Cuộc "khẩu chiến" đầu tiên: Romney lấn lướt đương kim Tổng thống Mỹ

05/10/2012 07:22 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Hy vọng giành chiến thắng của ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Mitt Romneys đã trở lại trong ngày 4/10, sau khi ông có màn trình diễn thuyết phục và lấn lướt đối thủ, đương kim Tổng thống Barack Obama, trong cuộc tranh luận tay đôi đầu tiên giữa hai người.

Trong cuộc tranh luận dài 90 phút ở Colorado và được hàng chục triệu cử tri chứng kiến, Mitt Romney đã tấn công rất mạnh Barack Obama về tình trạng suy yếu của nền kinh tế Mỹ đã kéo dài trong nhiệm kỳ đầu của ông.

Romney ra đòn tới tấp

Theo Romney, Obama đã điều hành một Chính phủ ủng hộ việc miễn giảm thuế và cung cấp các lợi ích khác cho người giàu, với niềm tin rằng nếu họ giúp vực dậy nền kinh tế, người nghèo cũng sẽ được hưởng lợi.

Romney đã dùng chính luận điểm của Obama, cáo buộc ông "ưu ái chính sách kinh tế theo hướng miễn giảm thuế cho người giàu", để chống lại Obama.

Romney nói rằng Obama chỉ đưa ra được đề xuất "về một chính quyền lớn hơn, chi tiêu công nhiều hơn, đánh thuế nhiều hơn". "Đó không phải là câu trả lời đúng đắn cho nước Mỹ. Tôi sẽ khôi phục nguồn sinh khí giúp nước Mỹ hoạt động trở lại" - Romney nói.

Romney (trái) và Obama tay bắt mặt mừng trước khi thực hiện màn “đấm bốc” bằng lời nói.

Romney, 65 tuổi, vẫn thường bị chê là ứng viên buồn tẻ và không hấp dẫn trong cuộc đua năm nay. Tuy nhiên trong buổi tranh luận, ông đã thể hiện mình có nhiều năng lượng và nhiệt huyết hơn đối thủ trẻ hơn ông 15 tuổi.

Romney đã trình diễn hết sức thuyết phục để chống lại các cáo buộc nói ông là kẻ giàu sụ với khối tài sản trị giá 250 triệu USD trong tay và xa rời với các cử tri Mỹ đang vất vả vật lộn với nền kinh tế gặp khó khăn. “Tôi đang ở Dayton, Ohio khi một người phụ nữ tiến tới nắm tay tôi và nói rằng bà đã thất nghiệp kể từ tháng 5. Bà ấy hỏi 'liệu ông có thể giúp tôi'?" - Romney nói và cho biết một người phụ nữ thứ hai ở Denver đã chặn vợ ông, Ann Romney lại và hỏi điều tương tự -  "Ann, chồng tôi đã phải nhận 4 việc làm trong 3 năm qua và tất cả đều là bán thời gian. Gần đây anh ấy mới mất việc và chúng tôi mới mất nhà. Liệu ông bà có thể giúp được chúng tôi"? "- Có chứ, chúng tôi có thể giúp chứ, nhưng chúng ta sẽ phải đi một con đường khác hiện nay" -  Romney cố tình nhấn mạnh lại quan điểm của đại đa số người Mỹ, cho rằng đất nước đã đi "nhầm đường", dù họ vẫn ủng hộ Obama hơn ông một chút.

Obama vào trận mờ nhạt

So với Romney, Obama có một màn trình diễn khá thiếu sức sống, với ít cú đấm nhằm vào đối thủ. Ông thường nhìn đi chỗ khác khi Romney quẳng những lời thách thức vào mặt mình. Ông cũng có các phát biểu dài lê thê, vốn đã được các trợ lý cảnh báo trước với cử tri trong tuần này, để họ không quá kỳ vọng vào màn trình diễn của ông.

Mặc dù dành nhiều tháng trời và hàng chục triệu USD để tô vẽ Romney là một nhà tài phiệt vô tâm, Obama đã không tung những cú đấm quyết định trong màn đối đầu trực tiếp. Thay vì thế, Obama chỉ tập trung lặp lại các tuyên bố cơ bản rằng Romney sẽ đưa nước Mỹ trở lại thời kỳ Tổng thống George W. Bush, trong đó những người thu nhập cao nhất được giảm thuế và đất nước sẽ rơi vào một thảm họa tài chính mới.

Dù Romney tạm dẫn trước Obama, các cuộc tranh luận tay đôi giữa họ vẫn chưa kết thúc và cả hai sẽ còn đụng nhau thêm 2 lần nữa trước ngày bầu cử chính thức.

Tuy nhiên Romney đã mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc nói rằng ông sẽ tăng thuế đánh vào tầng lớp trung lưu và khẳng định ông không cắt giảm thuế cho người giàu tới mức như Obama nói. Romney cũng nói rằng dưới thời Obama, các "gia đình thu nhập trung bình đã bị đè nát" và ông sẽ giải phóng họ để họ có thể làm ăn và tạo thu nhập. Ông cũng chỉ trích việc Obama đã thúc đẩy hoạt động cải cách y tế mà không nhận được sự ủng hộ của phe Cộng hòa ở Quốc hội, trái hẳn với việc ông luôn vận động để có sự ủng hộ của lưỡng đảng thời gian còn làm Thống đốc Massachusetts.

"Đường dài mới biết ngựa hay"

Sau buổi tranh luận, một số thành viên đội Obama, như cố vấn cao cấp Jen Psaki, cũng phải thừa nhận rằng Romney đã đưa ra một số quan điểm đáng chú ý. "Có thể thấy hoạt động chuẩn bị của ông ấy đã mang lại thành quả" - Psaki nói với tờ Telegraph. Eric Fehrnstrom, cố vấn cao cấp của Romney thì khẳng định nếu như màn tranh luận là một cuộc đấm bốc, chắc chắn Romney đã được trọng tài tuyên bố thắng.

Một cuộc thăm dò chớp nhoáng do hãng tin CNN tiến hành sau đó cho thấy 67% đánh giá cao màn trình diễn của Romney và tin rằng ông đã thắng thế trước đối thủ. Tỉ lệ những người có suy nghĩ tương tự dành cho Obama chỉ là 25%. Cuộc điều tra của CBS cho thấy 46% cử tri có quan điểm Romney thể hiện thuyết phục hơn Obama và chỉ 22% bênh vực đương kim Tổng thống.

Tuy nhiên các cuộc thăm dò cho thấy chỉ 30% cử tri dự báo rằng Romney sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ. Giới phân tích đánh giá Romney vẫn rất cần nhiều chiến thắng nữa để giúp đưa chiến dịch vận động tranh cử của ông trở lại một cách tích cực, vốn đã bị ảnh hưởng khá nặng sau khi một đoạn video bí mật quay cảnh Romney bôi nhọ 47% dân số Mỹ bị tung lên mạng.

Trong khi đó, Obama do đã dẫn trước Romney một chút trong các cuộc thăm dò trên toàn quốc nên ông sẽ rất cẩn trọng, tránh không làm tổn hại hình ảnh của mình. Nhưng có vẻ như ông đã quá thận trọng và việc này sẽ giúp Romney thu lợi.

Cuộc tranh luận tay đôi được đánh giá là cơ hội tốt nhất để các ứng viên gây tác động tới một số lượng lớn cử tri, bởi ước tính cho thấy có 60 triệu người Mỹ theo dõi cuộc “khẩu chiến” của họ.

Tường Linh (theo Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm