Roma, từ cơn giận dữ của Venditti

07/07/2013 07:36 GMT+7 | Roma

(Thethaovanhoa.vn) - Trong sự im lặng ghê người của một chiến dịch mua sắm cầu thủ khiến các romanista thất vọng, sau một mùa bóng thất bại nữa, quả bom không ai chờ đợi đã bùng nổ, khi Antonello Venditti, người cổ động viên biểu tượng của đội bóng, nhạc sĩ/ca sĩ sáng tác bài hát chính thức của Roma, đòi rút bài hát này.

Tuyên bố gây sốc ấy được đưa ra trong một cuộc nói chuyện của ông trên sóng đài phát thanh Radio Centro Suono đầu tuần trước.

Bài hát biểu tượng của Roma

Venditti bảo: “Tôi chỉ ước một cách rất chân thành, rằng mình có thể rút bài hát chính thức của Roma khỏi đội bóng. Tôi không còn nhận ra đội bóng mà tôi từng biết nữa”. Roma chìm trong cú sốc dữ dội ấy. Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày, bài hát  ”Roma Roma”của Venditti, với những câu bất hủ như “Roma, trái tim của thành phố, tình yêu lớn duy nhất của biết bao con người”, hay “Roma, vàng như mặt trời, đỏ như trái tim tôi”, không còn vang lên nữa trên loa của sân Olimpico trước mỗi trận sân nhà của Roma? Đối với những người đã yêu Roma và không thể không biết đến bài hát với giai điệu lãng mạn và bi tráng đã kết nối quá khứ và hiện tại của Roma ấy, nếu Venditti thực sự muốn làm điều ông đã nói và những ông chủ mới của Roma đồng ý, đấy thực sự là một thảm họa kinh khủng.

Từ rất lâu rồi, “Roma Roma” được coi là một báu vật của đội bóng. Bài hát được sáng tác vào năm 1975 ấy có một sự gắn bó mật thiết với đội bóng áo bã trầu, một sự gắn bó mang tính biểu tượng và đầy ý nghĩa, giống như sự liên hệ khăng khít giữa những yếu tố văn hóa, lịch sử và đặc trưng của thành phố Vĩnh cửu với AS Roma.

Hầu hết những bài hát hay nhất của Venditti, một người Roma chính gốc và đang sống ở khu Trastevere, trái tim thành phố, đều viết về Roma. Ba bài hát về bóng đá của ông đều gắn liền với đội bóng, kéo dài theo thời gian và tình yêu Roma hơn 40 năm của ông. Sau “Roma Roma” là “Grazie Roma”, sáng tác vào năm 1983, cho Scudetto thứ hai của đội, giờ luôn được phát trên loa của sân Olimpico sau mỗi thắng lợi ở sân nhà, và mới nhất là “Che c’è”, hát lần đầu ở Circo Massimo hè 2001, trong lễ ăn mừng Scudetto thứ ba của đội bóng thủ đô.

“Đây không còn là Roma”

Nhưng bây giờ, Venditti đang thất vọng, và như hàng triệu romanista khác, ông hoang mang trước những gì mà họ đang chứng kiến. Như ông nói, tuyên bố đòi rút bài hát của ông chỉ là một sự “khiêu khích”, nhưng nó có một tác động mạnh mẽ lên tất cả những ai đã và đang yêu Roma. Nhưng điều này có ý nghĩa gì với những ông chủ Mỹ của Roma, khiến họ thức tỉnh?

Hai năm qua, kể từ khi nhà Sensi rút khỏi đội, Roma rơi vào tay những người Mỹ gốc Ý. Hai mùa kết thúc là hai mùa thất vọng, tranh cãi, thất bại, rối loạn và khiến các romanista giận dữ. Mùa trước là vị trí sáu, mùa mới kết thúc là thứ bảy khiến họ không được dự Cúp Châu Âu; vào đến chung kết Cúp Italia thì bị đối thủ không đội trời chung cùng thành phố Lazio đánh bại; chủ tịch Palotta, trong lần được gặp gỡ Giáo hoàng Francis I, thì lại tặng ông chiếc áo của đội bóng rổ Boston Celtics mà ông làm chủ ở giải NBA của Mỹ, một hành động bị các tifosi chỉ trích không thể chấp nhận được.

Trong khi ấy, HLV mới của Roma cho mùa tới là Garcia, một người Pháp, chỉ là lựa chọn số ba; GĐTT tài năng Baldini thì đã bỏ sang Anh vì bất đồng với ban lãnh đạo, còn Sabatini, người đã chống lại ông, thì vẫn được tin dùng. Khi sắp tập trung cho mùa bóng 2013-14, Roma thậm chí còn không mua nổi một tiền vệ khá cỡ Nainggolan (Cagliari). Chưa hết, Giannini, biệt danh “Hoàng tử”, một trong những cầu thủ được các romanista yêu mến nhất mới bị kết án bốn tháng tù vì đã đánh chủ tịch một đội bóng hạng dưới cách đây bảy năm. Một lời nguyền nào đó đang khiến Roma chìm trong hỗn loạn?

Các tifosi đã nổi giận với Venditti, nhưng họ hiểu là ông không có lỗi. Ông cũng chỉ như họ trong cơn khốn cùng và mất phương hướng mà Roma đang trải qua. Bài hát của ông chắc chắn vẫn sẽ vang lên ở Olimpico và trong tim bao người hâm mộ mùa tới, nhưng hồn của đội Roma mà Venditti ca ngợi trong bài hát ấy, giờ đang ở đâu?

Anh Ngọc
Thể thao & Văn hóa

1 Roma mới chỉ có duy nhất một tân binh cho mùa bóng mới, là hậu vệ người Pháp gốc Maroc Benatia, được mua từ Udinese. Benatia năm nay 26 tuổi, đến từ Udinese, nơi anh đã chơi 80 trận ở Serie A trong ba mùa bóng qua. Benatia cũng đã 30 lần khoác áo đội tuyển Maroc.

2 Mùa 2008-09, Roma đứng ở vị trí thứ 6, vị trí mà họ cũng sở hữu mùa 2010-11 dưới tay Luis Enrique. Mùa bóng vừa kết thúc, họ đứng vị trí thứ 7.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm