01h30 ngày 30/6, Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha: Đại chiến Iberia

29/06/2010 12:03 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) -  Với cả Tây Ban Nha lẫn Bồ Đào Nha, con đường dẫn tới trận bán kết hiện là khá thênh thang, khi mà những đối thủ ở cùng nhánh với họ đều không thuộc hàng "đại gia" của bóng đá thế giới. Thế nhưng, trước khi có thể nghĩ tới Paraguay hay Nhật Bản, hai đội bóng cùng đến từ bán đảo Iberia ấy vẫn còn một rào cản cực lớn cần phải vượt qua. Chào mừng đến với trận derby Iberia, trận derby đích thực đầu tiên của World Cup 2010!

Về lý thuyết, TBN, từng được xem là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch cho tới khi để thua Thụy Sỹ, là đội được đánh giá cao hơn. Xét trên mọi mặt, đội ngũ mà Del Bosque đang có trong tay cũng đồng đều và trội hơn so với đoàn quân của Carlos Queiroz. Tuy nhiên, sau những gì đã diễn ra ở vòng bảng, lợi thế tâm lý có vẻ lại đang nghiêng về phía người Bồ. Trong khi TBN thể hiện rõ sự mất phương hướng sau cú sốc trước Thụy Sỹ, BĐN vẫn đang bám rất sát lộ trình mà họ đã vạch ra. Cầm hòa hai đội mạnh, đẩy họ vào thế phải "một mất một còn" với nhau, và thắng thật đậm đội yếu nhất, Bồ đã thực hiện hoàn hảo những toan tính trước giải. Khác với hồi đá vòng loại, Bồ lúc này tạo cho người ta cảm giác họ rất biết cách làm chủ số phận của mình.

Rắc rối với hàng thủ của Bồ


Tây Ban Nha của Iniesta và David Villa chỉ là ứng viên vô địch số 1 trên...lí thuyết, Ảnh Getty
Sự chủ động của BĐN không phải tự nhiên mà có. Trong tay HLV Carlos Queiroz lúc này đang là một trong những hàng phòng ngự tốt nhất trên thế giới (nếu không muốn nói là tốt nhất), và trên nền tảng ấy, cựu HLV của Real Madrid có thể đưa ra những toan tính sao cho có lợi nhất ở từng thời điểm cụ thể. Ở vòng loại, khi các đội bóng chạy đua về điểm số, cách chơi đặt nặng sự chắc chắn của BĐN có thể khiến họ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng trong các trận đấu thuộc thể thức knock-out, nơi mà đội nào không bị thủng lưới nghĩa là đã nắm trong tay một nửa chiến thắng, Bồ sẽ luôn chiếm tiên cơ. Tưởng tượng nhé: Trong trận đấu ở Green Point, BĐN nhanh chóng lùi sâu về sân nhà, nhẩn nha giữ tỷ số, TBN nóng ruột lao lên, và rồi BĐN phóng một đường chuyền dài cho Ronaldo đua tốc độ…

Muốn đánh bại được hàng phòng ngự từng khiến cả Drogba lẫn Fabiano phải bó tay ấy (thực tế thì Bồ đã bất bại trong 16 tháng qua và chỉ để thua 1 bàn trong 9 trận chính thức gần nhất), TBN trước hết phải vượt qua được chính mình. Cụ thể thì Del Bosque phải giải quyết được hết những vấn đề ở hàng tiền vệ. Nên hay không nên sử dụng hai tiền vệ trung tâm, và nếu vẫn sử dụng, thì cần phải bố trí thế nào để các cầu thủ không giẫm chân hoặc không cách quá xa nhau như trong các trận đấu đã qua? Và điều quan trọng nhất là vai trò trung tâm phải được trao cho Xavi. Điểm mạnh nhất của TBN không phải là tấn công, cũng chẳng phải là phòng ngự nói riêng, mà là kiểm soát bóng. Không kiểm soát được bóng, hàng công của họ sẽ bế tắc, còn hàng thủ của họ sẽ chệch choạc ngay.

Rắc rối với Ronaldo

Kể cả khi TBN đã giải quyết được những vấn đề của riêng họ, BĐN vẫn có thể gây ra cho thầy trò Del Bosque những vấn đề mới. Và vấn đề lớn nhất chính là kẻ đã quá hiểu Liga và Liga đã quá hiểu anh ta: Ronaldo. BĐN có thể nhường cho TBN quyền kiểm soát thế trận, nhưng họ cũng có thể chỉ cần một thoáng sơ sẩy của đối phương để tung ra đòn trừng phạt, với vũ khí là tốc độ và khả năng hoạt động độc lập tuyệt vời của Ronaldo. Trận BĐN-Brazil là một tín hiệu cảnh báo. Trận ấy, Bồ cũng chơi với đội hình được kéo xuống rất sâu, thế mà họ vẫn không ít lần khiến khung thành của Brazil chao đảo chỉ bằng một đòn rất đơn giản là phất bóng lên cho Ronaldo. Trận ấy, trung vệ Lucio đã chơi tuyệt hay, thế mà anh vẫn không ít lần để Ronaldo vượt qua và gây sóng gió.

Báo chí TBN trước trận đã nhắc rất nhiều tới Arbeloa và Ramos, những người "biết cách khắc chế Ronaldo" nhờ đều là đồng đội của CR9 ở Real Madrid. Thực tế, đó chỉ là cách để họ trấn an dư luận. Bởi Del Bosque lúc này ngay cả chuyện Ronaldo sẽ chơi ở đâu ông còn chưa biết, nói gì tới chuyện cắt cử ai theo kèm. Lý do là trong ba trận đấu của Bồ ở vòng bảng, mỗi trận Ronaldo lại xuất phát ở một vị trí. Gặp Bờ Biển Ngà, anh đá tiền vệ phải. Gặp Triều Tiên, anh đá trái nhưng thường xuyên di chuyển vào giữa. Tới trận gặp Brazil thì anh lại đá cắm! Đó là chưa nói tới chuyện Ronaldo ngoài khả năng hoạt động độc lập ra còn có một vũ khí nguy hiểm khác là thu hút các hậu vệ đối phương, tạo khoảng trống cho những Simao, Tiago hay Raul Meireles bất thần băng lên nhập thành.

Tóm lại, Del Bosque và các học trò là những người được đánh giá cao hơn, nhưng trước mắt họ đang là những thách thức không hề dễ dàng. Đó là phải đánh bại hàng thủ xuất sắc nhất thế giới, trong khi vẫn luôn phải để mắt tới cầu thủ nguy hiểm bậc nhất thế giới. Vậy thì, nếu bạn là fan của "La Seleccion", hãy cầu nguyện cho những Xavi, Iniesta, Villa, Torres chơi một trận để đời, trong khi Pique thì còn hay hơn cả Lucio!

Dự đoán: 1-0

Lực lượng

TBN: Raul Albiol vắng mặt. Khả năng ra sân của Xabi Alonso còn bỏ ngỏ. Không có cầu thủ nào phải nghỉ trận tới nếu nhận thêm thẻ vàng.

BĐN: Duda chấn thương. Khả năng ra sân của Danny, Amorim còn bỏ ngỏ. Treo giò trận tới nếu nhận thêm thẻ vàng: Ronaldo, Deco, Simao....

Trọng tài: Hector BALDASSI (Argentina) 

Đội hình dự kiến

TBN: Casillas, Ramos, Pique, Puyol, Capdevilla; Busquets, Martinez; Iniesta, Xavi, Villa; Torres

BĐN: Eduardo, Ferreira, Alves, Carvalho, Coentrao; Tiago, Pepe, Raul Meireles; Simao, Liedson, Ronaldo

Nếu phải đá luân lưu…

Không như người Đức, luôn thắng khi đá luân lưu, hay người Anh, thua là chính, những ký ức về chấm 11m của người TBN có cả vui cả buồn lẫn lộn. Thực tế thì trong lịch sử các lần tham dự World Cup, TBN chỉ mới 3 lần phải kéo các đối thủ của họ lên chấm 11m. Ba lần đó, TBN thắng 1 và thua 2. Thất bại đầu tiên diễn ra vào năm 1986, khi TBN gặp Bỉ tại vòng tứ kết (hòa 1-1 sau 2 hiệp chính). Ở World Cup 2002, TBN đã đánh bại Ireland ở vòng 1/8 (sau trận, Casillas được tôn vinh như một người hùng dân tộc), song ngay sau đó, họ lại thua chủ nhà Hàn Quốc ở vòng tiếp theo. Tuy nhiên, đừng quên là TBN đã đánh bại Italia trên chấm 11m trên đường tiến tới chức vô địch Euro 2008. Trong buổi tập cuối cùng, Del Bosque đã cho các cầu thủ tập đá penalty. Tuy nhiên, ông vẫn chưa đưa ra bất kỳ gợi ý nào về thứ tự những người sẽ thực hiện các quả đá. Còn theo lựa chọn của các CĐV thì thứ tự lần lượt là Xabi Alonso, Xavi, Cesc, Villa và Iniesta.


V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm