Đạo diễn Roman Polanski tuyệt vọng trong trại giam

12/10/2009 11:05 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Herve Temime, luận sư của đạo diễn Roman Polanski, vừa cho biết, 2 tuần sau khi bị cảnh sát Thụy Sỹ bắt giữ, hiện thân chủ ông đang rất tuyệt vọng trước nguy cơ bị dẫn độ về Mỹ để phục vụ cáo trạng xâm hại tình dục một bé gái 13 tuổi hồi năm 1977.

Herve nói với tờ  báo Sonntag (Chủ Nhật): “Tôi thấy ông ấy rất mệt mỏi và tuyệt vọng”. Đây là một trong 2 tờ báo đã được Polanski tiếp chuyện khi đến thăm ông trong một nhà tù tại thành phố Zurich.  

Luật sư này nói  với một tờ báo khác, NZZ am Sonntag, “Roman Polanski đã 76 tuổi, ông ấy tỏ ra vô cùng chán nản lúc tôi đến thăm. Hiện tinh thần của ông ấy không được ổn định lắm”.



Luật sư Herve Temime và thân chủ - đạo diễn Roman Polanski

Hôm 6/10, chính quyền Thụy Sỹ đã từ chối yêu cầu thả  tự do cho Polanski, họ cũng từ chối cả đề nghị nộp tiền bảo lãnh và thúc giục tòa án sớm xem xét lệnh dẫn độ về Mỹ. Các giới chức cho biết họ sẽ gặp nhiều rủi ro nếu thả ông theo diện bảo lãnh.  

Tuy nhiên Temime cho biết Tòa Hình sự Liên bang Thụy Sỹ sẽ “sớm”  đưa ra quyết định về vấn đề bảo lãnh này. Ông cho biết: “Ông ấy sẽ tuân thủ mọi điều kiện và sẽ ở lại Thụy Sỹ cho đến khi các thủ tục dẫn độ được hoàn tất”.

Theo yêu cầu của phía Mỹ, đạo diễn mang 2 quốc tịch Pháp và Ba Lan này đã bị bắt vào ngày 26 tháng 9 vừa rồi ngay khi vừa xuống sân bay Zurich. Theo kế hoạch, ông lẽ ra sẽ được trao giải thành tựu trọn đời trong khuôn khổ liên hoan phim diễn ra tại thành phố này.

ĐTV (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm