và không thể vượt ra khỏi tâm cuộc khủng hoảng. 20 phút đầu trận với Schalke, Real vẫn thể hiện bộ mặt nghèo nàn ấy. Ronaldo không hài lòng, với chính cá nhân anh và với cả một tập thể từng được ví như cỗ máy chiến thắng.

Ronaldo đã tức giận, đã bật nhảy để vượt qua nỗi ám ảnh cho chính phong độ của anh. Còn Real Madrid? Đã đến lúc họ cũng nên cảm thấy xấu hổ, nên cảm thấy tức giận với chính mình. Real Madrid cần một cú bật nhảy, như của Ronaldo, để vượt qua hố sâu khủng hoảng. Sức mạnh có thể tái tạo. Nhưng lòng tự trọng và niềm tự hào là vĩnh cửu. Vì nó là danh dự.

Ronaldo vượt tiền bối Raul

Với cú đúp vào lưới Schalke, Cristiano Ronaldo không chỉ giúp Real Madrid thoát hiểm để vào vòng tứ kết Champions League mà anh còn vượt qua Lionel Messi (76 bàn) và Raul Gonzalez (77) để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử các giải đấu cúp châu Âu với 78 pha lập công (bao gồm cả vòng sơ loại).

Không chỉ lập kỷ lục ghi bàn mới ở các giải đấu cúp châu Âu, Ronaldo còn trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Real Madrid ghi được ít nhất 40 bàn thắng/mùa trong 5 mùa giải liên tiếp.


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm