Dortmund hủy diệt Real: Khó tin nhưng hợp lí

25/04/2013 11:56 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một đêm giàu cảm xúc Dortmund đã tiếp tục viết nên câu chuyện khó tin của bóng đá Đức tại đấu trường Champions League năm nay. Trước trận đấu, Real mới là đội được đánh giá nhỉnh hơn với đội hình nhiều ngôi sao trên mọi vị trí và bộ óc đầy nhanh nhạy của Mourinho, thế nhưng, cái cách mà Dortmund hành hạ Real làm người xem phải ngạc nhiên.

Real không kém về đánh biên, nhưng hôm qua, khi đôi cánh của họ bị tổn thương, Klopp đã thúc giục họ khoét sâu vào vị trí của Ramos - vị trí mà rất lâu rồi anh mới trở lại. Và sự thật, Ramos bị lỗi quá nhiều, anh lên tham gia tấn công miệt mài mà chẳng hiệu quả cũng chẳng kịp trở về bọc lót. Cũng ở cánh bên phải ấy, Oezil bất ngờ được đẩy dạt ra, và phòng ngự vốn chẳng phải là thế mạnh của anh. Hết Marco Reus, rồi đến Gotze lần lượt dùng kỹ thuật và tốc độ làm Ramos khốn khổ.

Varane - vẫn chơi hay cho tới trước trận này, nhưng có vẻ như anh không hợp với lối đá của Pepe. Họ bọc lót cho nhau không tốt, chọn vị trí tồi, tì đè kém. Có vẻ như sau chấn thương, Pepe không còn là chính mình. Anh mắc lỗi quá nhiều, liên tục để Lewandowski bỏ rơi, qua người bằng những động tác đơn giản đến không ngờ. Một tình huống để tiền đạo đối phương lách qua lưng, một tình huống khác để Lewandowski khẽ gẩy bóng qua chân thuận, rồi sút tung lưới Lopez. Là những lỗi nghiêm trọng trong một trận đấu sống còn như thế này. Cũng là điều mà hầu như trước đây Pepe chưa từng mắc phải.


Dortmund đã chơi tuyệt vời - Ảnh: Getty

Alonso - vẫn là cái cách bị kèm cặp như ở vòng bảng. Cứ mỗi lần Alonso có bóng, ngay lập tức có bốn cầu thủ Dortmund ở phía trên vây quanh bốn góc, thường xuyên là số 10, 9, 11,và 16 của đội chủ nhà, luân phiên nhau, áp sát nhanh chóng, không cho Alonso khoảng trống quan sát để phất bóng nhanh cho tuyến trên. Mourinho hiểu điều ấy, nhưng dường như "Người đặc biệt" không có cách nào hóa giải. Đặt Modric đá tiền vệ công cũng là một sai lầm, anh vẫn xử lí rất tinh tế, nhưng anh quá nhỏ bé và đơn độc.

Trong thế trận ấy, Real vẫn có những điểm sáng nhỏ nhoi khi Ronaldo vẫn chạy miệt mài, đầy khao khát, vẫn có những tình huống chao đảo khung thành đối phương. Lopez vẫn vững chãi đến giây phút cuối cùng, và nếu không có anh, có lẽ, Real sẽ chẳng còn nuôi chút hy vọng nhỏ nhoi nào cho trận lượt về nữa.

Dortmund - mọi vị trí đều hay. Kể cả Hummels với tình huống sai lầm duy nhất của trận đấu, anh và Subotic chặn mọi đường treo bóng bổng, bọc lót gần như kín mít mọi lối vào của Real. Lewandowski là điểm 10 thượng hạng cho một trận đấu đầy cảm xúc và mê đắm, mọi tình huống xử lí của tiền đạo người Ba Lan đều hay. Gozte đã chảy những giọt mồ hôi cuối cùng của mình trên sân nhà mùa này, anh đã khóc sau trận đấu, chỉ mùa sau  là anh trở thành đối thủ của chính nơi đã nuôi dưỡng mình… còn nhiều nhiều nữa những cảm xúc  của bóng đá đích thực đêm qua. Ở đó, không ai có thể quên được ngôi sao sáng nhất : Jurgen Klopp, người đàn ông giàu cảm xúc và đầy thông minh đã đánh bại Mourinho trong cái đêm mà cổ động viên đã hát vang bài hát You will never walk alone! Dortmund đã là một gia đình, những cầu thủ tuổi đời trẻ trung và nhiệt huyết, họ gắn kết, hiểu nhau trong từng đường bóng, thậm chí chẳng cần liếc nhìn, cú đánh gót vẫn đến đúng chân đồng đội.

Vẫn còn một trận lượt về, nhưng tạm thời, hãy cứ quên đã, hãy cứ xem đi xem lại, thưởng thức nhiều lần thêm nữa về một trận đấu sảng khoái, khoáng đạt, đúng như mục đích của bóng đá vẫn mang lại cho người xem, đó là giải trí và say mê!

Tuyệt vời Dortmund!

Dương Minh Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm