Ronaldo tái xuất: Sức sống và hy vọng

19/09/2008 11:01 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Cristinao Ronaldo cũng giống như hầu hết các VĐV thể thao lớn khác. Tâm trí và khả năng của anh ở một đẳng cấp khác so với những người đồng nghiệp.
 
Anh nhìn thấy cơ hội ở những thời khắc bất cẩn nhỏ nhất của đối thủ và đương nhiên, tài năng đó khó có thể gắn với một lối chơi giản dị.
 
Cuối tuần trước, khi Ronaldo trở lại từ quê nhà Madeira để nhận Chiếc giày vàng châu Âu được trao cho cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất trong mùa giải, Ronaldo đã được hỏi liệu sau những ồn ào với Real Madrid hồi mùa Hè, anh có thể được đám đông ở Old Trafford chào đón như thường lệ không. “Chắc chắn là họ sẽ chào đón tôi, họ yêu mến tôi”. Đó là câu trả lời của Ronaldo.
 
MU trông đợi rất nhiều ở Ronaldo

Và quả thật, họ thậm chí còn chào đón anh hết sức nồng nhiệt. 42 bàn trong một mùa giải là quá đủ để được yêu mến và tin tưởng, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Bất chấp thái độ lẽ ra là rất khó chấp nhận với những cầu thủ bình thường, các CĐV áo đỏ hẳn đã rất nhớ Ronaldo trong giai đoạn khởi đầu đầy khó khăn vừa qua. Việc anh có thể ra sân trở lại, trong trận tiếp Villarreal ở Champions League vào giữa tuần, đương nhiên là một tin vui lớn.

Ngay trước khi Ronaldo vào sân, với màn khởi động như thể một võ sĩ quyền Anh đang chờ được bước lên võ đài, Villarreal đã sút bóng đập cột. M.U, giống như hãng bảo hiểm tài trợ cho họ là AIG, đứng trước mối đe dọa phá sản, không phải về tiền bạc, mà về ý tưởng, giống hệt như mùa giải thảm họa năm 2005 khi đội bóng của HLV Alex Ferguson đội sổ trong bảng đấu Champions League của họ. Khi đó, vấn đề lớn nhất của M.U là tìm kiếm bàn thắng và 3 năm sau, những triệu chứng tương tự đã lặp lại. Họ đã chơi 6 trận kể từ đầu mùa, nhưng mới có 1 chiến thắng và 4 bàn. Tuy nhiên, khi Ronaldo trở lại, những pha phối hợp thường thấy giữa anh, Wayne Rooney và Carlos Tevez, những chuyển động kỳ diệu đã đưa M.U tới chức vô địch Champions League mùa trước, lại bắt đầu khuynh đảo hàng thủ đối phương.

Chỉ mới cuối tuần trước, ở Anfield, tưởng như vẻ đẹp đó đã mất đi vĩnh viễn, nhưng tại Old Trafford tối qua, dù vẫn chưa có bàn thắng, Ferguson đã có thể tự hào khoe rằng: “Chúng tôi đã trở lại với thứ bóng đá của mình”. Ông cũng dành sự chú ý đặc biệt cho tiền vệ người Bồ Đào Nha: “Trở lại sau khoảng thời gian nghỉ dài như vậy là một thách thức lớn. Cậu ấy hẳn đã chờ đợi sự chào đón từ các khán đài. Cậu ấy hiểu rằng những CĐV luôn ủng hộ cậu ấy. Cristiano đã mang đến cho chúng tôi những khoảnh khắc tuyệt vời và những bàn thắng đáng nhớ mùa trước; còn giai đoạn qua, chúng tôi còn thiếu một chút sự sắc bén trong dứt điểm”.

Ferguson sẽ phải yêu cầu điều đó với sự nghiêm khắc hơn rất nhiều bởi vào cuối tuần này, M.U sẽ tới làm khách tại Stamford Bridge trong một trận đấu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với cả mùa giải này. Hy vọng vào tối Chủ nhật này, Ronaldo đã đủ khỏe mạnh để vào sân ngay từ đầu, và nhận lấy sự chào đón xứng đáng với tài năng của anh.
 
Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm