Modric: Chiến binh đảo Iz và gánh nặng trên vai

10/10/2014 14:17 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Luka Modric được sinh ra trong lòng cuộc chiến, lớn lên trên đảo Iz giữa những làn đạn và vừa tập đá bóng vừa nghe tiếng bom dội bên tai. Bởi thế đừng nhìn vào thân hình mỏng cơm của Modric mà suy đoán anh không phải một chiến binh.

1. Mùa giải năm ngoái là một mùa giải khó tin cho Real vì họ đoạt 2 Cúp mặc dù khởi đầu rất khó khăn và giai đoạn tháng 3 xuống dốc. Đó là mùa bóng tốt nhất của Real kể từ 10 năm trước khi Del Bosque còn dẫn dắt.

Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Angel Di Maria, Xabi Alonso, những nhân vật này được đánh giá là có ảnh hưởng mấu chốt tới 2 chức vô địch. Nhưng không thể quên rằng đó cũng là một mùa bóng Real có được Luka Modric ở phong độ tốt nhất của mình. Thậm chí không nói quá khi cho rằng Modric đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong ngày đăng quang châu Âu thứ 10.

Mùa giải 2013-14 khởi đầu với cặp tiền vệ Modric - Khedira cho đến khi Xabi Alonso trở lại và biến thành cặp Khedira - Alonso. Thế nhưng chấn thương nặng của Khedira chợt mang đến vận may cho Real, bởi họ đã tìm ra một cặp tiền vệ như ý: Alonso đánh chặn, Modric phân phối bóng. Cộng thêm một Di Maria có mặt gần như ở khắp mọi nơi, Real có một hàng tiền vệ rất cân bằng cả hai mặt công - thủ.

2. Khởi đầu mùa giải 2014-15, nhiều thứ đã thay đổi. Trong những ngày đầu tiên, Modric và Kroos bị sự quyết liệt của Atletico Madrid đè bẹp ở Siêu Cúp TBN và La Liga. Alonso và Di Maria đã không còn ở Bernabeu nữa. Vai trò của Modric thì dần giảm sút, anh không còn là tiền vệ phân phối chủ lực nữa do Kroos xuất hiện. Modric chỉ vắng mỗi trận gặp Elche, nhưng có cái gì đó tinh túy đã biến mất từ “tiểu Mozart”.

Mùa này, Luka Modric lúc đá hay lúc đá dở, có lúc đá trung bình. Anh im tiếng trước Cordoba và Sociedad; tỏa sáng trước Basel, Villarreal, Bilbao; và bị áp đảo trước Atletico, thậm chí Ludogorets. Sự mất ổn định là rõ ràng, và người ta có thể nhìn thấy vì sao. Modric vẫn có phong độ cao, nhưng phong độ cao ấy không được dùng vào đúng mục đích sở trường.

Năm ngoái, Di Maria là vận động viên điền kinh, Alonso là chuyên gia chọn vị trí, còn Modric là một chuyên gia kiến tạo. Năm nay, VĐV điền kinh và chuyên gia chọn vị trí đã bỏ đi, còn chuyên gia kiến tạo bị một tay người Đức đến lấy chỗ. Kết quả của sự thay đổi là rất dễ thấy.

3. Đó là nỗi khổ của Luka Modric. Khi mới đến Real, anh bị dư luận đánh tơi bời vì phong độ kém, cho dù mới lạ nước lạ cái đặt chân xuống mảnh đất TBN, không nói được một từ tiếng bản địa nào và mùa giải thì đã bắt đầu. Một năm sau đó Modric đã biết ngôn ngữ và lại có đợt tập huấn trước mùa đàng hoàng, nhưng cũng phải mất 3 tháng để tìm ra vai trò đích thực dành cho mình. Để rồi bây giờ CLB lại đưa về cầu thủ mới để tước vai trò ấy khỏi tay Modric.

Hàng tiền vệ Modric - Kroos - James Rodriguez có thể làm việc tốt nếu Real gặp đối thủ yếu, mà trận thắng Deportivo 8-2 là ví dụ. Nhưng trước đối thủ mạnh chơi chặt chẽ hơn, hàng tiền vệ này tắt điện. Sự thay đổi do đó là tất yếu, nhưng ai sẽ bị thay thế? Không phải James Rodriguez, vì James lo mặt tấn công. Hoặc là Kroos hoặc là Modric. Một Luka Modric đã ở Real 3 mùa giải và thông hiểu cách vận hành của sơ đồ 4-3-3, thì dù Toni Kroos có xuất sắc đến mấy cũng không thể thay thế cầu thủ người Croatia được.

Để có một mùa giải thành công nữa, Real cần phải đặt các cầu thủ vào đúng vai trò. Mà vào lúc này, người bị dùng sai vai trò nhất là Luka Modric. Chỉ cần đưa Modric trở lại đúng với công việc quen thuộc của anh thôi là Real sẽ không ngán bất kỳ đối thủ nào.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm