Thể thao

Ronaldo chia tay sân cỏ: Gã Don Juan của bóng đá

19/02/2011 19:04 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Ngoài một Ronaldo xuất sắc đến mức được mệnh danh là “người ngoài hành tinh” trên sân cỏ, còn có một Ronaldo khác nổi tiếng không kém trên chốn tình trường.

Ronaldo từng gặp rắc rối với "gái gọi" là...những kẻ chuyển giới, Ảnh Getty

Đối tượng của Ronaldo không chỉ có những người dạng “ngoan hiền” như Suzana Werner (giờ là vợ của thủ thành Julio Cesar), nữ cầu thủ Milene Domingues (người đã sinh cho anh cậu nhóc Ronald), đến những người nổi tiếng như người mẫu Raica Oliveira, MC Daniel Cicarelli (cô vợ hụt này từng được Ronaldo tổ chức cho lễ đính hôn trị giá 700.000 euro đúng vào ngày lễ tình nhân năm 2005, nhưng sau khi bị sẩy thai, 2 người cũng chia tay).

Bây giờ, Ronaldo chung sống với cô sinh viên báo chí Maria Beatriz Antony và kết quả của mối tình này là một bé gái, nhưng mới đây, Ronaldo đã cho ra thêm một “phụ lục” nữa trong cuốn sách tình trường của anh, sau khi thừa nhận bé trai Alexander, kết quả của cuộc tình một đêm với cô hầu phòng khách sạn gốc Nhật Bản Michelle Umezu khi Ronaldo cùng Real Madrid đến Tokyo du đấu năm 2004.

Năm 2008, khi về Brazil, Ronaldo thậm chí còn gặp rắc rối với 3 “gái gọi” là… người chuyển giới. Sau biết chân tướng của các “gái gọi”, Ronaldo cho họ 600 USD, nhưng tất cả đòi 30.000 USD để im lặng. Ronaldo không đồng ý, và vụ “quỵt tiền” hài hước này bị đưa lên báo.

“Anh ta chỉ mất 3 giây để lao vào tôi”

Không chỉ có Fabiola Francis viết sách về Ronaldo. Thậm chí là một gái làng chơi người Brazil có tên Lazara de Morais Souza cũng từng viết về anh để kiếm tiền từ danh tiếng của “El Fenomeno”, và tiếp tục là những trang viết đầy nhục dục: “Ronaldo chỉ mất 3 giây để cởi đồ và lao vào tôi. Chưa ai làm tôi thấy hạnh phúc như cậu ta”. Thậm chí, “bà cô” 39 tuổi này tiết lộ rằng mình từng mang thai với Ronaldo, những đã phá bỏ nó vì “lòng tự trọng”.

Những khoảnh khắc Ronaldo

1. Năm 1993, Ronaldo bắt đầu sự nghiệp trong màu áo Cruzeiro. Tại đây, anh chơi 14 trận, ghi 12 bàn.

2. Năm 1994, Ronaldo dự World Cup khi mới 17 tuổi. Không ra sân, nhưng anh cũng đã có chức vô địch thế giới đầu tiên

3. Sau World Cup 1994, Ronaldo sang PSV, và một lô bàn thắng tại đây đã giúp anh được mua Barcelona về năm 1996. Tại Nou Camp, anh vụt sáng chỉ trong một mùa giải, với 47 bàn sau 49 trận.

4. Năm 1997, Ronaldo sang Inter. Nhưng chỉ 3 năm sau, anh nhận chấn thương đầu gối đầu tiên ở chân phải.

5. Sau 2 năm chỉ nằm bệnh viện và ăn lương, Ronaldo tái xuất ở World Cup 2002, đoạt chức vô địch, giành ngôi Vua phá lưới và 4 năm sau, ở World Cup 2006, anh đã đi vào lịch sử giải đấu với kỷ lục ghi 15 bàn qua 4 vòng chung kết World Cup.

6. Sau World Cup 2006, Ronaldo bắt đầu chặng đường mới thành công ở Real Madrid, với 2 chức vô địch Liga, một lần đoạt ngôi Vua phá lưới và giành danh hiệu Quả bóng vàng.

7. Năm 2007, sau khi béo lên và đá tồi đi, anh bị Real Madrid đẩy sang Milan. Một năm sau, Ronaldo lại gục xuống, một ngày trước Valentine, 13/2/2008, sau khi mới vào sân chừng vài phút. Vẫn đứt dây chằng, nhưng lần này là đầu gối trái.

8. Không được Milan gia hạn hợp đồng, Ronaldo trở về Brazil khoác áo Corinthians (sau thời gian tập nhờ ở... Flamengo)

9. Mới đây, sau khi Corinthians bị loại ở Copa Libertadores, các cổ động viên Corinthians đã rất giận dữ. Họ quậy phá xung quanh doanh trại của đội, chửi bới và ném đá về phía các cầu thủ, trong đó có Ronaldo. 12h40 ngày 14/2, anh chính thức tuyên bố giải nghệ. Và một lần nữa, Ronaldo lại bật khóc trong phòng họp báo khi đưa ra quyết định cuối cùng.


P.A

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm