05/11/2025 13:15 GMT+7 | Bóng đá Anh
Cristiano Ronaldo vừa khiến cả thế giới bóng đá sững sờ khi công khai bày tỏ nỗi buồn sâu sắc về đội bóng cũ MU, HLV Ruben Amorim, và dự báo viễn cảnh của Quỷ đỏ trong thời gian tới.
Cuối năm 2023, trước khi rời MU để chuyển sang Al Nassr, Ronaldo từng có bài trả lời phỏng vấn đầy tranh cãi với nhà báo Piers Morgan. Lần này, trong cuộc phỏng vấn độc quyền trên Piers Morgan Uncensored, siêu sao 39 tuổi không ngần ngại vạch trần những góc khuất đen tối nhất của Old Trafford, đồng thời gửi lời cảnh báo lạnh gáy đến HLV Ruben Amorim.
"Anh ấy đang cố hết sức… nhưng đừng mong phép màu. Ở Bồ Đào Nha, chúng tôi nói: Phép màu chỉ có ở Fatima… Và Amorim không phải Chúa.", Ronaldo đã chia sẻ như vậy. Và dù MU chỉ còn cách vị trí thứ hai 2 điểm sau 10 vòng, Ronaldo vẫn nhìn thấu cơn bão ngầm trong lòng đội bóng: "Tôi buồn vì câu lạc bộ – một trong những đội bóng quan trọng nhất thế kỷ, nơi tôi vẫn giữ trong tim. Tôi giành mọi thứ ở đó, nhưng giờ họ đang đi sai đường. Và thay đổi không chỉ nằm ở HLV hay cầu thủ."

Ronaldo lại trả lại phỏng vấn của Piers Morgan
Chân sút người Bồ Đào Nhja chỉ đích danh vấn đề cốt lõi: "Họ có cầu thủ giỏi, nhưng một số người không có trong đầu tư duy đúng đắn về Man United là gì." So sánh với thời hoàng kim, Ronaldo nhắc đến Nicky Butt, Gary Neville, Roy Keane, David Beckham – những huyền thoại xuất phát từ lò đào tạo trẻ, được rèn giũa trong một cấu trúc vững chắc.
"Còn MU bây giờ? Không có cấu trúc. Dù Sir Jim Ratcliffe, Ineos, Jason Wilcox và chính sách trẻ hóa với Leny Yoro, Benjamin Sesko… tôi chưa thấy nền tảng. Bạn cần người thông minh, khôn ngoan để xây lại – như xưa. Tôi hy vọng điều đó thay đổi trong tương lai gần, vì tiềm năng của câu lạc bộ là tuyệt vời."

Ronaldo cho rằng Amorim không thể tạo nên phép màu
Khi được hỏi liệu anh còn theo dõi MU và có đau lòng khi thấy họ sa sút, Ronaldo trả lời ngay: "Tất nhiên. Tất nhiên. Tôi đã ở đó quá nhiều năm. MU vẫn trong tim tôi. Tôi yêu câu lạc bộ đó. Nhưng chúng ta phải thành thật: họ đang lạc lối – và lời nguyền này nằm ở cấu trúc, tư duy, bản sắc".
Năm ngoái, Ronaldo từng nói với Rio Ferdinand rằng MU cần "xây dựng lại mọi thứ". Giờ đây, anh lặp lại – nhưng với nỗi đau rõ rệt hơn: "Nếu không thay đổi, Old Trafford sẽ chỉ còn là cái bóng của chính mình." Liệu lời tiên tri u ám từ "Vua Old Trafford" có đánh thức đội bóng đỏ? Hay "lời nguyền Fatima" sẽ tiếp tục ám ảnh MU? Chỉ thời gian – và những giọt nước mắt ở Nhà hát của những giấc mơ – mới có câu trả lời.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất