Ronaldinho lộ clip “tự sướng”: Thật giả lẫn lộn

28/11/2011 09:47 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH)- Dư luận bảo đích thị ngôi sao người Brazil, Ronaldinho là người xuất hiện trong đoạn video clip “tự sướng” được phát tán trên mạng nhưng chàng “vẩu” lại khăng khăng bác bỏ. Thế nên, cảnh sát cuối cùng đã phải vào cuộc để tìm sự thật ẩn giấu đằng sau.

Chat “sex”

Chưa lập được nhiều công trạng cho Flamengo kể từ khi chuyển về quê nhà thi đấu nhưng Ronaldinho lại là tâm điểm khiến cho BLĐ đội bóng phải đau đầu với những rắc rối mà cầu thủ này gây ra. Hồi cuối tuần qua, ngôi sao của bóng đá xứ Samba đã vướng vào một scandal gây sốc khi đoạn clip quay cảnh anh “tự sướng” bị phát tán tràn lan trên mạng internet. Nguyên nhân khởi nguồn cho sự việc này được cho là bởi thói quen chat “sex” của Ro “vẩu” với những cô gái hấp dẫn trên mạng internet. Trước đây, nhiều cầu thủ khác cũng từng dính bê bối show hàng trong phòng tắm hay dùng điện thoại ghi lại ảnh nude toàn thân nhưng chừng đó chưa thấm vào đâu với mức độ bệnh hoạn của Ronaldinho. Không ai nghĩ rằng một cầu thủ chuyên nghiệp như anh lại đi làm điều đó.

Không rõ khi đó Ronaldinho đang chat say sưa với ai nhưng toàn bộ hình ảnh của cựu cầu thủ Milan trong trạng thái đang “hưng phấn” được đầu dây bên kia ghi lại toàn bộ trong đoạn clip có độ dài 7 phút. Tác phẩm này nhanh chóng được post lên trang You Tube để cư dân mạng chứng kiến và bình phẩm. Dù nó đã được gỡ xuống sau đó không lâu nhưng toàn bộ hình ảnh và đoạn video đã được tải đến nhiều trang web và trang cá nhân với tốc độ lan truyền chóng mặt.



Hình ảnh được cắt từ clip của Ronaldinho trên You Tube

Được biết đoạn video được quay khi Ronaldinho kết thúc buổi tập cùng đội bóng Flamengo buổi chiều hôm thứ 5, anh chàng quay trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi và có lẽ trong lúc cao hứng đã làm chuyện đáng xấu hổ nói trên. Là một con người của công chúng, hành động của Ronaldinho đã bị người hâm mộ kịch liệt chỉ trích và lên án. Đa số đều cho rằng cựu cầu thủ của Barca đã quá trơ trẽn và không biết xấu hổ khi quay lại hành vi “tự xử” như vậy. Nhưng liệu họ có nghĩ oan cho Ronaldinho?

Thật hay giả?

Ngay sau khi thông tin và hình ảnh về vụ “tự sướng” bị lan truyền trên mạng internet, nhiều đồng đội và cả ông thầy Luxemburgo cũng đã bị báo giới bắt chuyện. Thế nhưng vị HLV này trả lời qua loa: “Đây hoàn toàn là chuyện riêng tư của Ronaldinho. Tôi đâu thể kiểm soát những gì các cầu thủ làm trước máy tính của họ.”

Còn bản thân Ro “vẩu” thì sao? Không chịu được áp lực từ dư luận bởi những bê bối liên tiếp xảy ra, cầu thủ 31 tuổi này đã đăng đàn tuyên bố mình… hoàn toàn vô tội. Theo lời Ronaldinho, anh không bao giờ có những hành động bệnh hoạn như vậy và đoạn băng trên là… đồ giả. Ro “vẩu” còn đưa ra minh chứng rằng trong tuần qua, trang web cá nhân của anh đã bất ngờ bị hacker đột nhập và bị mất đi một số bức hình trong đó. Vài hôm sau thì đoạn clip trên đã xuất hiện với những hình ảnh khiến người chứng kiến cũng phải “rùng mình”. Ronaldinho cảm thấy giữa hai sự việc này có sự liên hệ lẫn nhau nên đã ngay lập tức báo lại với cảnh sát để yêu cầu điều tra kẻ đã gây nên sự việc làm ảnh hưởng đến thanh danh của anh. “Những kẻ làm chuyện này phải chịu trách nhiệm trước luật pháp”, Ronaldinho tuyên bố.

Tuy nhiên, báo giới Brazil lại cho rằng có vẻ như Ro “vẩu” đang cố tình dựa vào luật pháp để làm dịu đi làn sóng chỉ trích đang dâng cao sau bê bối rúng động nói trên. Một số trang web tại quốc gia Nam Mỹ này phân tích rằng người trong đoạn clip rõ ràng là Ro “vẩu” chứ không thể là một ai khác. Bên cạnh đó, diễn biến của đoạn băng dài 7 phút nói trên không hề có dấu hiệu của sự lắp ghép để cho rằng nó là giả tạo.

Trước những tình tiết mâu thuẫn như trên, chỉ có chờ kết luận cuối cùng của cảnh sát mới biết được chính xác là Ronaldinho có lối sống tha hóa đến mức như vậy hay không?

Cẩm Oanh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm