Cập nhật tin sáng 19/12: Man United vào Bán kết League Cup. Spurs thay tướng chưa đổi vận. Ronaldinho lỡ cơ hội tái ngộ Guardiola

19/12/2013 07:34 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Với phong độ xuất sắc của Ashley Young, David Moyes tiến gần tới danh hiệu đầu tiên cùng Man United. Dù thay tướng, Tottenham chưa đổi vận. Ở Tây Ban Nha và Italy, Real Madrid và Juventus đều dễ dàng đi tiếp tại cúp quốc gia.

Ashley Young tỏa sáng

Cho dù cất giữ ngôi sao sáng nhất Wayne Rooney, nhưng David Moyes đã cho thấy ông không hề coi nhẹ cúp Liên đoàn khi sắp xếp một đội hình tương đối mạnh trong chuyến làm khách đến sân Stoke ở vòng tứ kết.


Ashley Young đã chơi trận hay nhất từ đầu mùa


Nhưng người hùng của Man United đêm qua là một cái tên tưởng như đã bị lãng quên ở Old Trafford: Ashley Young, với một pha ghi bàn và một đường kiến tạo. Trước lối đá áp sát khó chịu của Stoke, Man United đã tấn công tương đối bế tắc và hầu như không tạo được pha dứt điểm nguy hiểm nào cho đến phút 62, khi Young băng lên từ tuyến hai, với cú sút xé gió ở đầu vạch 16m50. Đây cũng là bàn đầu tiên của tiền vệ này ở mùa giải 2013-14. 16 phút sau, “số 18” lại là người kiến tạo cho Patrice Evra ấn định chiến thắng bằng một pha dứt điểm hiểm hóc.

Đây là lần thứ 13 trong lịch sử, Man United lọt vào bán kết Cúp Liên đoàn, thành tích gần bằng với Arsenal, Aston Villa, và Liverpool (14), những đội bóng đã bị loại cho đến thời điểm này. Đối thủ của thầy trò David Moyes tại bán kết (diễn ra vào 6/1 và 20/1) sẽ là Sunderland, đội bóng vừa gây sốc khi loại Chelsea. Và đối thủ tiềm tàng của họ tại trận chung kết diễn ra tại Wembley vào ngày 2/3 sang năm là kình địch cùng thành phố Man City, đội bóng sẽ gặp West Ham.


Xem lại bàn thắng của Ashley Young

Trong khi đó, Tottenham vẫn chưa hết khủng hoảng, dù đã thay tướng. Ở trận tứ kết còn lại, HLV tạm quyền Tim Sherwood đã không thể nào đưa đội bóng đi tiếp sau khi họ một lần nữa gục ngã trước West Ham ngay trên sân nhà. Điều đáng tiếc là Spurs đã dẫn 1-0 đến tận phút 80, nhưng lại thua liên tiếp hai bàn chỉ trong vòng 5 phút sau những pha dứt điểm của Jarvis và Maiga. Còn nhớ hồi tháng Mười, cũng chính West Ham đã đè bẹp Tottenham 3-0, ngay tại White Hart Lane, trong khuôn khổ Premier League.

Kết quả vòng tứ kết cúp Liên đoàn Anh

Sunderland – Chelsea 2-1

Leicester – Man City 1-3

Stoke – Man United 0-2

Tottenham – West Ham 1-2

Vòng bán kết (đá ngày 6-20/1)

Sunderland – Man United

Man City – West Ham


Real Madrid thắng nhẹ

Chỉ tung ra một đội hình gồm nhiều gương mặt dự bị (Nacho, Carvajal, Casemiro, Jese Rodriguez, Morata) nên không quá ngạc nhiên khi Real Madrid chỉ thắng đội hạng dưới Xativa với tỷ số 2-0.


Di Maria ấn định chiến thắng 2-0 giúp Real Madrid đi tiếp


Không Bale, Ronaldo, và Benzema, lại thiếu một bệ phóng đẳng cấp từ Alonso, Real Madrid đã không thể tạo ra nhiều cơ hội rõ nét lên khung thành Xativa. Tuy nhiên, họ vẫn mở tỷ số ở phút 16 nhờ công Asier Illarramendi và sau đó nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền nhờ công Di Maria sau khi hậu vệ đối phương chạm tay vào bóng trong vòng cấm địa. Sang hiệp hai, dù ép sân liên tục, nhưng đội chủ sân Bernabeu cũng không ghi được thêm bàn thắng nào.

Với chiến thắng nhẹ nhàng này, Real Madrid đã giành quyền lọt vào vòng 1/8 cúp Nhà vua, và đối thủ sắp tới của họ là Osasuna, đội bóng chỉ vượt qua Malaga nhờ luật bàn thắng sân khách (3-3, 1-1).

Kết quả các trận cúp nhà Vua đêm qua

(Trong ngoặc là tỷ số chung cuộc)

Almeria - Las Palmas 0-0 (3-1)

Atletico Madrid - Sant Andreu 2-1 (6-1)

Real Betis - Lleida Esportiu 2-2 (4-3)

Real Sociedad - Algeciras 4-0 (5-1)

Real Madrid - CD Olimpic Xativa (2-0)

Sevilla - Santander 0-2 (1-2)


Juve đại thắng

Trước đối thủ quá yếu Avellino, Juventus đã dễ dàng ấn định chiến thắng 3-0 ngay trong hiệp một với các pha lập công của Giovinco, Martin Caceres và Quagliarella. Với chiến thắng này, Juve đã trở thành đội đầu tiên giành quyền vào vòng tứ kết Coppa Italia. Đối thủ sắp tới của họ sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa AS Roma và Sampdoria. 7 cặp đấu còn lại của vòng 1/8 đều diễn ra muộn hơn, trong khoảng thời gian từ 8/1 đến 15/1.



Juve là đội đầu tiên lọt vào tứ kết cúp Italy

Ở trận đấu vừa rồi, HLV Conte đã cất giữ một số trụ cột như Buffon, Chiellini, Carlos Tevez, Llorente, song đẳng cấp vượt trội vẫn giúp họ dễ dàng chiến thắng. Màn dạo chơi này giúp Juve để dành sức cho đấu trường Serie A, nơi họ đang dẫn đầu một cách thuyết phục.

Cúp Liên đoàn Pháp: đại gia nhọc nhằn đi tiếp

Đều giành quyền vào vòng tứ kết cúp Liên đoàn, song các đại gia của bóng đá Pháp như Lyon, Paris SG và Marseille đều đã phải trải qua những trận đấu rất chật vật.


Cavani lập cú đúp


PSG là một minh chứng. Dù được thi đấu trên sân nhà Công viên các hoàng tử, nhưng đội bóng nhà giàu này đã phải trải qua 120 phút thi đấu đầy căng thẳng mới vượt qua được St Etienne với tỷ số 2-1. Người hùng của trận đấu này là chân sút Edinson Cavani với một cú đúp. Chân sút người Uruguay mở tỷ số ở giữa hiệp một nhưng đến phút 78, PSG bị gỡ hòa sau bàn thắng của Mevlut Erdinc. Phải đến tận phút 119, Cavani mới lại tỏa sáng để đưa đội nhà vào tứ kết.

Ở một trận đấu khác, Marseille đã phải trải qua một hiệp hai đầy lo lắng trước khi vượt qua Toulouse 2-1, còn trước đó, Lyon cũng chỉ thắng được Reims 3-2.

Cúp TG các CLB: Raja Casablanca vào chung kết


Không phải một đại diện Nam Mỹ như thường lệ, đội bóng thứ hai lọt vào chung kết cúp Thế giới các CLB sau nhà vô địch UEFA Champions League, là một đại diện của châu Phi. Đêm qua, Raja Casablanca đã thắng thuyết phục Atletico Mineiro 3-1 để giành quyền gặp Bayern Munich trong trận chung kết vào ngày 21/12 sắp tới.


Raja Casablanca đứng trước cơ hội vô địch


Tại Marrakesh, danh thủ Ronaldinho đã lập một siêu phẩm từ sút phạt, song chừng ấy là không đủ để Atletico Mineiro chiến thắng. Với ba bàn thắng của Iajour, Moutuali, và Mabide, đội chủ nhà Raja Casablanca đã lần đầu tiên lọt vào chung kết của cúp thế giới các CLB. Họ là đội thứ hai của châu Phi làm được kỳ tích này, sau TP Mazembe hồi năm 2010. Ba năm trước, Mazembe đã thua Inter 0-3, còn lần này, liệu Raja Casablanca có thể gây sốc trước Bayern Munich?

Với cá nhân Ronaldinho, anh đã lỡ cơ hội tái ngộ HLV Pep Guardiola, người đang dẫn dắt Bayern. Pep chính là người đã đẩy Ronnie khỏi Camp Nou khi lên dẫn dắt Barca.

Hôm qua cũng đã diễn ra trận tranh hạng 5 của giải và Monterrey, nhà vô địch CONCACAF đã đè bẹp Al Ahly tới 5-1.

Tuấn Cương
(Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm