Nếu như vừa qua HLV Caparros của Mallorca nói rằng “Cristiano Ronaldo sẽ cần phải khiêm tốn hơn nếu muốn tranh giành QBV với Messi” thì sau đó ít lâu, Chủ tịch Rosell đã rất “khôn khéo” khi cũng nhắc đến đề tài “khiêm tốn” với ngụ ý “khiêm tốn là phải như Messi”.

Chủ tịch Barca nói về tính khiêm tốn trước hàng trăm trẻ em - Ảnh: ARA
Khi nói về tính khiêm tốn, một cậu bé có mặt trong khán phòng buổi ra mắt đã tò mò hỏi ngài Rosell rằng tiền đạo Cristiano Ronaldo có phải là một cầu thủ khiêm tốn, không giống như những gì báo chí phê phán thời gian qua hay không, ông mỉm cười và trả lời: “Khiêm tốn, đó là không ra vẻ ta đây. Là phải như Messi, cư xử như Messi, không khiêu khích, mỉa mai đối thủ mà luôn ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội, luôn nhảy điệu Sardana (một điệu múa truyền thống nhiều người của Barcelona).”
Rosell cũng lấy Messi ra làm minh họa cho sự nỗ lực: “Luôn luôn chạy hàng chục mét về tham gia phòng ngự cùng đồng đội, như trong trận đấu với Rayo, dù khi ấy Barca đang thắng 5 bàn và Messi có cú đúp.”
Chưa hết, về tinh thần đồng đội, Messi cũng là gương điển hình theo lời vị chủ tịch Barca: “Khi Messi được trao QBV, cậu ấy đã gửi lời cảm ơn đến các đồng đội, chứ không nghĩ rằng giải thưởng này là phần thưởng cá nhân dành cho chính cậu ấy.”