20/10/2011 08:30 GMT+7 | Thế giới Sao
(TT&VH)- Không gì gây phấn khích cho Ronaldinho bằng màn tiệc tùng triền miên từ ngày này sang ngày khác dù đội bóng chủ quản có cấm đến đâu đi nữa.
Sá gì lệnh cấm
Không còn đất dụng võ ở những CLB châu Âu danh giá, Ronadinho xách va li quyết về quê xây dựng tên tuổi khi đầu quân cho Flamengo. Chứng kiến cờ hoa bay phấp phới cùng với hàng chục nghìn người hâm mộ tham gia vào ngày Ronaldinho ra mắt tại đội bóng quê nhà cũng đủ hiểu họ chờ đợi và kì vọng biết bao nhiêu ở ngôi sao quốc tế này. Tuy nhiên, càng được kì vọng và tin tưởng bao nhiêu, Ro “vẩu” lại càng khiến cho BLĐ Flamengo và fan hâm mộ não nề bởi thói ngông khó bỏ của mình.
Ai cũng biết khi xưa, Ro “vẩu” có tiếng về khoản tiệc tùng ăn chơi vô độ. Không chỉ khiến BLĐ AC Milan đau đầu, những lần ăn chơi của Ro còn khiến một số người bị “vạ lây” mà điển hình là người đồng đội ở ĐTQG Brazil, Amantino Mancini, hiện đang đối mặt với án tù 3 năm do trót nổi máu sở khanh trong 1 lần đến nhà Ronaldinho dự tiệc. Ấy thế mà Ro “vẩu” có chịu chừa. Về quê nhà thi đấu, anh chàng lại có dịp tung hoành hơn bởi đây là mảnh đất quen thuộc nên những địa chỉ bay đêm Ro nắm trong lòng bàn tay. Liên tục những hình ảnh cựu ngôi sao Barcelona trong tình trạng say bí tỉ, ôm ấp mấy chân dài rời hộp đêm lúc trời rạng sáng khiến BLĐ Flamengo đứng ngồi không yên. Có ưu ái Ro “vẩu” đến đâu thì kỷ luật vẫn là kỷ luật nên nữ Chủ tịch Patricia Amorim đã buộc phải ra chỉ thị khẩn cấp nhằm ngăn chặn Ro thác loạn.
Ronaldinho luôn rời hộp đêm cùng các mỹ nữ- Ảnh Internet
Một đường dây nóng đã được thiết lập chuyên để nghe ngóng thông báo về tình hình của Ronaldinho. Hễ anh chàng bước vào quán bar hay hộp đêm là lập tức thông tin trên được báo lại. Ngay trong ngày đầu tiên, đã có hơn 1.000 người gọi tới đường dây nóng. “Tất cả những gì chúng tôi làm chỉ nhằm giúp đỡ cậu ta thoát khỏi rắc rối không đáng có”, Chủ tịch Patricia Amorim phân trần cho biện pháp của mình với hi vọng mọi chuyến xé rào của Ronaldinho sẽ bị phát giác một cách nhanh chóng và sẽ chấm dứt được chuỗi ngày bê tha nơi sàn nhảy, hộp đêm của cầu thủ ngôi sao này. Nhưng khó ai có thể ghìm cương được “ngựa hoang” Ronaldinho. Càng cấm, ta càng phá và minh chứng mới nhất là lần bay đêm cùng đồng đội sau trận thắng Ceara vừa qua.
Tất nhiên, không phải Ronaldinho ngông đến mức không coi lệnh cấm ra gì. CLB mà cứ áp dụng biện pháp trừ lương và cho tập cùng đội dự bị khoảng vài tuần là cầu thủ nào mà chả thấy “ớn” cho nên Ro cần phải tìm cách khác. Không muốn xé rào mà phải chịu trận một mình, Ro đã lôi kéo một loạt đồng đội ở Flamengo để cùng mình “lách luật”.
Vẫn chưa bỏ được thói ăn chơi- Ảnh Internet
Hối cuối tuần qua, Flamengo đã có chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà Ceara trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Brazil. Để ăn mừng chiến tích này, ngay khi trở về thủ đô Rio de Janeiro, Ronaldinho đã kéo một nhóm đồng đội về nhà hậu vệ Alex Smith, ở Barra tổ chức liên hoan. Nhưng một bữa tiệc mặn với vài vại bia đối với Ro chả thấy thấm tháp vào đâu. Máu tiệc tùng nổi lên, anh chàng dùng hết lời đường mật lôi kéo các chiến hữu rời nhà Alex Smith về căn biệt thự của mình cách đó không xa để tiếp tục tăng hai.
Theo tiết lộ của tờ Extra (Brazil), thực đơn cho bữa tiệc tại nhà của Ronaldinho bao gồm bia, thịt nướng và tất nhiên là không thiếu mỹ nữ. Trong tiếng nhạc inh ỏi, cả đám cùng nhau ăn uống, nhảy nhót và vui vẻ cùng những người đẹp. Thác loạn cho tới khi mệt lả, nhóm cầu thủ này ngủ la liệt trên sàn nhà và phải tới tối hôm sau, họ mới tỉnh dậy để rời khỏi nhà Ronaldinho.
Đáng nói trong trận gặp Ceara, Ronaldinho bị truất quyền thi đấu ngay ở đầu hiệp hai sau một pha phạm lỗi không đáng có với cầu thủ Heleno bên phía đối phương. Nhẽ ra với việc phải nhận thẻ Ronaldinho phải buồn khi không thể ra sân ở những trận đấu tiếp theo. Nhưng với Ro, tiệc tùng là trên hết nên anh chàng nào có cần quan tâm đến sự đời.
Cẩm Oanh
Vua tiệc tùng Ronaldinho 2/2010: Khi còn thi đấu cho AC Milan, Ronaldinho và bạn bè đặt phòng tại một trong những khách sạn sang trọng nhất Milan để tổ chức bữa tiệc hoành tráng 3 đêm liên tiếp. Chân sút Brazil chi 75.000 euro cho cuộc vui này. 6/2010: Chán đời khi bị HLV Dunga loại khỏi danh sách cầu thủ tham dự World Cup, Ronaldinho tiếp tục vui vẻ với các chân dài ở hộp đêm. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất