Tiêu điểm: Mourinho vẫn cần cảm ơn Benitez

10/05/2013 18:51 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Jose Mourinho thực sự trở lại mái nhà xưa Stamford Bridge vào mùa hè tới, ông vẫn nợ Rafael Benitez một lời cảm ơn.

1. Họ đã từng là những đối thủ không đội trời chung, khi còn dẫn dắt Chelsea và Liverpool đụng độ nhau liên tiếp ở mọi đấu trường. Benitez đã thất bại trong việc đưa một Inter đã no nê vinh quang với Mourinho đến với thành công. Nhưng ở Chelsea, đội bóng cũ của Mourinho, Benitez đang làm rất tốt công việc của mình, tạo tiền đề vững chắc cho chuyến trở về được chờ đợi ở Chelsea.

Mourinho sẽ rời Real Madrid vào mùa hè này, đó là điều chắc chắn. Sau khi lần thứ 3 liên tiếp bị loại ở bán kết Champions League, giấc mơ Decima đối với Real Madrid tiếp tục xa vời. Đây là một mùa giải thất bại đối với đội bóng áo trắng, sau khi họ đã sớm đầu hàng trong cuộc đua ở La Liga với Barcelona. Chiếc cúp Nhà Vua (nếu đánh bại Atletico Madrid trong trận chung kết), chỉ có tác dụng “giảm đau”, chứ không thể xua tan đi nỗi phiền muộn ở “Nhà Trắng”.

Tệ hơn nữa, Mourinho đã làm mất lòng tất cả mọi người ở Real Madrid. Từ các công thần như Casillas, Ramos tới các cầu thủ đồng hương như Pepe, Ronaldo. Các CĐV cũng đã không còn yêu quí ông như trước, vì đã làm “vấy bẩn” màu áo trắng với những hành động quá khích của mình. Chủ tịch Florentino Perez có lẽ cũng đã chịu đựng đủ với Mourinho, và ông sẽ chấp thuận để HLV người Bồ Đào Nha ra đi vào mùa hè năm nay theo dạng đồng thuận chấm dứt hợp đồng.

Rời Real Madrid, Mou không thiếu những lời mời gọi. Từ Pháp, gã nhà giàu PSG đã đánh tiếng, sau khi có tin đồn Real sẽ mời Ancelotti, HLV của chính PSG về Bernabeu thay Mourinho. Nhưng có lẽ ông sẽ muốn trở lại Anh hơn. M.U thì không, vì có lẽ David Moyes sẽ là người thay thế Sir Alex. Khi đó, trở lại Chelsea sẽ là phương án phù hợp nhất. Chính Mou cũng nói rằng ông muốn tới một nơi mà ông “được yêu mến”, và không đâu thích hợp bằng Stamford Bridge.

2. Đội hình Chelsea hiện tại khá mạnh, với sự pha trộn giữa những cầu thủ công thần còn sót lại từ khi Mourinho còn ở đây, như Cech, Terry, Lampard, Cole, và các ngôi sao trẻ tài năng như Mata, Hazard, Oscar. Nếu Mou cần, ông chủ Abramovich sẽ sẵn sàng chi tiền để ông mạnh tay ở thị trường chuyển nhượng. Nhưng tiếp quản một đội bóng mạnh, mà không được dự Champions League, thì cũng vứt.

Rất may, Benitez, một phần để làm đẹp hơn cho bản CV của mình, đang làm rất tốt công việc ở Chelsea, nơi mà ông bị các CĐV ghét bỏ. Sau trận hòa 2-2 với Tottenham, Chelsea vẫn duy trì được vị trí thứ 3, hơn Arsenal 2 điểm và Tottenham 3 điểm khi mùa giải còn 2 vòng đấu nữa. Một suất dự Champions League đang nằm trong tầm tay của “The Blues”. Chưa hết, họ còn có cơ hội nâng cao một danh hiệu khi đã lọt vào chung kết Europa League gặp Benfica vào giữa tuần tới.

Trở về mái nhà xưa, nơi ông được yêu mến, tiếp quản một đội bóng giàu có, chất lượng, được dự cúp Châu Âu và có tham vọng rất lớn, đó quả là một môi trường lí tưởng cho Mourinho, người rất giỏi trong việc mang tới những thành công tức thì. Rõ ràng, Mourinho nợ kình địch cũ của mình Benitez một lời cảm ơn chân thành.

THANH HOÀI
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm