23/07/2008 14:28 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
Cùng gia nhập với Jose Mari là Fernando Redondo, tiền vệ tài hoa đang nổi như cồn ở Real Madrid. Ở đội bóng “Kền kền”, anh mang áo số 6, nhưng ở Milan, đó là con số đã được lưu vào bảo tàng (tôn vinh F.Baresi), buộc Redondo phải mặc áo số 16. Và thảm họa với cầu thủ người Argentina sẽ là câu chuyện buồn nhất trong lịch sử Milan. Anh bị chấn thương nặng ngay trong những buổi tập đầu tiên với đội bóng mới và trong suốt 3 năm không thể chơi bất kỳ trận đấu nào. Tổng cộng, anh chỉ đá cho Milan có 16 trận trong 4 mùa giải và tuyên bố giải nghệ không lâu sau khi rời Italia.
Câu chuyện của Rivaldo gần với Ronaldinho nhất. Khi tới Milan (cũng từ Barca) năm 2002, Rivaldo cũng đã phải cạnh tranh áo số 10 với Rui Costa và cuối cùng phải mặc áo số 11. Năm đầu tiên ở Milan, anh chỉ góp phần rất khiêm tốn vào thành tích vô địch Champions League của đội bóng áo Đỏ-Đen, trước khi ra đi không kèn trống ở ngay đầu mùa giải kế tiếp. Sau khi rời Milan, Rivaldo cũng coi như biến mất trong làng bóng đá đỉnh cao.
Sau 4 năm, Milan mới lại mua cầu thủ từ Liga. Năm 2006, Ricardo Oliveira đến để kế thừa chiếc áo số 7 của Shevchenko, dù anh thành danh với áo số 12 ở Real Betis. Tiền đạo này nhanh chóng là một nỗi thất vọng tràn trề, với chỉ 3 bàn trong 26 trận cho Milan mùa giải 2006-07. Mới đây, anh đã bị “thanh lý” cho Zaragoza với chỉ một nửa giá mua về.
Mới nhất là Ronaldo. Do Inzaghi đã mang áo số 9 quen thuộc, “Gã béo” chọn số áo 99, con số lớn nhất có thể trên áo đấu. Nhưng sự nghiệp của anh tại Milan chẳng lớn được như vậy, khi sau giai đoạn nửa cuối mùa giải 2006-07 khá thành công là một mùa giải ác mộng với những chấn thương. Hiện “người ngoài hành tinh” một thời đang là kẻ bơ vơ với cái bụng “bầu” khi Milan tuyên bố họ không còn muốn tái ký hợp đồng với anh.
Vẫn biết rằng câu chuyện những cựu cầu thủ Liga luôn thất bại tại sân San Siro đã được kể rất nhiều lần, song hẳn phải có sự xâu chuỗi kỳ lạ nào đó từ việc tất cả họ đều phải thay đổi số áo khi gia nhập Milan. Cho tới trước khi Ronaldinho có thể chứng tỏ rằng anh nằm ngoài các quy luật đáng sợ đó, thì “truyền thuyết” về các số áo mới ở Milan với các tân binh đến từ Liga vẫn sẽ là một điều bí ẩn cần được giải đáp.
Đông Khê
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất