Roman Polanski lại bị cáo buộc lạm dụng tình dục

16/05/2010 13:45 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Ngày 14/5, nữ diễn viên Anh Charlotte Lewis đã lên tiếng tố cáo rằng mình bị đạo diễn Pháp gốc Ba Lan Roman Polanski lạm dụng tình dục lúc 16 tuổi. Nếu lời cáo buộc đó là đúng sự thật thì tội của Polanski sẽ càng nặng thêm khi hiện nay, ông đang cố gắng để không bị dẫn độ về Mỹ vì vụ cưỡng bức tình dục một bé gái 13 tuổi hồi năm 1977.

Không phải là “hành động tình cờ”

Roman Polanski 
Từng xuất hiện trong bộ phim Pirates (1986) của Polanski, Charlotte Lewis tố cáo rằng cô đã bị lạm dụng “bằng cách tồi tệ nhất” tại nhà riêng của đạo diễn này ở Paris (Pháp) hồi đầu thập niên 1980 dù khi đó ông vẫn là một kẻ đang trốn chạy trong vụ xét xử ở Mỹ về tội cưỡng dâm.


Xuất hiện trong một buổi họp báo tại Los Angeles (Mỹ) cùng Gloria Allred, luật sư hàng đầu ở Hollywood với một loạt khách hàng là những nhân vật nổi tiếng, Lewis cho biết cô công bố điều này để chắc chắn rằng Polanski “phải đối diện với công lý” khi ông đang ở Thụy Sĩ ra sức “chiến đấu” với những vụ kiện đòi dẫn độ mình về Mỹ.

Lewis đã bay từ London (Anh) tới Los Angeles để trao bản cáo buộc nói trên cho các công tố viên. Cô muốn họ biết rằng vụ bé gái 13 tuổi bị Polanski cưỡng bức hồi năm 1977 không phải là “hành động tình cờ” theo như mô tả của các luật sư đại diện cho đạo diễn này.

“Tôi cũng là một nạn nhân của Roman Polanski. Tôi bị đạo diễn này lạm dụng tình dục lúc mới 16 tuổi, 4 năm sau khi ông ta rời khỏi Mỹ để tránh phải nhận án vì những tội lỗi của mình. Kể từ đó tôi không thể nào quên được hành vi của ông ta”, Lewis cho biết và còn nói rằng trường hợp của mình cũng có nhiều yếu tố giống với vụ cô bé người mẫu 13 tuổi nhưng từ chối kể chi tiết.

Lewis bước chân vào nghề diễn với serie truyền hình Grange Hill hồi năm 1978 và năm 1986 xuất hiện bên cạnh tài tử Mỹ Eddie Murphy trong phim The Golden Child. Năm 1992, cô diễn xuất cùng James Spader trong phim Storyville. Cho đến nay, Men Of War (1994) được cho là bộ phim đáng nhớ nhất của Lewis.

Chưa chịu nhận án


 Charlotte Lewis tại cuộc
họp báo ở Los Angeles

Năm 1978, Polanski đã thừa nhận có quan hệ tình dục bất hợp pháp với bé gái 13 tuổi Samantha Geimer. Ông bị cáo buộc là đã chuốc rượu và cho Geimer dùng ma túy rồi cưỡng bức nạn nhân tại nhà riêng của nam diễn viên Mỹ Jack Nicholson hồi năm 1977. Tuy nhiên Polanski đã rời khỏi Mỹ trước khi bị kết án.


Kể từ đó, tác giả của các bộ phim Chinatown, Rosemary’s Baby... đã sống như một kẻ trốn chạy ở châu Âu và biết rằng sẽ bị bắt giam bất cứ khi nào đặt chân trở về Mỹ. Năm 2003, Polanski giành giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất với The Pianist - bộ phim nói về nạn tàn sát người Do Thái của phát xít Đức. Tác phẩm điện ảnh mới đây nhất của ông - The Ghost Writer - đã nhận được nhiều lời ca ngợi từ giới phê bình và đem về cho Polanski giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Berlin hồi tháng 2.

Tháng 9 năm ngoái, Polanski đã bị bắt giam ở Thụy Sĩ theo lệnh của Mỹ và hiện đang bị quản thúc tại nhà riêng sau khi nộp 4,5 triệu USD tiền bảo lãnh. Mới đây, một phiên tòa phúc thẩm ở bang California đã đưa ra phán quyết rằng Polanski nhất thiết phải trở về Mỹ trước khi ông ta có thể bị kết án. Trong khi đó, từ nhiều năm qua các luật sư của Polanski vẫn đấu tranh nhằm thuyết phục dư luận rằng đạo diễn này là một nạn nhân của lời cáo buộc thiếu công minh hồi năm 1978. Còn Polanski thì tuyên bố việc yêu cầu dẫn độ ông về Mỹ là động cơ chính trị của một công tố viên ở Los Angeles, người đang kiếm tìm danh tiếng.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm