Cú điện thoại của Jose Mourinho

24/07/2022 22:20 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Có một câu chuyện vui mà nhiều romanista đang nói với nhau, rằng “Jose Mourinho lẽ ra phải làm việc ở một tổng đài điện thoại chuyên về việc làm ở thủ đô Italy. Ông ấy gọi cho ai, người đó có việc làm”.

De Gea đồng ý với Mourinho về điều kỳ lạ ở Man Utd

De Gea đồng ý với Mourinho về điều kỳ lạ ở Man Utd

David de Gea đã đồng ý với Jose Mourinho về giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Manchester United.

Người mới nhất đến Rome để nhận việc làm dưới sự phân công của vị HLV người Bồ Đào Nha là Paulo Dybala. Cựu tiền đạo của Juventus đã nhận lời khoác áo Roma sau một cú điện thoại mang tính quyết định của Mourinho. Đương nhiên, không chỉ có một cú điện thoại. Báo chí Ý tiết lộ rằng, Mourinho đã gọi cho Dybala từ vài tuần trước để thăm dò, khi những cuộc thương lượng của anh với Inter đi vào bế tắc, trong khi Milan và Napoli giống như những con hổ đang rình mồi, nhưng họ chỉ ra vẻ thế thôi chứ chẳng làm gì. Khi những cánh cửa đến các CLB lớn của tiền đạo 28 tuổi người Argentina dần đóng lại, Mourinho đã gọi điện đúng lúc và Dybala ngay lập tức thúc giục người đại diện của anh “chốt đơn” càng sớm càng tốt.

Khỏi phải nói các cổ động viên Roma sung sướng đến mức nào khi Dybala trở thành người của họ. Đấy là một vụ chuyển nhượng nâng tầm đáng kể Roma trong và cung cấp cho Mourinho một thứ vũ khí hạng nặng trong cuộc chiến với bộ ba Milan, Inter và Juve. Sự hứng khởi lớn lao của họ đã diễn ra từ cuối mùa bóng trước, với việc Roma đoạt Conference Cup, chiếc Cúp châu Âu đầu tiên trong lịch sử CLB, từ đó khiến Mourinho trở thành một người hùng, một vị thánh sống, người đã tô thắm niềm tự hào đã phai nhạt trong những năm trước đó, và thắp lên những ước mơ. Một Roma đầy sức cạnh tranh đang dần hình thành ở mùa này, sau một mùa Serie A bão táp. Không nghi ngờ gì nữa, Dybala chính là ngôi sao lớn nhất mà Roma có được trong những năm qua và vị trí hộ công thần thánh mà Totti để trống sau khi anh giải nghệ 5 năm trước giờ đã có người đảm đương.

Ảnh hưởng của Mourinho rõ ràng rất lớn, và ông biết điều ấy. Chức vô địch Conference Cup, dù chỉ là một Cúp nhỏ của hệ thống thi đấu lục địa già, thực ra có ý nghĩa lớn lao với những cổ động viên đã khát khao chứng kiến một sự đổi đời sau nhiều năm chìm trong bóng tối. Ngay cả những mối thù ghét với Friedkin, gia đình sở đội bóng, chủ yếu vì cách họ từng đối xử không tốt với các thần tượng lớn Totti và De Rossi, cũng đã dịu đi, trong khi thành công bước đầu của Mourinho ở Roma cũng giúp ông có tiếng nói lớn hơn trong việc thuyết phục họ đón chào những ngôi sao lớn (và mức lương rất cao, cao nhất đội) như Dybala tới sân Olimpico. Ở thủ đô nước Ý, người ta đã bắt đầu hy vọng thương vụ Dybala với những vụ chuyển nhượng đỉnh cao nâng tầm đội bóng trước đây như Falcao mùa Hè 1980, Cafu năm 1997, Montella năm 1999, Batistuta năm 2000 hay Dzeko năm 2016.

Chú thích ảnh
Dybala sẽ là vũ khí hạng nặng để Roma đối phó với Juve, Milan, và Inter

Và ở một thành phố không chỉ phát cuồng vì trái bóng tròn mà còn cả sự căm ghét giữa hai đội bóng đối địch, sự có mặt của Dybala lại khiến các romanista ngẩng cao đầu, đúng hơn, lên chín tầng mây. Trước đó, Lazio đã có một mùa Hè mua sắm và tái thiết tất bật, với 6 tân binh cho HLV Maurizio Sarri. Không ai trong số đó là những ngôi sao lớn (kể cả Romagnoli, cựu đội trưởng Milan và được đào tạo ở đội trẻ Roma), nhưng họ được coi là quan trọng và hợp lý giúp Lazio mạnh hơn. Sự có mặt của Dybala khiến các laziale gây áp lực lên Lazio đòi đưa về Mertens, hiện đang là cầu thủ tự do sau khi hết hợp đồng với Napoli. Trên khía cạnh mua vé xem cả mùa, Roma đang thắng, với 36 nghìn vé đã bán hết, trong khi Lazio mới bán được 9 nghìn vé. Một con số đáng thất vọng.

Giờ đây, Roma đang mạnh lên. Sự ra đi của Mkhitaryan (sang Inter) đã được khỏa lấp bởi một cầu thủ đẳng cấp hơn, tài ba hơn và trẻ hơn (Dybala). Sự có mặt của Matic (cũng từ một cú điện thoại của Mourinho) gia tăng kinh nghiệm và đẳng cấp ở khu vực giữa sân. Dybala, luôn thích xuất phát ở bên phải trước khi di chuyển vào giữa, hoàn toàn phù hợp với sơ đồ 3-4-2-1 và 3-5-2 của Mourinho, hoặc có thể đá hộ công trong sơ đồ 3-4-1-2. Nhưng trong cả 3 sơ đồ này, Dybala đều có thể sẽ lấy chỗ của Nicolo Zaniolo.

Đương nhiên, Mourinho không muốn để tài năng 22 tuổi này ngồi ngoài. Chắc chắn ông sẽ phải nghĩ ra cách nào đó để cả Abraham, Pellegrini, Dybala và Zaniolo cùng có mặt trên sân. Chờ những thử nghiệm của ông dành cho họ. Biết đâu đấy, Dybala sẽ ra sân vào đêm mai, trong trận giao hữu với Nice. Anh đã khát khao thể hiện lắm rồi…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm