Tỏa sáng tại EURO, Ronaldo sẽ là số 1!

23/05/2012 18:19 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Cuộc so sánh Cristiano Ronaldo và Lionel Messi lại dậy sóng khi mới đây, trên kênh CNN, chân sút người Bồ Đào Nha đã tự nhận mình xuất sắc hơn. Việc giúp Real Madrid giành chức vô địch La Liga mùa này với 9 điểm nhiều hơn Barcelona là cơ sở để Ronaldo đưa ra nhận định trên.

Trong những cuộc bình chọn ở La Liga, đánh giá này có thể chính xác nhưng ở tầm châu lục hay thế giới, nó chưa đủ thuyết phục để khẳng định CR7 là số một. Tại Champions League mùa này, Ronaldo đã thi đấu không tồi với 10 bàn thắng nhưng vẫn thua kém nhiều so với Messi, người có tới 14 bàn, bằng kỷ lục của Jose Altafini lập ở mùa 1962/63 cho AC Milan. Như vậy, muốn trở thành cầu thủ số một thế giới, Ronaldo sẽ phải tỏa sáng tại EURO 2012, giải đấu quốc tế quan trọng nhất năm nay.



Ronaldo liệu có chứng tỏ được mình? - Ảnh Getty

Tuy nhiên, đây dường như là một thử thách không dễ chinh phục với Ronaldo bởi trong những năm gần đây, tiền đạo này gần như mất hút tại các giải đấu lớn. Tại EURO 2004, khi mới 19 tuổi, Ronaldo còn ghi được hai bàn, đều vào lưới những đối thủ khó chơi (Hà Lan, đội xếp thứ 3, và Hy Lạp, đội vô địch). Bàn thắng vào lưới Hà Lan năm 2004 thậm chí còn có ý nghĩa rất quan trọng bởi đã mở toang cánh cửa vào chung kết cho Bồ Đào Nha. Nhưng trong ba giải đấu lớn gần đây (World Cup 2010, 2006 và EURO 2008), khi đã trở thành một tên tuổi lớn của làng túc cầu, CR7 lại gây thất vọng lớn khi đều chỉ ghi được một bàn, đều vào lưới những đội bóng nhỏ như Czech, CHDCND Triều Tiên hay Iran và đều chỉ mang tính góp vui (trừ bàn vào lưới Czech ở EURO 2008).

Căn bệnh yếu bóng vía trước các đội lớn còn lây sang cả những trận đấu ở vòng loại hay giao hữu khi Ronaldo liên tiếp nã đạn vào lưới Azerbaijan, Cyprus, Kazakhstan nhưng chỉ một lần chọc thủng lưới được đại gia (trong trận gặp Argentina tháng 2/2011). Nếu điểm yếu này không được khắc phục, Ronaldo sẽ không thể vượt qua được Messi bởi ở EURO 2012, Bồ Đào Nha nằm ở bảng tử thần cùng Đức, Hà Lan và Đan Mạch (ở vòng loại xếp nhất bảng H, xếp trên chính người Bồ). Thực chất, hạn chế này phần nào do chính CR7 gây ra cho bản thân mình khi luôn tự gây sức ép, bắt mình phải trình diễn đẹp mắt, hiệu quả, xứng đáng với danh xưng số một thế giới. Chính điều này đã dẫn tới sự vội vàng, thiếu lạnh lùng trong những pha xử lý cuối cùng của Ronaldo.

Năm 2004, khi là một tân binh không vướng bận bởi bất kỳ sức ép nào, Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ với hai bàn thắng có ý nghĩa quan trọng. Muốn lại lập những chiến công vang dội như vậy, việc đầu tiên CR7 cần phải làm đó là gạt hết những kỳ vọng từ bên trong lẫn bên ngoài. Chỉ khi đó, tiền đạo này mới trở thành cầu thủ số một thế giới chứ không phải tự đăng đàn khen mình trước giới truyền thông luôn “hóng hớt” với những phát biểu gây tranh cãi.

T.K.A


Gullit đặt niềm tin ở Ronaldo

Dù Bồ Đào Nha ở cùng bảng với Hà Lan nhưng cựu danh thủ Ruud Gullit lại đặt niềm tin vào Cristiano Ronaldo: “Có nhiều ngôi sao muốn gây tiếng vang tại Ba Lan và Ukraina nhưng tôi chỉ đặt niềm tin ở một vài gương mặt, màn trình diễn của họ sẽ ảnh hưởng quyết định tới số phận của cả đội bóng. Một trong số này là Cristiano Ronaldo, cầu thủ đã tiến bộ vượt bậc dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho tại Real Madrid và sẽ tái hiện lại phong độ khủng khiếp ấy trong màu áo ĐTQG”. Mùa này, Ronaldo đã ghi tới 46 bàn chỉ trong 38 trận đấu tại La Liga và thêm 10 bàn tại Champions League.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm