Những người Brazil ở Milan: Dấu hỏi cho Ronaldinho

17/07/2008 13:35 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Trong quá khứ và cả hiện tại, những thành công của Milan có sự đóng góp không nhỏ của những cầu thủ Brazil. Thế nhưng, việc mua Ronaldinho có thể xem là một canh bạc mạo hiểm của Berlusconi, bởi Milan luôn thất bại với những bản hợp đồng từ Liga.

Thành công...

Berlusconi từng tuyên bố, ông muốn biến Milan thành một đội bóng mang đậm phong cách Brazil, hoa mỹ và cống hiến, nhưng không mất đi tính hiệu quả. Để có thể thực hiện được mơ ước đó, không có cách gì tốt hơn là sử dụng chính những ngôi sao kỹ thuật nhất trong đội hình Selecao. Và bản hợp đồng mới nhất, Ronaldinho, cũng là để phục vụ cho triết lý bóng đá đẹp mà vị Thủ tướng Italia luôn theo đuổi.

Sự có mặt của Ronaldinho trong đội hình mùa tới, xét về mặt lý thuyết, sẽ giúp Milan mạnh mẽ hơn trong tấn công, cho dù cầu thủ 28 tuổi này đã có một mùa giải đáng thất vọng ở Nou Camp vì chấn thương dai dẳng. Dinho sẽ làm tăng thêm bản sắc Brazil trong lối chơi của Milan, khi anh và Kaka trở thành hai vị trí quan trọng nhất trên hàng công, chưa kể chân sút 18 tuổi Pato có thể cũng được sắm “kép chính” trong chiến thuật của HLV Ancelotti. Sự đa dạng của bộ 3 người Brazil này giúp Ancelotti có thể sử dụng linh hoạt sơ đồ 4-3-2-1, 4-2-3-1 hay 4-2-2-2.

Việc Berlusconi trung thành với các ngôi sao Brazil cũng là điều dễ hiểu, khi ông luôn mơ ước được thấy Milan chiến thắng bằng bóng đá đẹp. Hơn nữa, những thành công của rất nhiều ngôi sao Brazil trong quá khứ càng khiến Berlusconi thêm quyết tâm sở hữu Ronaldinho. Có thể xem Jose Altafini chính là người đi tiên phong trong việc truyền bá “văn hóa samba” ở San Siro. Năm 1958, chàng trai 20 tuổi Altafini bỡ ngỡ đặt những bước chân đầu tiên đến Italia từ Palmeiras và nhanh chóng trở thành huyền thoại. Đỉnh cao của Altafini là cú đúp vào lưới Benfica của “báo đen” Eusebio trong trận chung kết Cúp C1 năm 1963, giúp Milan lần đầu tiên trong lịch sử đứng ở vị trí cao nhất châu Âu.
 

Sau Altafini, Milan tiếp tục đặt niềm tin vào những người Brazil, với Amarildo, Sormani và Dino Sani, trong đó người sau ít nổi tiếng hơn. Bản sắc Brazil được phát huy tối đa trong giai đoạn cuối thập niên 1990 và đầu thế kỷ này. Từ Leonardo, Adre Cruz (1997-1999), đến những Dida, Serginho, Cafu, Roque Junior, Milan tiếp tục tạo tiếng vang không chỉ ở Serie A mà cả sân chơi châu lục. Gần đây nhất, Kaka trở thành cầu thủ Brazil thành công nhất cùng Milan với các danh hiệu Scudetto, Champions League, Quả bóng vàng châu Âu và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tài năng trẻ Pato hứa hẹn cũng sẽ được một tương lai rạng ngời ở Milan, sau 9 bàn thắng trong giai đoạn lượt về Serie A mùa trước.

... và thất bại

Nhưng không hẳn người Brazil nào cũng thành công ở Milan. Đã không ít người được kỳ vọng rất lớn nhưng rồi đáp lại chỉ là nỗi thất vọng tràn trề. Rivaldo, Ronaldo hay Oliveira từng tạo nên những làn sóng đặc biệt khi đến San Siro, nhưng rồi họ không có được may mắn như những người kia. Rivaldo không hợp với chiến thuật của Ancelotti, Ronaldo gặp quá nhiều rắc rối với đôi chân luôn tiềm ẩn chấn thương khủng khiếp, còn Oliveira là vụ chuyển nhượng hớ nhất trong triều đại kéo dài gần 3 thập niên của Berlusconi.

Trong đội hình hiện tại của Milan vẫn còn một gương mặt Brazil khác thất bại, tiền vệ Emerson. Kể từ khi được Milan “giải thoát” khỏi Bernabeu, Emerson chấn thương quá nhiều và không thể đóng góp nhiều cho đội bóng. Trước Emerson, mùa Hè năm 2000, Milan cũng đã lấy được của Real Madrid hậu vệ Julio Cesar, người đã gây ấn tượng mạnh cùng Valladolid giai đoạn 1996-1999. Nhưng rồi hậu vệ sinh năm 1978 này đã bị bán tống bán tháo sang Sociedad chỉ sau 4 lần ra sân ở Serie A. Điểm chung của những thất bại này là họ đều đến San Siro từ các đội bóng La Liga. Và điều này một lần nữa khiến các tifosi Milan cảm thấy lo ngại, khi không chỉ các cầu thủ Brazil, mà những ai rời Liga để trở thành một Rossonero đều thất bại.

Cùng nổi tiếng với Alaves, Contra và Javi Moreno lần lượt được Milan mang về với tương lai đầy hứa hẹn. Thế nhưng, Contra chỉ tỏa sáng khi không khoác áo Milan, trong khi Moreno gần như biến mất khỏi thế giới bóng đá sau khi sang San Siro. Jose Mari được ca ngợi như một thần đồng của bóng đá Tây Ban Nha cuối thập niên 1990, nhưng khi được Atletico bán cho Milan, tài năng của cầu thủ này nhanh chóng... bị “chột” và giờ đang vật lộn để tìm một vị trí trong đội hình Betis.

Những thất bại trong quá khứ với “hàng Liga” khiến các tifosi bắt đầu chột dạ, dù Ronaldinho mới chỉ ra mắt ở San Siro. Rivaldo và Ronaldo cũng từng ẵm hai danh hiệu cao quý QBV và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khi còn thi đấu ở Tây Ban Nha để rồi gặt hái nỗi buồn trong màu áo Milan. Liệu Ronaldinho có thể vượt qua cái dớp mà những người đi trước để cùng Milan đi đến vinh quang mới, với mục tiêu trước mắt là Scudetto và Cúp UEFA?
 
Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm